Khi trí tuệ Việt hóa thành vũ khí, biến khát vọng thành sức mạnh

Giữa những năm tháng gian khổ của kháng chiến, có một con người đã được Bác Hồ chọn mặt gửi vàng, đặt vào tay sứ mệnh đặc biệt, biến trí tuệ thành vũ khí, biến khoa học thành sức mạnh bảo vệ dân tộc. Ông là Giáo sư Trần Đại Nghĩa một thiên tài quân sự, người khai mở kỷ nguyên công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Bác Hồ với Giáo sư Trần Đại Nghĩa (Ảnh tư liệu).

Bác Hồ với Giáo sư Trần Đại Nghĩa (Ảnh tư liệu).

“Súng nổ rung trời giận dữ,

Người lên như nước vỡ bờ.

Nước Việt Nam từ máu lửa,

Rũ bùn đứng dậy sáng lòa.”

(Đất nước - Nguyễn Đình Thi)

Chính trong khói lửa ấy, từ những xưởng cơ khí thô sơ, ông đã cho ra đời súng không giật, những khẩu cối. 60mm, 81mm, 120mm cùng mìn, lựu đạn, thuốc nổ… đó chính là những vũ khí làm thay đổi cục diện chiến trường, viết nên bản hùng ca bất tử về sức sáng tạo và ý chí tự cường của trí tuệ Việt Nam.

Hôm nay, hành trình ấy được viết tiếp bằng một diện mạo mới. Viettel mang khát vọng tiên phong đã vươn mình làm chủ công nghệ quốc phòng hiện đại, biến khát vọng độc lập ngày xưa thành sức mạnh tự cường hôm nay. Từ tổ hợp tên lửa. Trường Sơn Sông Hồng, tổ hợp S-125-VT cải tiến, pháo tự hành hạng nặng 152mm, pháo phòng không 57mm, các hệ thống radar phòng không cảnh giới biển, UAV tầm xa chiến lược mang tải trọng 500kg, tổ hợp chống UAV, cho đến các hệ thống liên lạc bảo mật, tác chiến điện tử và trinh sát gây nhiễu công nghệ cao, mỗi sản phẩm không chỉ là khí tài, mà còn là minh chứng sống động cho trí tuệ Việt Nam sánh vai cùng thế giới.

Chúng ta có thể thấy, Viettel không chỉ chế tạo vũ khí, Viettel kiến tạo niềm tin. Đó là niềm tin vào sức mạnh dân tộc, vào con đường hội nhập và hợp tác, vào một Việt Nam đủ tầm vóc để bảo vệ hòa bình và khẳng định vị thế trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/khi-tri-tue-viet-hoa-thanh-vu-khi-bien-khat-vong-thanh-suc-manh-418572.html