Khi ve gọi hè

Hè đến, những chú ve lại hẹn nhau cùng hòa lên bản nhạc du dương. Cũng như hoa phượng, tiếng ve là một phần ký ức của tuổi học trò, để rồi sau bao bộn bề của công việc, chợt lắng lòng khi ve râm ran. Ta nhớ mình đã từng trải qua một thời áo trắng hồn nhiên, từng quyến luyến chia tay nhau khi ve trỗi lên bản nhạc, từng nghẹn ngào trong ngày làm lễ trưởng thành...

Khi nghe ve hòa âm bản nhạc hè, những kỷ niệm tuổi thơ chợt ùa về! Nhớ một thời mình đã từng ngây ngô, vụng dại, một thời vô ưu, vô lo, háo hức chờ đón mùa hè nhưng cũng bồi hồi, quyến luyến. Và bản hòa âm của những chú ve chắc là bản nhạc đầy yêu thương của tuổi học trò, để rồi, bất chợt được thưởng thức, ta lại lắng lòng! Ve ơi, có bao giờ thời gian quay trở lại?

Như chẳng hẹn mà đến cùng nhau, khi ve râm ran gọi hè, những cành phượng vĩ lại bung những cánh hoa đỏ thắm. Hè đến thật rồi! Hè mở ra biết bao điều thú vị với những trải nghiệm và hè cũng khép lại những mộng mơ một thời để những học sinh lớp 12 bước tiếp vào con đường phía trước.

Mùa hè, mùa mang lại nhiều cảm xúc, có cả buồn vui, giận hờn, có cả bồi hồi, quyến luyến. Và tiếng ve, những chùm phượng vĩ đã chở cả mùa hè, chở cả những mộng ước một thời...

Chiều nay, lang thang trên phố, lại nghe ve hòa lên khúc hát. Giữa ồn ào phố thị, chợt thấy lòng bình yên đến lạ, có phải bởi tiếng ve hay bởi những kỷ niệm yêu thương một thời?./.

Thảo Mi

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/khi-ve-goi-he-a156017.html