Kho phế liệu ở Quảng Ngãi bị ngọn lửa điên cuồng thiêu rụi trong đêm

Đám cháy kinh hoàng tại kho phế liệu ở phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang đỏ rực bất chấp nổ lực cứu chữa.

Một kho phế liệu tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ phát hỏa vào lúc 18h30 ngày 14/9/2025.

Ngọn lửa bùng dữ dội do gặp phải các vật liệu dễ cháy bên trong cơ sở phế liệu của ông Đặng Trí Hùng (sinh năm 1972).

 Đám cháy bùng phát tại kho phế liệu rộng 1.500m vuông tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Đám cháy bùng phát tại kho phế liệu rộng 1.500m vuông tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Dù lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt rất nhanh và huy động nhiều phương tiện, sau nhiều giờ nỗ lực, ngọn lửa vẫn cháy ngùn ngụt, bao trùm cả khu vực rộng lớn.

Theo ghi nhận của phóng viên, đám cháy bùng phát dữ dội ngay từ đầu, cột khói và lửa cao hàng chục mét, đỏ rực cả một góc trời.

Kho phế liệu rộng khoảng 1.500m², bên trong chứa nhiều vật liệu dễ bén lửa như giấy, nhựa… nên việc dập tắt đám cháy gặp nhiều khó khăn.

Người dân cho biết đám cháy bùng lên và nhanh chóng lan ra toàn bộ khu vực kho. Tiếng nổ nhỏ phát ra liên tiếp từ bên trong khiến người dân sống gần đó vô cùng lo lắng.

Anh Phạm Huy Ước (tổ 1, phường Đăk Cấm), người gọi báo phòng cháy chữa cháy, cho biết: "Khoảng 18h40, tôi đang ăn cơm thì nghe nhiều tiếng nổ lách tách, sau đó là những tiếng nổ lớn hơn. Tôi bỏ đũa chạy ra ngoài thì thấy lửa bùng dữ dội trong kho phế liệu. Tôi lập tức gọi cảnh sát và cùng hàng xóm lao vào hỗ trợ đưa một số tài sản như bình gas, xe máy ra ngoài. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, xe chữa cháy đã có mặt".

 Kho phế liệu bị ngọn lửa điên cuồng thiêu rụi sau vài giờ.

Kho phế liệu bị ngọn lửa điên cuồng thiêu rụi sau vài giờ.

Anh Ước còn kể thêm, lúc đó có một thiếu niên khoảng 14 tuổi cầm bình chữa cháy mini để dập lửa. "Tôi phải hô em chạy ra ngoài vì bên trong rất nguy hiểm. Lửa quá lớn, bình chữa cháy nhỏ không thể khống chế được", anh nói.

Ngay sau khi nhận tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Ngoài lực lượng chuyên nghiệp, xe bồn tưới cây xanh đô thị cũng được huy động để tiếp nước, phục vụ công tác chữa cháy. Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy chia thành nhiều mũi, liên tục phun nước khống chế không cho lửa cháy lan.

Đến 22h cùng ngày, dù trời đã có mưa nhỏ, nhưng ngọn lửa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại hiện trường, hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi, lực lượng công an phải phong tỏa phạm vi cách đám cháy khoảng 100m để đảm bảo an toàn.

 Lực lượng chức năng chỉ có thể khống chế ngọn lửa lây lan.

Lực lượng chức năng chỉ có thể khống chế ngọn lửa lây lan.

Người dân địa phương cho biết, kho phế liệu này đồng thời là nơi sinh sống của một hộ gia đình. May mắn, trước mắt xác định không thiệt hại về người. Tuy nhiên, do số lượng phế liệu rất lớn và cháy âm ỉ bên trong nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo UBND phường Đăk Cấm thông tin kho phế liệu bị cháy có đăng ký kinh doanh mua bán phế liệu. Chính quyền địa phương vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.

Ngọn lửa điên cuồng thiêu rụi kho phế liệu tại Quảng Ngãi.

Tuệ Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-phe-lieu-o-quang-ngai-bi-ngon-lua-dien-cuong-thieu-rui-trong-dem-post1569393.html