Khiếp đảm cuộc sống ở khu 'ổ chuột' lớn nhất Hong Kong

Cửu Long Trại Thành từng được xem là nơi có mật độ dân số cao nhất thế giới và cũng là mặt trái của xã hội Hong Kong trong đầu những năm 1990 trước khi nó bị phá dỡ.

Loạt ảnh về Cửu Long Trại Thành được nhiếp ảnh gia Greg Girard ghi lại trước khi nơi này bắt đầu bị phá dỡ vào năm 1993.

Loạt ảnh về Cửu Long Trại Thành được nhiếp ảnh gia Greg Girard ghi lại trước khi nơi này bắt đầu bị phá dỡ vào năm 1993.

Khu dân cư đông đúc này tồn tại ở Hong Kong từ cuối thế kỷ 19 tới đầu thập niên 1990 trước khi bị chính quyền Hong Kong cho di dời và phá bỏ vào năm 1994 để thay thế bằng công viên Cửu Long Trại Thành.

Khu dân cư đông đúc này tồn tại ở Hong Kong từ cuối thế kỷ 19 tới đầu thập niên 1990 trước khi bị chính quyền Hong Kong cho di dời và phá bỏ vào năm 1994 để thay thế bằng công viên Cửu Long Trại Thành.

Vào thời kỳ đỉnh điểm, hơn 33 nghìn người sống trong vùng đất có diện tích 2,6 héc ta. Cửu Long Trại Thành từng được xem là nơi có mật độ dân số cao nhất thế giới.

Vào thời kỳ đỉnh điểm, hơn 33 nghìn người sống trong vùng đất có diện tích 2,6 héc ta. Cửu Long Trại Thành từng được xem là nơi có mật độ dân số cao nhất thế giới.

Trong suốt khoảng thời gian từ thập niên 1950 tới 1970, Cửu Long Trại Thành gần như nằm dưới sự kiểm soát của các băng nhóm xã hội đen và có tỉ lệ mại dâm, cờ bạc, nghiện hút rất cao.

Trong suốt khoảng thời gian từ thập niên 1950 tới 1970, Cửu Long Trại Thành gần như nằm dưới sự kiểm soát của các băng nhóm xã hội đen và có tỉ lệ mại dâm, cờ bạc, nghiện hút rất cao.

Quy định duy nhất tại Cửu Long Trại Thành được đặt ra đó là chiều cao của các tòa nhà. Do sân bay rất gần nên các tòa nhà không được phép vượt quá 13 hoặc 14 tầng.

Quy định duy nhất tại Cửu Long Trại Thành được đặt ra đó là chiều cao của các tòa nhà. Do sân bay rất gần nên các tòa nhà không được phép vượt quá 13 hoặc 14 tầng.

Lúc Girard khám phá thành phố này vào năm 1987, Cửu Long Trại Thành vốn là một nơi tương đối an toàn và bình thường.

Lúc Girard khám phá thành phố này vào năm 1987, Cửu Long Trại Thành vốn là một nơi tương đối an toàn và bình thường.

Những con phố và ngõ trong Cửu Long Trại Thành rất nhỏ và hẹp.

Những con phố và ngõ trong Cửu Long Trại Thành rất nhỏ và hẹp.

Cửu Long Trại Thành không phải là nơi an toàn để bạn có thể đi dạo ngoài đường phố, đặc biệt là vào buổi tối.

Cửu Long Trại Thành không phải là nơi an toàn để bạn có thể đi dạo ngoài đường phố, đặc biệt là vào buổi tối.

Ông Lui, một người đưa thư tại Cửu Long Trại Thành trong đầu những năm 1990, công việc này khá khó khăn bởi ở đây không có số nhà cụ thể và lối đi giữa các tòa nhà cũng khá phức tạp.

Ông Lui, một người đưa thư tại Cửu Long Trại Thành trong đầu những năm 1990, công việc này khá khó khăn bởi ở đây không có số nhà cụ thể và lối đi giữa các tòa nhà cũng khá phức tạp.

Hoạt động kinh doanh ở đây khá dễ dàng do không yêu cầu giấy phép, hầu hết trong số đó đều là bất hợp pháp.

Hoạt động kinh doanh ở đây khá dễ dàng do không yêu cầu giấy phép, hầu hết trong số đó đều là bất hợp pháp.

Ho Chi Kam cùng vợ của anh quản lý một tiệm cắt tóc tại Cửu Long Trại Thành cho đến năm 1991 khi buộc phải rời khỏi nời này.

Ho Chi Kam cùng vợ của anh quản lý một tiệm cắt tóc tại Cửu Long Trại Thành cho đến năm 1991 khi buộc phải rời khỏi nời này.

Wong Cheung Mi là một trong nhiều nha sĩ làm việc tại Cửu Long Trại Thành.

Wong Cheung Mi là một trong nhiều nha sĩ làm việc tại Cửu Long Trại Thành.

Hui Tuy Choy mở một cơ sở sản xuất mì sợi vào năm 1965. Ông chọn Cửu Long Trại Thành bởi vì giá thuê nhà rẻ và không cần giấy phép mở cửa hàng.

Hui Tuy Choy mở một cơ sở sản xuất mì sợi vào năm 1965. Ông chọn Cửu Long Trại Thành bởi vì giá thuê nhà rẻ và không cần giấy phép mở cửa hàng.

Nhà máy cao su này do hai người đàn ông quản lý.

Nhà máy cao su này do hai người đàn ông quản lý.

Bên trong một cửa hàng tạp hóa ở Cửu Long Trại Thành.

Bên trong một cửa hàng tạp hóa ở Cửu Long Trại Thành.

Law Yu Yi, 90 tuổi, sống cùng con dâu trong căn hộ chật chội trên tầng ba của một tòa nhà trong khu Cửu Long Trại Thành.

Law Yu Yi, 90 tuổi, sống cùng con dâu trong căn hộ chật chội trên tầng ba của một tòa nhà trong khu Cửu Long Trại Thành.

Sân thượng trở thành nơi nghỉ ngơi, vui chơi của nhiều người dân Cửu Long Trại Thành.

Sân thượng trở thành nơi nghỉ ngơi, vui chơi của nhiều người dân Cửu Long Trại Thành.

Mời độc giả xem thêm video: Khám phá cuộc sống ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên (Nguồn: VTC)

Thiên An (Theo BI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/khiep-dam-cuoc-song-o-khu-o-chuot-lon-nhat-hong-kong-1004733.html