Khoảnh khắc bà mẹ tóc bạc khắc khoải tìm con lay động triệu trái tim theo dõi đại lễ 30/4
Khoảnh khắc NSƯT Lê Thiện hóa thân thành người mẹ đi tìm con khi đất nước thống nhất khiến cộng đồng mạng xúc động, thu hút nhiều bài đăng, hàng triệu tương tác, bình luận sau lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Phân cảnh người mẹ tìm con sau khi đất nước thống nhất khiến người xem dâng trào xúc động. Video cắt từ chương trình tường thuật trực tiếp của VTV.
Trong phần đầu của Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, diễn ra sáng 30/4 tại TP.HCM, khi liên khúc các bài hát: Giải phóng miền Nam; Đất nước trọn niềm vui; Màu hoa đỏ; Mẹ yêu con - vang lên, cùng lúc sân khấu ngoài trời xuất hiện hình ảnh người mẹ tóc bạc trắng khắc khoải tìm con - đã lay động hàng triệu trái tim người dân Việt Nam theo dõi.
Giữa không khí trang nghiêm của đại lễ, NSƯT Lê Thiện, diễn viên Hạnh Thúy và nhiều nghệ sĩ gạo cội đã mang đến một màn hóa thân đầy cảm xúc, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, các bạn trẻ và cộng đồng mạng.
Trên nền tảng video ngắn TikTok, sáng 30/4, ước tính hàng nghìn tài khoản chia sẻ đoạn video gần 2 phút này. Chỉ vài giờ sau, nhiều video đã thu hút gần 700.000 lượt lượt tương tác, hơn 7.000 lượt bình luận, 20.000 lượt tài khoản đã lưu video này để xem lại và gần 30.000 lượt chia sẻ video cho bạn bè.

Hàng loạt bình luận, chia sẻ sự xúc động về phân cảnh. Ảnh chụp màn hình.
Phần bình luận của mỗi video rất sôi nổi, cộng đồng mạng hết lời khen NSƯT Lê Thiện nhập vai xuất thần với ánh mắt đầy cảm xúc.
"Sáng tui xem mà khóc luôn. Vừa thấy tự hào, vừa thấy xót xa thương các mẹ Việt Nam", tài khoản Chuchoamaoi nói.
" Xúc động rưng rưng nước mắt. May là mẹ tìm thấy con rồi, chứ mà con về bằng lá cờ là cả nước khóc lụt trời luôn", tài khoản Chơm Chơm bày tỏ.
Cùng với đó, nhiều tài khoản cùng xúc động, bày tỏ cảm xúc trước những mất mát, đau thương mà chiến tranh để lại.
"Coi mà nổi hết da gà, cứ mãi sợ bà không tìm được con. Vậy những người mẹ thật sự chờ con cả đời thì như thế nào nhỉ...".
"Khúc này tôi mới chỉ hiểu 1/1000 cảm giác mất con của các mẹ Việt Nam anh hùng là như thế nào".
Hay tài khoản khác comment: "Thế nhưng đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ chỉ có thể diễn ra trong tưởng tượng, trong giấc mơ và trong nỗi nhớ của ác mẹ cho tới tận lúc cuối đời".
Một cảnh quay của VTV cũng ghi nhận sự xúc động của các lãnh đạo, đại biểu theo dõi trên khán đài.

Các đại biểu và người dân xúc động khi xem chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.
Không chỉ người dân Việt Nam, sau khi theo dõi chương trình lễ kỷ niệm, bạn bè quốc tế cũng tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc về phần biểu diễn này.
Một bạn nữ bình luận: "Em dân Lào. Em xem bài này em nổi da gà và rớm nước mắt luôn, chúc mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam Việt Nam". Gần 1.600 lượt tương tác với riêng bình luận này. MrVo trả lời rất ấm áp: "Việt - Lào chúng ta là anh em mà, nên em có cảm xúc như vậy, anh cũng hiểu được phần nào. Cảm ơn em gái Lào nhé".
Cùng với những chia sẻ sôi nổi trên Facebook về phần tái hiện không lời thoại nhưng làm người xem xúc động, cảm xúc dâng trào khiến nước mắt rơi, nhiều người đã chủ động chia sẻ câu chuyện cảm động của gia đình mình khi góp phần gìn giữ hòa bình, độc lập cho đất nước.
"Bà ngoại mình có ba người con, một trai hai gái. Cậu mình đi bộ đội năm 16 tuổi và hy sinh năm 18 tuổi. Mấy chục năm đêm nào bà ngoại cũng khóc gọi tên cậu mình trong vô vọng. Xem đoạn video này mình đã khóc rất nhiều", Trần Tú Trinh (TP.HCM) bày tỏ.

Phân cảnh mang tới cái kết đẹp hơn thực tế, khi các chiến sĩ đã trở về.
Một tài khoản khác bình luận: "Phân cảnh người mẹ đi tìm lại đứa con sau chiến đấu đã lấy đi bao nhiêu nước mắt. Chiến tranh đã lùi vào quá khứ, một quá khứ đau thương nhưng rất đỗi tự hào đối với dân tộc Việt Nam. Để có được thành công ấy, biết bao người mẹ đã phải nén đau thương, tiễn chồng, con lên đường kháng chiến".
Nhắc tới những mất mát, đau thương và sự hy sinh của các thế hệ cha anh, cộng đồng mạng chia sẻ về niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh to lớn của thế hệ đi trước, của các Anh hùng Liệt sĩ, của các Mẹ Việt Nam anh hùng - để đổi lấy độc lập, tự do cho dân tộc.
Sự mất mát ấy không chỉ là nỗi đau mà cũng là niềm tự hào của dân tộc. Không khí chương trình vang vọng tinh thần anh hùng ca, khơi dậy lòng tự tôn dân tộc, thôi thúc mỗi người tiếp nối truyền thống cha ông, chung tay dựng xây một Việt Nam ngày càng hùng cường.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng ánh mắt của NSƯT Lê Thiện khi hóa thân thành bà mẹ Việt Nam vẫn vẹn nguyên ngọn lửa nhiệt tình cách mạng, vẫn trọn vẹn một niềm tin vào lý tưởng, cùng bao kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước.