Khi Tổ quốc cần, tất cả đều sẵn sàng, cùng chung sức đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm!

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với sự vào cuộc tuyên truyền, vận động của Mặt trận, các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện Đắk Song đã tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Từ chuyện 5 tấn gạo

Qua lời kể của bà Vương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đắk N’drung, chúng tôi được biết, gia đình anh Trần Công Kính, chủ cửa hàng xăng dầu Trúc Nhân, thôn Đắk Kual 2 chỉ mới kinh doanh mặt hàng này từ cuối tháng 12/2019. Bước đầu, khách hàng chưa nhiều, lại rơi vào thời điểm dịch bệnh, nên công việc ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Vậy nhưng, với tấm lòng nhân ái, hiểu được nỗi khổ của người nghèo khi dịch bệnh xảy ra, gia đình anh đã kịp thời hỗ trợ 5 tấn gạo trao tặng bà con nghèo, dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn xã.

 Ngành Giáo dục huyện Đắk Song tặng quà, động viên lực lượng biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh

Ngành Giáo dục huyện Đắk Song tặng quà, động viên lực lượng biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh

Cũng theo bà Hiền, Đắk N’drung là một trong những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Vài năm trở lại đây, cà phê, tiêu là những loại cây chủ lực của xã cũng lần lượt rớt giá, mất mùa, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Chưa kể, khi dịch bệnh xảy ra, việc thực hiện giãn cách xã hội, đã phần nào ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm của một bộ phận người dân như bán vé số, làm thuê, thợ hồ… Do đó, việc hỗ trợ gạo của gia đình anh Kính không chỉ kịp thời san sẻ một phần khó khăn, giúp người dân ấm lòng để cùng nhau cố gắng vượt qua đại dịch, mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm đối với địa phương nơi mình sinh sống.

Đến hai ông cháu cùng ủng hộ

Là Bí thư Chi bộ thôn Đắk Hòa, xã Đắk Hòa, ông Trần Văn Phối luôn suy nghĩ, mình là đảng viên, đứng đầu một thôn thì cần phải nêu gương, tiên phong để bà con làm theo. Tuy cuộc sống gia đình không khấm khá là bao, nhưng nghĩ tới lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu, cụ thể là tại Khu cách ly của huyện trên địa bàn xã, ông Phối đã mua 25kg gạo trực tiếp đến tận nơi trao tặng.

Theo ông Phối chia sẻ, dẫu lực lượng làm nhiệm vụ đã có chính quyền chăm lo, nhưng lại là người hy sinh lợi ích cá nhân vì sức khỏe cộng đồng, nên nguồn động viên của bà con sẽ tiếp thêm sức mạnh chiến đấu với dịch bệnh. “Lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu thiếu nhiều lắm, thiếu bữa ăn ngon, thiếu giấc ngủ tròn và luôn đau đáu nỗi lo. Họ cũng có gia đình, cũng có người thân, nhưng từ khi dịch đến nay, nhiều người chưa một lần được về thăm. Do đó, tôi mang chút quà lên là mong muốn các đồng chí đang làm nhiệm vụ ở Khu cách ly hãy yên tâm, bà con luôn trân trọng, biết ơn sự hy sinh và sẽ luôn sát cánh trong cuộc chiến chống dịch bệnh”, ông Phối cho biết.

Đặc biệt, trong chuyến đi tặng quà của ông Phối còn có cháu nội là Trần Ngọc Hân Hân, học sinh lớp 6, Trường THCS Nguyễn Trãi đã ủng hộ 100.000 đồng. Mặc dù còn nhỏ, nhưng khi nghe ông bà, bố mẹ kể về dịch bệnh, sự hy sinh thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu, Hân cảm nhận và hiểu được nỗi vất vả này. Mỗi ngày, Hân đều dành dụm tiền ăn sáng của mình góp lại được 100.000 đồng để trao tặng.

 Những món quà nghĩa tình từ hậu phương đã góp phần động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch

Những món quà nghĩa tình từ hậu phương đã góp phần động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch

Và hai chị em cùng làm việc tốt

Trong bức thư gửi cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Khu cách ly xã Đắk Hòa, em Chu Ngọc Hân, học sinh lớp 6D, Trường THCS Nguyễn Trãi và Chu Trí Nhân học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã viết: “Sinh nhật lần trước, chị em cháu đều được bố mẹ tổ chức và mời bạn bè, các em con dì đến tham dự rất đông vui. Năm nay sinh nhật em cháu đúng vào dịp cả nước đang ra sức chống dịch và thực hiện cách ly toàn xã hội. Chị em cháu xem trên ti vi thấy ai có gì ủng hộ nấy. Để cùng chung tay chống đại dịch, chị em quyết định đem số tiền tổ chức sinh nhật để tặng cho công tác chống dịch của huyện”. Số tiền 1 triệu này được tích cóp từ nhiều nguồn như chị Hân tiết kiệm mua quà sinh nhật cho em trai 200.000 đồng; tiền bà ngoại nhờ mua bánh kem cho em 200.000 đồng; tiền nuôi heo đất 300.000 đồng và tiền bố mẹ dự định mua bánh trái để em trai làm tiệc là 300.000 đồng.

Bức thư đã làm ấm lòng những người đang làm nhiệm vụ tại Khu cách ly của xã Đắk Hòa. Bởi mặc dù còn nhỏ, nhưng các em đã có ý thức rất lớn về lòng nhân ái, yêu thương. Số tiền dự định làm sinh nhật được gói gọn cùng bức thư động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ chính là món quà quý nhất, đáng nhớ nhất đối với tuổi thơ các em. Một trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng đó là “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”. Vì vậy, khi toàn dân chống dịch, các em cũng góp sức bằng hành động đáng trân trọng. Tình yêu Tổ quốc không chỉ là những việc lớn lao mà khởi đầu từ những việc nhỏ, phù hợp với lứa tuổi. Món quà của các em chính là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp lực lượng nơi tuyến đầu thêm vững tin, bền chí, tiếp tục nỗ lực hết mình để phòng, chống dịch bệnh, mang lại cuộc sống an toàn cho Nhân dân.

Ai có gì ủng hộ nấy

Cũng với tinh thần “của ít lòng nhiều, ai có gì ủng hộ nấy”, cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục huyện Đắk Song đã kịp thời hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp phòng, chống dịch của huyện. Theo bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, Phòng đã phát động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng tham gia, ai có tiền ủng hộ tiền, không có tiền ủng hộ công. Cứ như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, ngoài việc ủng hộ 1 ngày lương gửi về Ủy ban MTTQ huyện, cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục huyện và 32 trường học còn đóng góp được trên 75 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm như khẩu trang, gạo, mắm, muối, mì tôm, , trứng gà…

Trong chuyến xe chở nhu yếu phẩm do thầy, cô giáo Trường THCS Lý Thường Kiệt, xã Đắk N’drung mang đến, chúng tôi thấy có 10 loại nhu yếu phẩm khác nhau như khẩu trang, gạo, mì tôm, bò húc, nước mắm, dầu ăn, xì dầu, bột ngọt, hạt nêm, trứng gà… Mỗi thầy, cô giáo trong trường đều ủng hộ những nhu yếu phẩm mình làm được, nhà mình có theo đúng tinh thần “ai có gì ủng hộ nấy”. Các loại nhu yếu phẩm được đóng gói gọn gàng, cẩn thận cũng là cách trân trọng, cảm ơn sự hy sinh của các lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến đầy cam go, vất vả. Cũng có những trường tư thục, dù ảnh hưởng không nhỏ vì dịch bệnh, nhưng các cô giáo vẫn sẵn sàng đóng góp một phần để động viên, khích lệ các đơn vị tuyến đầu.

Có thể nói, những việc làm của cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh, người dân huyện Đắk Song đã một lần nữa chứng minh tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, sẵn sàng đồng hành, sẻ chia cùng các lực lượng nơi tuyến đầu đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Khi Tổ quốc cần thì tất cả đều sẵn sàng, mỗi người mỗi việc, cùng chung sức đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm.

Bài, ảnh: Hoàng Hoài

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/khi-to-quoc-can-tat-ca-deu-san-sang-cung-chung-suc-day-lui-dich-benh-nguy-hiem!-79174.html