Khổ với vợ hay ghen

Ghen tuông là chuyện không ai tránh khỏi trong đời sống vợ chồng. Vậy nhưng ghen tới mức 'canh chồng từng bước đi' thì quả là ít có.

Chị Ly và anh Hùng đến với nhau trong tình trạng “rổ rá cạp lại”. Cuộc hôn nhân trước của chị Ly đổ vỡ do chồng cũ chị ngoại tình, theo người đàn bà khác trong lúc chị đang nuôi con nhỏ. Cơn “say nắng” với người tình trẻ đẹp hơn vợ đã khiến chồng cũ chị Ly phũ phàng đòi ly hôn cho được. Anh ta còn vu vạ cho chị Ly đủ thứ “tội danh” mà cả đời chị cũng không thể hình dung ra chứ đừng nói mắc phải! Chị Ly ban đầu còn cố nhẫn nhịn níu kéo, lấy tình cha con, nghĩa vợ chồng ra thuyết phục mong anh ta hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng khi thấy anh cứ khăng khăng đặt điều vu khống, nhục mạ chị hết sức trơ tráo và công khai trong các buổi hòa giải, chị đã nhận ra cái dã tâm muốn “gieo tiếng dữ” của anh để có cớ ruồng rẫy vợ, đi theo tình mới. Vì vậy, chị Ly hoàn toàn sụp đổ. Chấp nhận ly hôn, lên tòa, chị roèn roẹt ký hết mọi thứ giấy tờ được anh chuẩn bị sẵn không thèm đọc lấy một câu. Cũng từ ngày ấy, trong đầu chị Ly, cái định kiến “đàn ông đều là lũ tệ hại, trăng hoa” luôn ám ảnh chị. Chị thề trong phần đời còn lại chị sẽ không tin vào bất cứ người đàn ông nào nữa - ngay cả đó là người chị yêu hoặc chọn làm chồng!

Anh Hùng lúc mới quen nhau nghe chị Ly tuyên bố vậy cứ tưởng chị đùa. Hóa ra chị làm thật. Về sống chung một thời gian, anh mới “thấm đòn” cái tính ghen tuông tới mức “xấu máu” của chị. Anh Hùng lại thuộc mẫu đàn ông rất hấp dẫn phụ nữ: ngoại hình đẹp, tính tình mềm mỏng, ga-lăng lại còn có tính nghệ sĩ. Anh biết chơi đàn guitar, hát hay, nhảy đẹp. Là phụ nữ, đương nhiên chị Ly cũng bị anh Hùng hút hồn ngay lần đầu gặp gỡ. Vậy nhưng yêu kệ yêu, cái nguyên tắc “không tin đàn ông” vẫn được chị áp dụng lạnh lùng. Hầu hết những khi anh Hùng ra khỏi nhà, dù là vì công việc, hay đơn giản chỉ là… chạy bộ thể dục luôn có chị kè kè theo bên. Họa hoằn có lúc, có việc chị không thể theo thì - khi đi cũng như lúc về - anh có nghĩa vụ phải giải trình minh bạch “hành tung” (kèm theo chứng cứ chứng minh) nếu không muốn bị chị nghi ngờ, vặn vẹo! Buồn cười nhất là chuyện đám bạn nữ của chị Ly, nhiều cô bị chị thẳng cánh “cho ra rìa” do mỗi cái tội “thân mật với chồng tao quá mức”(!). Biết tính cả ghen của chị nên bạn bè hay theo trêu chọc. Cô X., bạn thân, có lần giỡn bạo mồm: "Chồng mày dễ thương ghê, gặp thêm lần nữa chắc tao… yêu mất!". Tưởng “ỷ thân” giỡn cho vui, ai dè cô X. cũng bị chị Ly cạch mặt luôn, tới nhà không tiếp! Trong sinh hoạt, công việc hằng ngày, tất tật mọi tiếp xúc của anh Hùng với các đối tượng khác giới đều bị chị săm soi với con mắt nghi ngờ, cảnh giác. Điện thoại, máy tính của anh, chị không dám kiểm tra thô bạo, nhưng lâu lâu vẫn lén… liếc dòm! Đau đầu hơn, nhà có cô em gái chưa chồng cũng có máu "văn nghệ văn gừng" nên hay lân la nhờ ông anh rể dạy đàn, dạy nhảy. Cực chẳng đã người nhà không thể cấm, nhưng chị Ly luôn “canh” mối quan hệ này rất kỹ; thậm chí cứ nói gần nói xa thăm dò đức ông chồng chớ có nổi… “tà tâm”!? Anh Hùng vừa bực dọc vừa mắc cười, bảo: "Ghen như em thì chắc… cây rơm, trụ điện trên đường em cũng không từ". Nghe anh nói chị Ly chắc cũng biết sai, cười lỏn lẻn; nhưng ít bữa sau lại vẫn chứng nào tật ấy. Bạn bè, người thân nhiều người thấy lo, thật lòng khuyên chị nên điều chỉnh cách ứng xử, nhưng chị Ly cứ khăng khăng: "Tôi giờ khôn rồi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đàn ông là cái giống không tin được, huống chi lão chồng tôi lại còn sát gái cỡ đó, thả ra cho mất chồng à?".

Còn may, ngoài cái nhược điểm ghen tuông hơi thái quá thì những chuyện khác trong cuộc sống vợ chồng chị Ly rất được. Vậy nên anh Hùng dù lắm lúc bực mình cũng đành bấm bụng cho qua. Hôn nhân đổ vỡ một lần khiến người ta biết khôn ngoan, nhẫn nại, vị tha và cẩn trọng hơn trong việc gìn giữ cuộc hôn nhân thứ hai. Thông cảm cho những chấn thương tinh thần của vợ, đã xác định cho mình tâm lý “sống chung với lũ” nhưng nói thật lòng nhiều khi anh Hùng vẫn thấy “tức thở” với bệnh ghen tuông thái quá của chị!

Y NGUYÊN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/kho-voi-vo-hay-ghen-179442