Khó cản U23 Việt Nam vô địch
U23 Việt Nam đang là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025.
U23 Việt Nam đã có 2 chiến thắng liên tiếp tại vòng bảng giải U23 Đông Nam Á 2025. Dù tỷ số chỉ là 3-0 trước U23 Lào và 2-1 trước U23 Campuchia, nhưng cái cách thầy trò HLV Kim Sang Sik áp đặt thế trận mới là điều đáng nói: Họ đơn giản là quá khác biệt so với phần còn lại.
Ngay sau thất bại, HLV U23 Lào phát biểu với sự thừa nhận thẳng thắn: “U23 Việt Nam thực sự rất mạnh. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ và chơi nỗ lực nhất có thể, nhưng không làm được gì hơn”.

U23 Việt Nam đang là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Ảnh: VFF
HLV U23 Campuchia thì mô tả rõ hơn sự chênh lệch: “Khoảng cách giữa Campuchia và Việt Nam là quá lớn. Họ có tổ chức tốt, nhiều cá nhân xuất sắc và chơi như một đội tuyển thật sự. U23 Việt Nam rõ ràng là ứng viên vô địch số 1 của giải đấu này”.
Những lời nhận xét ấy không phải là xã giao, mà phản ánh đúng cục diện. Trong hai trận vòng bảng, U23 Việt Nam tung ra tổng cộng 43 cú dứt điểm. Con số đó không chỉ nói lên sự vượt trội, mà còn thể hiện lối chơi tấn công chủ động, áp đảo của đội bóng áo đỏ.
Đáng nói, sức mạnh của U23 Việt Nam không chỉ đến từ chiến thuật, mà còn nằm ở chất lượng con người. Đội hình của HLV Kim Sang Sik là sự kết hợp giữa những cái tên giàu kinh nghiệm và đã nhiều lần lên tuyển như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Phạm Lý Đức, Trần Trung Kiên, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thái Sơn.
Ở các đội U23 khác, đây là những cái tên quá tầm. Còn với Việt Nam, họ chỉ như “những tuyển thủ trẻ” đang chờ thời cơ bứt phá. Có thể nói, U23 Việt Nam đang chơi như một “đội tuyển thu nhỏ”. Điều này là khác biệt lớn nhất so với các đối thủ trong khu vực.
Với việc chỉ phải gặp các đối thủ dưới cơ ở vòng bảng (Lào và Campuchia), rồi chạm trán Philippines ở bán kết, đường đến chung kết của U23 Việt Nam là rộng mở hơn bao giờ hết. Trong khi đó, hai cái tên lớn khác là U23 Thái Lan và U23 Indonesia lại phải loại nhau ngay từ bán kết.
Chưa kể, Thái Lan bị Myanmar cầm hòa, còn Indonesia chơi bế tắc trước Malaysia. Những dấu hiệu ấy càng khiến giới chuyên môn thêm tin rằng: Chỉ có một đội thực sự thể hiện đúng sức mạnh của nhà vô địch, đó là U23 Việt Nam.