Khi ước mơ được 'chắp cánh' và trách nhiệm lan tỏa yêu thương

Tôi sinh năm 1987, lớn lên trong một gia đình thuần nông ở ấp Đông B1, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp. Hoàn cảnh gia đình đông anh em, cha mẹ gửi tôi cho bà nội chăm sóc từ thuở nhỏ. Hai bà cháu gắn bó bên nhau trong căn nhà lá đơn sơ giữa ruộng đồng yên ả. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, bà luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Tình yêu thương bao la ấy trở thành nguồn động viên lớn lao, nâng bước tôi trên hành trình học tập và trưởng thành.

Năm 2006, tôi đỗ vào ngành Đại học Sư phạm Ngữ văn của Trường Đại học Tiền Giang.

Thầy Võ Văn Sơn trao quà trung thu cho thiếu nhi Trường Mầm non Tân Phú, năm 2023.

Thầy Võ Văn Sơn trao quà trung thu cho thiếu nhi Trường Mầm non Tân Phú, năm 2023.

Ngày rời quê lên Mỹ Tho nhập học, lòng tôi vừa háo hức vừa lo lắng. Để trang trải chi phí sinh hoạt, tôi xin làm thêm tại một quán cà phê nhỏ với mức lương 10.000 đồng mỗi giờ.

Công việc vất vả nhưng giúp tôi tự lập, biết quý trọng những điều bình dị trong cuộc sống. Chính trong gian khó ấy, tôi càng thêm trân trọng con đường học vấn mà mình đã lựa chọn.

Năm 2007, tôi may mắn nhận được học bổng “Chắp cánh ước mơ” do Báo Ấp Bắc (nay là Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp) và Công ty Cổ phần Hùng Vương tài trợ. Với tôi, học bổng không chỉ là khoản tiền hỗ trợ học phí.

Đó còn là niềm động viên to lớn, tiếp thêm nghị lực để tôi tiếp tục kiên trì theo đuổi ước mơ. Tôi nhận ra rằng, giữa cuộc sống bộn bề, vẫn có những tấm lòng nhân ái luôn lặng lẽ nâng đỡ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, tôi tự nhủ phải cố gắng sống tốt và có trách nhiệm hơn.

Từ khi nhận học bổng, tôi càng thấu hiểu rằng xung quanh mình còn rất nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hơn. Chúng tôi đều mang chung một niềm tin: Phải nỗ lực vươn lên để xứng đáng với tình cảm của những người đã tin tưởng, yêu thương mình.

Chính sự quan tâm nhân văn ấy đã nuôi dưỡng trong tôi tình yêu thương con người và khát vọng sẻ chia. Tôi mong rằng, một ngày nào đó, mình cũng có thể góp phần giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn.

Thầy Võ Văn Sơn trao học bổng cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Lương Hòa Lạc năm 2024.

Thầy Võ Văn Sơn trao học bổng cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Lương Hòa Lạc năm 2024.

Năm 2010, tôi tốt nghiệp và vinh dự được trường giữ lại công tác. Tôi tiếp tục theo đuổi con đường học thuật, hoàn thành chương trình thạc sĩ năm 2015 và tiến sĩ năm 2024. Hiện nay, tôi là giảng viên chính của bộ môn Khoa học xã hội.

Mỗi giờ đứng lớp, tôi luôn mong muốn truyền đạt kiến thức, khơi dậy trong sinh viên niềm say mê học tập, tình yêu quê hương, con người và ý thức sống tử tế, có trách nhiệm với cộng đồng.

Là cựu sinh viên 3 lần nhận học bổng “Chắp cánh ước mơ”, tôi luôn thấu hiểu những trăn trở của học sinh, sinh viên nghèo. Với tâm niệm “Trao đi yêu thương, nhận lại niềm tin”, tôi nỗ lực kết nối các tổ chức, đơn vị tài trợ và nhà hảo tâm để hỗ trợ các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tôi chỉ mong rằng, mỗi suất học bổng, mỗi món quà nhỏ trao đi sẽ trở thành ngọn lửa ấm, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước trên con đường học tập và trưởng thành.

Trong quá trình công tác, tôi xây dựng và triển khai nhiều mô hình thiện nguyện như: “Người bạn đồng hành”, “Đồng hành cùng học sinh, sinh viên nghèo vượt khó”, “Học tập và làm theo tấm gương Bác về lòng nhân ái”.

Tôi đến tận nơi, lắng nghe từng câu chuyện đời và kết nối nguồn lực giúp đỡ. Từ năm 2011 - 2025, tôi đã vận động trao hơn 1.000 suất quà và xây dựng 10 căn nhà tình thương với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Tình thương đã trở thành động lực để tôi tiếp tục dấn thân.

Bằng tất cả sự tri ân, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, Công ty Cổ phần Hùng Vương, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Trường Đại học Tiền Giang và các đơn vị đồng hành, trong suốt hai thập kỷ, Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” đã trao đi hàng ngàn suất học bổng, tiếp sức cho học sinh, sinh viên vững bước tới giảng đường. Những phần học bổng ấy không chỉ hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng quý giá.

Chính những giá trị nhân văn bền bỉ đó đã trở thành động lực để hành trình thiện nguyện tiếp tục được nối dài và lan tỏa trong cộng đồng.

Tôi tin rằng Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” sẽ tiếp tục thắp lên niềm tin, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Mỗi suất học bổng được trao đi là một cánh cửa mở ra tương lai, là hành động gieo mầm tri thức, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, giàu tri thức và đầy ắp yêu thương.

TIẾN SĨ VÕ VĂN SƠN

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/khi-uoc-mo-duoc-chap-canh-va-trach-nhiem-lan-toa-yeu-thuong-a235308.html