Khó tin con vẹt mào sống thọ 120 tuổi

Năm 1916, con vẹt mào Cocky Bennett qua đời ở Sydney, Australia. Khi ấy, nó 120 tuổi - tuổi thọ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Với việc sống thọ 120 tuổi, con vẹt mào Cocky Bennett chào đời khi ông George Washington trở thành Tổng thống Mỹ và Napoleon chỉ là một người lính vô danh trong quân đội Pháp.

Với việc sống thọ 120 tuổi, con vẹt mào Cocky Bennett chào đời khi ông George Washington trở thành Tổng thống Mỹ và Napoleon chỉ là một người lính vô danh trong quân đội Pháp.

Thậm chí, con vẹt mào Cocky Bennett còn sinh ra trước khi phát hiện phiến đá Rosetta cổ xưa. Vào thời điểm nó qua đời năm 1916, xe tăng và súng máy đã thay thế ngựa và súng hỏa mai, máy bay có thể bay tự động, người dân London sử dụng thang máy để xuống ga tàu điện ngầm khi đi làm vào mỗi buổi sáng...

Thậm chí, con vẹt mào Cocky Bennett còn sinh ra trước khi phát hiện phiến đá Rosetta cổ xưa. Vào thời điểm nó qua đời năm 1916, xe tăng và súng máy đã thay thế ngựa và súng hỏa mai, máy bay có thể bay tự động, người dân London sử dụng thang máy để xuống ga tàu điện ngầm khi đi làm vào mỗi buổi sáng...

Theo các ghi chép, Cocky Bennett là con vẹt có bộ mào màu vàng nhạt nuôi trong nhà. Nó được kỳ vọng có thể sống 80 năm hoặc tương đương với tuổi thọ của người chăm sóc nó.

Theo các ghi chép, Cocky Bennett là con vẹt có bộ mào màu vàng nhạt nuôi trong nhà. Nó được kỳ vọng có thể sống 80 năm hoặc tương đương với tuổi thọ của người chăm sóc nó.

Trên thực tế, con vẹt mào Cocky Bennett sống thọ tới 120 tuổi. Nó đã sống lâu hơn ít nhất hai người chủ. Theo nhà sử học Catie Gilchrist, con vẹt này đã trải qua 78 năm đầu tiên đi khắp thế giới cùng thuyền trưởng George Ellis - người điều khiển con tàu tham gia hoạt động giao thương ở quần đảo South Sea.

Trên thực tế, con vẹt mào Cocky Bennett sống thọ tới 120 tuổi. Nó đã sống lâu hơn ít nhất hai người chủ. Theo nhà sử học Catie Gilchrist, con vẹt này đã trải qua 78 năm đầu tiên đi khắp thế giới cùng thuyền trưởng George Ellis - người điều khiển con tàu tham gia hoạt động giao thương ở quần đảo South Sea.

Khi ông Ellis qua đời năm 87 tuổi, Cocky Bennett được giao cho cháu trai để chăm sóc. Sau khi đi vòng quanh thế giới 7 lần cùng với người chủ thứ hai, con vẹt này sống cùng cặp đôi Joseph và Sarah Bowden.

Khi ông Ellis qua đời năm 87 tuổi, Cocky Bennett được giao cho cháu trai để chăm sóc. Sau khi đi vòng quanh thế giới 7 lần cùng với người chủ thứ hai, con vẹt này sống cùng cặp đôi Joseph và Sarah Bowden.

Năm 1889, Joseph qua đời và sau đó Sarah tái hôn với Charles Bennett. Vợ chồng Sarah về sau chuyển tới Tom Ugly’s Point ở nam Sydney sinh sống. Khi đó, Cocky Bennett trở nên nổi tiếng. Họ đã mua lại khách sạn Sea Breeze ở địa phương và con vẹt mào sống tại đó suốt nhiều năm.

Năm 1889, Joseph qua đời và sau đó Sarah tái hôn với Charles Bennett. Vợ chồng Sarah về sau chuyển tới Tom Ugly’s Point ở nam Sydney sinh sống. Khi đó, Cocky Bennett trở nên nổi tiếng. Họ đã mua lại khách sạn Sea Breeze ở địa phương và con vẹt mào sống tại đó suốt nhiều năm.

Theo Gilchrist, con vẹt mào Cocky Bennett nói rất nhiều, khá hài hước nên được mọi người yêu quý. Cocky được đặt trong chiếc lồng ở mái hiên trước của khách sạn. Tại nơi đó, nó có thể nhìn thấy khách ra vào. Con vẹt mào này có những câu cửa miệng hài hước, nổi tiếng, trong đó ấn tượng là câu: "Nếu tôi có thêm lông, tôi sẽ bay được".

Theo Gilchrist, con vẹt mào Cocky Bennett nói rất nhiều, khá hài hước nên được mọi người yêu quý. Cocky được đặt trong chiếc lồng ở mái hiên trước của khách sạn. Tại nơi đó, nó có thể nhìn thấy khách ra vào. Con vẹt mào này có những câu cửa miệng hài hước, nổi tiếng, trong đó ấn tượng là câu: "Nếu tôi có thêm lông, tôi sẽ bay được".

Câu nói này xuất phát từ việc Cocky Bennett mắc bệnh mỏ và lông nhiễm khuẩn Psittacine (PBFD) khiến phần đầu của nó bị trụi lông trong vài chục năm cuối đời. Đây là bệnh virus phổ biến giết chết 50% vẹt mào ngày nay trước khi chúng đạt độ tuổi thành thục sinh dục.

Câu nói này xuất phát từ việc Cocky Bennett mắc bệnh mỏ và lông nhiễm khuẩn Psittacine (PBFD) khiến phần đầu của nó bị trụi lông trong vài chục năm cuối đời. Đây là bệnh virus phổ biến giết chết 50% vẹt mào ngày nay trước khi chúng đạt độ tuổi thành thục sinh dục.

Chính căn bệnh này đã khiến Cocky Bennett có chiếc mỏ dài, có mấu và xoắn khác thường. Nó chỉ có thể hấp thụ dưỡng chất bằng cách ăn thức ăn nghiền sẵn vào cuối đời. Sau nhiều năm chiến đấu với bệnh tật, nó chết vào ngày 26/5/1916.

Chính căn bệnh này đã khiến Cocky Bennett có chiếc mỏ dài, có mấu và xoắn khác thường. Nó chỉ có thể hấp thụ dưỡng chất bằng cách ăn thức ăn nghiền sẵn vào cuối đời. Sau nhiều năm chiến đấu với bệnh tật, nó chết vào ngày 26/5/1916.

Mời độc giả xem video: Xem vẹt “quẩy tưng bừng” như một vũ công thực thụ.

Tâm Anh (theo Iflscience)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/kho-tin-con-vet-mao-song-tho-120-tuoi-2014589.html