Khinh khí cầu nhuộm rực trời vùng biển
Rất đông du khách đổ về Quảng trường Nghinh Phong (phường Tuy Hòa, thuộc tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) dịp lễ 30/4 – 1/5 để chiêm ngưỡng khinh khí cầu rực rỡ, nhuộm sáng bầu trời vùng biển.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, khu vực Quảng trường Nghinh Phong (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách với ngày hội khinh khí cầu. Ảnh: Thảo Quyên
Thời điểm du khách tập trung đông nhất là vào sáng sớm và chiều tối. Khi ấy, những khinh khí cầu nhiều màu sắc nổi bật trên nền biển xanh, cát trắng, hòa cùng ánh nắng dịu của bình minh và hoàng hôn, tạo nên khung cảnh rực rỡ, ấn tượng.
Ngày hội khinh khí cầu thu hút rất đông du khách đến chiêm ngưỡng. Du khách Nguyễn Ngọc Duyên (đến từ TP Hồ Chí Minh) cho biết, chị tranh thủ kỳ nghỉ lễ đến Tuy Hòa du lịch và may mắn trùng dịp diễn ra hoạt động khinh khí cầu. Chị ấn tượng khi được ngắm khinh khí cầu bay trên nền trời có biển xanh, tạo nên khung cảnh rực rỡ, lung linh. Ảnh: Thảo Quyên

Theo kế hoạch, chương trình có 12 khinh khí cầu, trong đó 2 khinh khí cầu bay neo phục vụ du khách trải nghiệm, các khinh khí cầu còn lại được bố trí trang trí tạo điểm nhấn. Mỗi khinh khí cầu bay neo có thể chở khoảng 12 người mỗi lượt, hoạt động vào các khung giờ sáng và chiều, tùy thuộc điều kiện thời tiết. Ảnh: Thảo Quyên

Với sắc màu rực rỡ và không khí sôi động, ngày hội khinh khí cầu đã góp phần tạo điểm nhấn mới cho du lịch địa phương, mang đến những trải nghiệm độc đáo cho người dân và du khách khi đến với vùng biển Đắk Lắk.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khinh-khi-cau-nhuom-ruc-troi-vung-bien-post1839796.tpo










