Khổ sở vì sống chung với tro, bụi
Nhiều người dân Ấp 4, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, cho biết, thời gian qua, một cơ sở sấy lúa và xay xát ở phía bên kia sông hoạt động gây ô nhiễm môi trường, khiến cuộc sống người dân vô cùng khổ sở...

Khoảng 15 - 16 giờ hằng ngày, cơ sở hút tro, bụi xả thẳng ra môi trường, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân
Cơ sở sấy lúa này thuộc xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do Công ty TNHH XNK Chơn Chính xây dựng và hoạt động khoảng hơn 10 năm. Theo đó, hàng chục hộ dân sống xung quanh cơ sở này, trong đó có nhiều hộ dân thuộc tỉnh Đồng Tháp ở cách cơ sở một con sông, phải thường xuyên chịu tình trạng ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm khói bụi từ các công đoạn sấy lúa của cơ sở.
Theo người dân địa phương, cơ sở sấy lúa xả bụi liên tục cả ngày. Khoảng hơn 1 năm nay, cơ sở này còn xây một ống khói cao khoảng 30 - 40m hút tất cả tro bụi đưa thẳng ra môi trường. Lượng tro bụi này bám trực tiếp vào nhà cửa, ruộng vườn của người dân, nhất là những tháng nắng, khói bụi cộng với thời tiết oi bức khiến người dân nơi đây vô cùng khó chịu...
Trước sự việc này, người dân đã phản ánh đến cơ sở, chính quyền địa phương yêu cầu có hướng khắc phục nhưng tình trạng này vẫn diễn ra, thậm chí còn gây ô nhiễm nhiều hơn...
Ông Nguyễn Văn Khéo ở Ấp 4, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, bức xúc: “Cơ sở gây bụi bẩn hơn 10 năm qua. Chúng tôi vì tình làng xóm nên chỉ yêu cầu khắc phục, nhưng chủ cơ sở không hề có ý định sửa chữa. Hơn 1 năm gần đây, họ còn xây ống khói xả tro bụi trực tiếp vào nhà chúng tôi, gây bức xúc ngày càng trầm trọng. Chúng tôi mong chính quyền sớm có biện pháp can thiệp dứt điểm tình trạng này, yêu cầu cơ sở sấy lúa hạ ống khói xuống không xả tro bụi ra môi trường...”.
Cùng chung nỗi bức xúc, ông Đặng Văn Hoàng, một người dân trong ấp, chia sẻ thêm: “Từ ngày nhà máy này hoạt động, cuộc sống của gia đình tôi và bà con trong ấp hoàn toàn bị đảo lộn. Cứ mỗi khi nhà máy hoạt động, bụi trấu bay mù mịt khắp nơi. Nhà lúc nào cũng phủ một lớp bụi dày đặc, lau dọn cả ngày cũng không xuể. Đồ ăn uống thì phải đậy kín mít, quần áo phơi ngoài sân chỉ một thời gian ngắn là bụi bám đầy. Khổ nhất là mấy đứa nhỏ và người già, hít phải bụi nhiều nên thường xuyên bị ho hen, viêm họng”.

Nhà nào ở xung quanh cơ sở cũng che kín màn để ngăn khói bụi
Ông Hoàng cho biết, gia đình đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện đáng kể. Nhà máy vẫn cứ hoạt động, bụi vẫn cứ bay tứ tung. Người dân cảm thấy bất lực và mệt mỏi vô cùng; mong chính quyền có biện pháp mạnh hơn.
Qua quan sát của chúng tôi, khu vực người dân phản ánh, nhà máy sấy đang hoạt động, tình trạng ô nhiễm khói bụi hiện ở mức vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù cả xóm đều dùng tấm màn che kín nhưng tro bụi vẫn len lỏi bám khắp vật dụng trong nhà, cây cối thì bụi bám trắng xóa...
Ông Hứa Thái Ngọc - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Tháp Mười, cho biết: “Nhà máy này thuộc địa phận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, địa phương đã chuyển đơn phản ánh của người dân về tỉnh Tiền Giang yêu cầu phối hợp giải quyết. Về phía huyện, chúng tôi đã thành lập Đoàn kiểm tra, lập hồ sơ và yêu cầu Công ty TNHH XNK Chơn Chính tìm hướng khắc phục. Huyện sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc khắc phục của công ty để có các bước xử lý tiếp theo...”.
Môi trường sống là ưu tiên hàng đầu, nhưng ô nhiễm khói bụi từ nhà máy sấy lúa Chơn Chính đang gây khổ sở cho người dân. Chính quyền địa phương cần khẩn trương vào cuộc, tìm giải pháp căn cơ, giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm vi phạm để trả lại môi trường trong lành, cuộc sống bình yên cho người dân nơi đây.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/xa-hoi/kho-so-vi-song-chung-voi-tro-bui-130676.aspx