Khoác áo tình nguyện, mang trong tim sắc đỏ non sông

Khoác chiếc áo xanh tuổi trẻ, mang trong tim sắc đỏ thiêng liêng của non sông, những tình nguyện viên trẻ đã hòa mình vào không khí hào hùng của lễ diễu binh, diễu hành A80. Giữa dòng người rộn ràng, họ lặng lẽ góp sức, lan tỏa tinh thần cống hiến và tình yêu Tổ quốc bằng những việc làm giản dị mà ý nghĩa.

Trong không khí trang nghiêm của những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tình nguyện viên Đỗ Như Anh (Sinh viên năm 3, Đại học Thương mại) không giấu được niềm xúc động. Ngày 27/8, khi tham gia buổi sơ duyệt và được phân công nhiệm vụ tại đường Lê Duẩn, Như Anh còn bỡ ngỡ. Nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của các chú công an, cô sinh viên trẻ nhanh chóng làm quen, trở nên linh hoạt và tự tin hơn.

Tình nguyện viên Như Anh trò chuyện, quạt cho các cô bác đi xem diễu binh.

Tình nguyện viên Như Anh trò chuyện, quạt cho các cô bác đi xem diễu binh.

Đến buổi tổng duyệt, cũng như trong hai ngày 1/9 và 2/9, Như Anh đã có cơ hội trực tiếp tham gia phân làn giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển, góp phần giảm ách tắc để dòng người thuận lợi đến với quảng trường. Với cô bạn, đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là vinh dự lớn lao khi được phục vụ cho sự kiện trọng đại của đất nước.

“Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, tôi gặp rất nhiều bác cựu chiến binh đến xem diễu binh. Có một bác vì nhà xa nên đến muộn, các lực lượng trực đã sắp xếp cho bác chỗ ngồi ở vị trí chốt có thể ngắm máy bay… Mong rằng hôm nay bác được xem trọn vẹn, tận hưởng không khí hòa bình và khoảnh khắc tự hào của dân tộc. Xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các bác cựu chiến binh, anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, chiến đấu kiên cường để giành lại độc lập. Thế hệ trẻ chúng con sẽ không ngừng cố gắng giữ gìn, phát huy truyền thống, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng vươn tầm thế giới. Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh 2/9 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, Như Anh chia sẻ.

Cùng chung sức trong công tác hỗ trợ lễ diễu binh, diễu hành A80, anh Lê Văn Tùng (nhân viên văn phòng tại một công ty nước ngoài) hạnh phúc kể lại trải nghiệm của mình: “Tôi cùng 8.800 bạn sinh viên tình nguyện khác đều có chung cảm xúc hào hứng, mong chờ từ những ngày sơ duyệt, tổng duyệt cho tới chính thức. Đây là ngày lễ trọng đại nhất của đất nước nên ai cũng muốn góp chút sức mình, đồng hành cùng các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân để tạo nên một ngày hội thật sự đáng nhớ trong lòng người dân và bạn bè quốc tế”.

8.800 tình nguyện viên Thủ đô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tình nguyện phục vụ A80.

8.800 tình nguyện viên Thủ đô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tình nguyện phục vụ A80.

Anh Lê Tùng và các thành viên trong nhóm luôn nhiệt huyết, nỗ lực hỗ trợ người dân trong Đại lễ...

Anh Lê Tùng và các thành viên trong nhóm luôn nhiệt huyết, nỗ lực hỗ trợ người dân trong Đại lễ...

Mang tinh thần ấy vào từng nhiệm vụ được Thành đoàn Hà Nội và các cơ quan phân công, Tùng cùng đồng đội luôn nỗ lực hết sức. Trong buổi sơ duyệt, anh được phân công trực tại đường Nguyễn Thái Học, phối hợp cùng lực lượng công an, dân quân tự vệ, cảnh sát giao thông điều tiết phương tiện, hướng dẫn người dân giữ trật tự, đi sát lề đường để bảo đảm an toàn cho các đoàn xe đại biểu.

“Công việc không quá nặng nhọc, nhưng lại đòi hỏi tính kỷ luật và sự tập trung cao độ, để có thể kịp thời nhắc nhở người dân khi cần. Hơn nữa, sự hiện diện của chúng tôi cũng phần nào giúp chia sẻ áp lực với lực lượng chức năng, cùng nhau giữ gìn an ninh cho lễ diễu binh”, anh Lê Tùng kể.

Điều khiến anh ấn tượng hơn cả chính là khoảnh khắc chứng kiến những hàng quân đi đều bước qua trước mắt, trong sự nghiêm trang và đầy khí thế hào hùng. “Nhìn các anh chị diễu bước trong đội hình, kính cẩn với lá cờ Tổ quốc và cờ binh chủng, tôi càng thêm khâm phục. Để có được những động tác thuần thục, dũng mãnh như thế, họ đã phải trải qua quá trình rèn luyện gian khổ. Tôi thực sự hâm mộ và luôn nghiêm trang chào các đoàn diễu hành đi qua, như một cách thể hiện sự kính trọng”, Tùng xúc động.

Trong buổi tổng duyệt và lễ chính thức, anh Lê Tùng tiếp tục được giao nhiệm vụ tại vị trí F25 (nút giao Ô Chợ Dừa, Tôn Đức Thắng, Khâm Thiên). Ở đây, anh cùng lực lượng chức năng phân luồng, tạo làn ưu tiên cho đoàn xe đại biểu, bảo đảm giao thông thông suốt. Với kinh nghiệm từng tham gia các hoạt động phân làn trong chương trình “Tiếp sức mùa thi”, Tùng nhanh chóng thích ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Dù công việc chỉ là những việc nhỏ bé, nhưng tôi tự hào vì mình đã góp một phần công sức để Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được diễn ra thành công trọn vẹn”, anh Tùng bày tỏ.

Bạn trẻ Chử Hoàng Hải Yến hào hứng tham gia tình nguyện, hỗ trợ lễ diễu binh, diễu hành A80.

Bạn trẻ Chử Hoàng Hải Yến hào hứng tham gia tình nguyện, hỗ trợ lễ diễu binh, diễu hành A80.

Không chỉ Như Anh, Lê Tùng, nhiều tình nguyện viên khác cũng đã có những trải nghiệm khó quên trong dịp Đại lễ 2/9. Bạn trẻ Chử Hoàng Hải Yến (19 tuổi, Câu lạc bộ tình nguyện TMU - Tuổi trẻ xanh) tâm sự: “Trong đợt tình nguyện cho Đại lễ A80, công việc của chúng tôi chủ yếu là hỗ trợ người dân di chuyển, phối hợp cùng lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, và dọn rác sau mỗi buổi. Tuy những việc làm ấy không có gì quá lớn, nhưng tôi cảm thấy rất tự hào và may mắn khi được góp một phần nhỏ công sức cho đại lễ. Đặc biệt, còn được thấy đất nước trọn niềm vui, được người dân quý mến. Cảm giác khi hòa cùng toàn dân hát vang Quốc ca là một cảm giác thiêng liêng, tự hào vô cùng. Có lẽ đây sẽ là một trong những kỷ niệm đáng giá nhất trong tuổi trẻ của tôi.”

Còn Hà Trang (sinh viên Trường Đại học Phương Đông), chia sẻ trong niềm xúc động: “Được là một tình nguyện viên A80, tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì mình đã góp một phần công sức nhỏ bé cho Tổ quốc. Hôm nay, khi nhìn dòng người đổ về Quảng trường Ba Đình, tôi thấy rõ tinh thần đồng lòng yêu nước lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười. Việt Nam ngày một lớn mạnh và tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người cũng lớn dần lên”.

Không chỉ là những cảm xúc tự hào, Hà Trang còn ấn tượng bởi ý thức cộng đồng và tình người chan hòa trong ngày hội lớn. Từ những em bé được nhường chỗ ngồi để nhìn rõ hơn, cho đến những bàn tay ân cần hỗ trợ các cựu chiến binh, tất cả đều toát lên một không khí ấm áp, đoàn kết. Các tình nguyện viên cũng hòa mình vào dòng người, tích cực hỗ trợ, dọn dẹp rác sau buổi lễ, góp phần giữ gìn sự trang nghiêm và sạch đẹp cho không gian lịch sử.

Anh Phan Nam Khánh chụp ảnh kỷ niệm cùng với các cựu chiến binh.

Anh Phan Nam Khánh chụp ảnh kỷ niệm cùng với các cựu chiến binh.

Với anh Phan Nam Khánh (Chỉ huy chiến dịch tình nguyện A80 trường Quốc Tế tại phường Cửa Nam và phường Ba Đình), được tham gia chiến dịch A80 không chỉ là niềm vinh dự của một tình nguyện viên, mà còn là trách nhiệm lớn lao của một người chỉ huy. Trực tiếp dẫn dắt hai đội hình “Tiếp nước” và “An ninh”, anh cùng các bạn sinh viên đã ngày đêm hỗ trợ, cấp phát nhu yếu phẩm cho quân và dân, giữ vững vòng an ninh để các tuyến đường diễu binh tuyệt đối an toàn.

Không chỉ là những giờ phút căng thẳng trên đường diễu binh, điều đáng nhớ nhất với Nam Khánh là những đêm trực gác liên tục 10 giờ và những lần “đứng làm hàng rào người” suốt nhiều giờ. “Dù mệt, nhưng trong tim chúng tôi luôn tràn đầy trách nhiệm và lòng yêu nước. Kỷ niệm 80 năm mới có một lần chắc chắn sẽ theo tôi suốt quãng đời sinh viên”, anh Phan Nam Khánh bày tỏ.

Những ngày tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và tham dự Lễ Quốc khánh 2/9/2025 đã để lại trong lòng chàng trai trẻ và các tình nguyện viên những trải nghiệm khó quên: Được đứng gần để chiêm ngưỡng đoàn diễu binh hùng tráng, được mời làm đại biểu tại Lễ tổng duyệt ở Quảng trường Ba Đình, được hòa mình vào sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước...

Những tình nguyện viên trẻ đã chọn cách yêu Tổ quốc bằng sự cống hiến lặng lẽ. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại góp thêm sắc màu tươi sáng cho bức tranh rực rỡ của ngày hội non sông. Trong khoảnh khắc thiêng liêng, hình ảnh những chiếc áo xanh tuổi trẻ hòa quyện cùng sắc đỏ non sông trở thành minh chứng sống động cho tinh thần cống hiến, khát vọng dựng xây và tình yêu nước bền chặt của thế hệ hôm nay.

Hồng Phượng/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/khoac-ao-tinh-nguyen-mang-trong-tim-sac-do-non-song-20250902104153437.htm