Khóa D28 Học viện ANND - D22 Học viện CSND: 30 năm phụng sự Tổ quốc và nhân dân

Ba mươi năm từ ngày nhập trường, 625 học viên D28 Học viện An ninh nhân dân (ANND) - D22 Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã viết nên hành trình đầy dấu ấn, từ giảng đường đến thực tiễn chiến đấu. Đến nay, nhiều học viên đã trưởng thành, giữ trọng trách quan trọng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, nhân dân.

Ngày 12/9, tại Học viện ANND, các cựu học viên Khóa D28 Học viện ANND – D22 Học viện CSND đã gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày nhập học. Từ 625 học viên năm 1996, nhiều người nay đã trở thành cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, tướng lĩnh, nhà khoa học, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

30 năm: Một hành trình, một lý tưởng

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an TP Quảng Ninh đã báo cáo kết quả thực tiễn của các học viên toàn khóa, đồng thời ôn lại những kỷ niệm 30 năm nhập trường của khóa D28.

Cách đây 30 năm, vào ngày 17/9/1996, 625 học sinh đến từ 29 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở ra phía Bắc cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng nhập học tại Đại học An ninh nhân dân, nay là Học viện ANND. Khóa D28 được biên chế thành 13 trung đội, 7 lớp lớn. Từ những học sinh vừa rời ghế phổ thông, họ bắt đầu làm quen với môi trường học tập, rèn luyện nghiêm túc, kỷ luật của lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 30 năm ngày hội khóa.

Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 30 năm ngày hội khóa.

Những năm học tập, rèn luyện tại C500 đã đặt nền móng cho sự trưởng thành của khóa D28. Bên cạnh kiến thức chính trị, pháp luật, ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ, học viên còn được rèn luyện quân sự, võ thuật, bơi, bắn súng, qua đó hun đúc bản lĩnh, ý chí và tinh thần vượt khó. Đời sống văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi cũng để lại nhiều ký ức đẹp, gắn kết các học viên trong suốt những năm tháng thanh xuân.

Tháng 2/1998, sau kỳ thi chuyển giai đoạn, 289 sinh viên tiếp tục học tại Trường Đại học An ninh nhân dân, 335 sinh viên chuyển sang Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, đào tạo chuyên sâu ở 7 lĩnh vực nghiệp vụ. Từ đây, D28 An ninh và D22 Cảnh sát cùng tiếp nối một lý tưởng: Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Một trong những dấu mốc đặc biệt nhất của khóa D28 diễn ra vào năm 2001. Khi các học viên D28 Học viện ANND đang hoàn thành những học phần cuối cùng, tình hình an ninh, trật tự tại Tây Nguyên diễn biến phức tạp. Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, 5 lớp D28 chuyên ngành Điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia được điều động tăng cường cho địa bàn Gia Lai và Kon Tum.

Cựu học viên Khóa D28 Học viện ANND chụp ảnh lưu niệm trước Thư viện Học viện ANND.

Cựu học viên Khóa D28 Học viện ANND chụp ảnh lưu niệm trước Thư viện Học viện ANND.

Trước khi lên đường, các học viên được huấn luyện cấp tốc về công tác dân tộc, tôn giáo, vận động quần chúng, tranh thủ người có uy tín và các kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn trọng điểm. Chưa đầy hai tuần sau khi xảy ra vụ việc phức tạp, hơn 250 sinh viên D28 đã có mặt tại Tây Nguyên, trực tiếp xuống cơ sở, tham gia vận động quần chúng, rà soát địa bàn, củng cố công tác điều tra cơ bản và thực hiện nhiều nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Sau hơn 4 tháng tăng cường, các học viên trở lại trường, hoàn thành chương trình và thi tốt nghiệp. Thực tiễn ấy trở thành một “phép thử” đặc biệt, góp phần tôi luyện bản lĩnh chính trị, năng lực nghiệp vụ và tinh thần không ngại khó, không ngại khổ của cả một thế hệ.

Trưởng thành mạnh mẽ từ thực tiễn

Cuối năm 2001, các học viên D28 Học viện ANND và D22 Học viện CSND tốt nghiệp, nhận nhiệm vụ tại nhiều đơn vị, địa phương, trong đó có nhiều địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự tại Tây Bắc, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Gần 80 đồng chí được bố trí công tác tại các cục nghiệp vụ an ninh, cảnh sát, tình báo, viễn thông, cơ yếu, khoa học - công nghệ và các học viện, trường CAND.

Trên nhiều lĩnh vực công tác, các cựu học viên đã trực tiếp tham gia đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tham mưu chiến lược; xây dựng lực lượng; nghiên cứu khoa học; đào tạo nguồn nhân lực; đối ngoại, hậu cần - kỹ thuật và phát triển công nghiệp an ninh...

Các thầy cô giáo và Ban liên lạc Khóa D28 Học viện ANND - D22 Học viện CSND chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Ban Giám đốc Học viện ANND và Học viện CSND.

Các thầy cô giáo và Ban liên lạc Khóa D28 Học viện ANND - D22 Học viện CSND chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Ban Giám đốc Học viện ANND và Học viện CSND.

Đến nay, toàn khóa có 8 đồng chí được thăng cấp bậc hàm cấp Tướng, hơn 100 đồng chí được thăng cấp bậc hàm Đại tá. Có 1 đồng chí là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; 7 đồng chí được bổ nhiệm Giám đốc, Cục trưởng và tương đương; 25 đồng chí giữ chức Phó Giám đốc, Phó Cục trưởng và tương đương; 60 đồng chí giữ chức Trưởng phòng và tương đương.

Riêng trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, toàn khóa có 7 đồng chí được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư, 21 đồng chí có học vị Tiến sĩ và 25 đồng chí là giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tại các học viện, trường CAND. Những con số ấy không chỉ thể hiện kết quả của một quá trình phấn đấu bền bỉ mà còn phản ánh sự tiếp nối những giá trị được hun đúc từ mái trường C500.

Nghĩa tình còn mãi

Ba mươi năm qua, cùng với hành trình công tác, tình cảm giữa những thành viên D28 Học viện ANND - D22 Học viện CSND vẫn được gìn giữ. Từ năm 2011, Ban Liên lạc khóa được thành lập, trở thành cầu nối của hơn 600 cựu học viên, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên những đồng đội và gia đình gặp khó khăn.

Ra mắt Ban liên lạc 30 năm ngày tựu trường.

Ra mắt Ban liên lạc 30 năm ngày tựu trường.

Cuộc gặp mặt sau 30 năm vì thế không chỉ là dịp ôn lại ký ức thanh xuân mà còn là dịp tri ân các thế hệ lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo của Học viện ANND và Học viện CSND; tưởng nhớ những người thầy, người bạn đã qua đời; đồng thời nhắc mỗi cựu học viên tiếp tục giữ gìn bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần phụng sự.

Ba mươi năm đã đi qua, những học viên tuổi mười tám, đôi mươi ngày nào giờ đã ở những vị trí, cương vị khác nhau. Nhưng ký ức về C500, về những ngày thao trường, giảng đường, về những chuyến công tác đầu tiên và tình đồng chí, đồng đội vẫn là điểm chung của một thế hệ.

Các cựu học viên D28 Học viện ANND và D22 Học viện CSND tặng 700 triệu đồng ủng hộ công trình phát triển truyền thống nhà trường của Học viện ANND và Học viện CSND.

Các cựu học viên D28 Học viện ANND và D22 Học viện CSND tặng 700 triệu đồng ủng hộ công trình phát triển truyền thống nhà trường của Học viện ANND và Học viện CSND.

Đó cũng là nền tảng để D28 Học viện ANND - D22 Học viện CSND tiếp tục viết tiếp hành trình cống hiến, góp phần xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Cũng trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày hội khóa, cựu học viên D28 Học viện ANND và D22 Học viện CSND đã dành tặng 700 triệu đồng ủng hộ Công trình phát triển truyền thống nhà trường của Học viện ANND và Học viện CSND.

PV

Nguồn CAND: https://cand.vn/khoa-d28-hoc-vien-annd-d22-hoc-vien-csnd-30-nam-phung-su-to-quoc-va-nhan-dan-post822049.html