Khoảnh khắc các em nhỏ ở những mái ấm vui Tết Trung thu

Nụ cười hồn nhiên, ánh mắt tò mò, các em nhỏ tại các mái ấm trên địa bàn TP.HCM và Đồng Nai hào hứng dõi theo chương trình đón Tết Trung thu.

Tối 14-9, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, Hội Phụ Nữ Từ Thiện TP, CLB Những người bạn và Công viên Văn hóa Đầm Sen, tổ chức chương trình Nụ cười đêm trăng lần thứ 20 cho các em thiếu nhi kém may mắn.

Hơn 800 em từ 20 mái ấm, cô nhi viện, lớp học tình thương trong TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, đã được đưa đón đến Công viên văn hóa Đầm Sen tham gia khu trò chơi dân gian, xem và biểu diễn văn nghệ, ca nhạc, múa lân, ảo thuật. Mỗi em sẽ được nhận quà từ chương trình bao gồm một balo, bánh, đèn trung thu và dụng cụ học tập.

 Các em nhỏ hào hứng xem các tiết mục biểu diễn đón Tết trung thu. Ảnh: T.H

Các em nhỏ hào hứng xem các tiết mục biểu diễn đón Tết trung thu. Ảnh: T.H

Say mê ngắm nhìn phần trình diễn múa lân, ông địa, em Phương (7 tuổi, mái ấm chùa Kỳ Quang 2) hào hứng chia sẻ: “Hôm nay em rất vui vì nhận được nhiều bánh kẹo, lồng đèn… Em thích nhất là được coi múa lân và xem các bạn biểu diễn văn nghệ”.

Trên môi tràn đầy nụ cười vui sướng, em Thu Nhật (11 tuổi, trường phổ cập Thái Văn Lung, TP. Thủ Đức) kể: “Chiều em chơi trò xếp cóc và trò ném banh. Em rất thích, em rất cảm ơn các anh chị đã cho em được đến tham dự chương trình”.

 Hơn 800 em nhỏ tham gia chương trình. Ảnh: NGUYỆT NHI

Hơn 800 em nhỏ tham gia chương trình. Ảnh: NGUYỆT NHI

 Trẻ em hào hứng theo dõi các tiết mục văn nghệ. Ảnh: MINH THƯ

Trẻ em hào hứng theo dõi các tiết mục văn nghệ. Ảnh: MINH THƯ

Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ Từ Thiện TP cho biết: “ Đây là năm thứ 20, của chương trình Nụ cười đêm trăng, những người thực hiện chương trình luôn mong muốn đem đến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn những nụ cười vui và một ngày Trung thu ý nghĩa. Đồng thời, tạo điều kiện để các bạn tình nguyện viên trẻ, học sinh, sinh viên nối kết vòng tay, lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng”.

Bà Huệ cũng nhắn nhủ đến các em thiếu nhi rằng mảnh đất miền Bắc yêu thương vẫn đang oằn mình gánh chịu những hậu quả của bão lũ, chúng ta được sống đầy đủ và hạnh phúc trong vòng tay cộng đồng là điều vô cùng hạnh phúc. Các em thiếu nhi hãy biết chia sẻ với các bạn thiếu nhi miền Bắc, giữ sức khỏe, chăm ngoan và lớn lên bình an.

 Mỗi em nhỏ tại chương trình được tặng đèn trung thu, cặp, sách vở. Ảnh: NGUYỆT NHI

Mỗi em nhỏ tại chương trình được tặng đèn trung thu, cặp, sách vở. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đồng hành cùng chương trình là sự góp sức của các bạn tình nguyện viên là sinh viên, học sinh trên địa bàn TP.HCM.

Tham gia tình nguyện cho đêm hội, bạn Hồng Trâm (20 tuổi, TP.HCM) xúc động chia sẻ: “Em bé nào cũng xứng đáng có một mùa Trung thu đủ đầy và ý nghĩa. Dù có hơi mệt một xíu nhưng khi nhìn các em vui sướng nhận bánh, đèn trung thu, mình thấy tràn ngập hạnh phúc”.

Mọi năm, vào dịp Trung thu, bạn Quang Vinh, sinh viên năm 3 trường đại học Nguyễn Tất Thành thường lựa chọn ở nhà để nghỉ ngơi. Nhưng năm nay, Vinh thử tìm hiểu các chương trình tình nguyện và tham gia.

Trao đổi với PLO, Quang Vinh cho hay: “Từ sáng đến tối, mình trang trí sân khấu, vận chuyển đồ đạc, chuẩn bị từng chiếc lồng đèn cho các em. Các em sinh ra đã thiếu may mắn hơn bao đứa trẻ khác. Vì vậy, được cùng cộng đồng san sẻ niềm vui, yêu thương đến các em, mình cảm thấy mùa Trung thu này thật sự rất đặc biệt và ý nghĩa”.

 Tình nguyện viên phát quà cho các em thiếu nhi. Ảnh: MINH THƯ

Tình nguyện viên phát quà cho các em thiếu nhi. Ảnh: MINH THƯ

 Trẻ em và các bảo mẫu vui cùng đón tết trung thu. Ảnh: MINH THƯ

Trẻ em và các bảo mẫu vui cùng đón tết trung thu. Ảnh: MINH THƯ

 Hằng năm, khi đến tết trung thu, nhiều em nhỏ tại các mái ấm đều háo hức đón chờ tham dự chương trình này. Ảnh: NGUYỆT NHI

Hằng năm, khi đến tết trung thu, nhiều em nhỏ tại các mái ấm đều háo hức đón chờ tham dự chương trình này. Ảnh: NGUYỆT NHI

 Tết trung thu là dịp để các cháu thiếu nhi thời gian vui vẻ, lưu lại kỷ niệm tuổi thơ. Ảnh: MINH THƯ

Tết trung thu là dịp để các cháu thiếu nhi thời gian vui vẻ, lưu lại kỷ niệm tuổi thơ. Ảnh: MINH THƯ

 Các em nhỏ cầm trên tay chiếc lồng đèn trung thu đón chờ rước đèn đón Tết trung thu. Ảnh: NGUYỆT NHI

Các em nhỏ cầm trên tay chiếc lồng đèn trung thu đón chờ rước đèn đón Tết trung thu. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chương trình Nụ cười đêm trăng được thành lập từ năm 2004, ban đầu chỉ với 30 thành viên. Họ là những người bạn thuộc các hội nhóm như Viet Jeep, Saigon Classic car, Scooter Saigon, Saigon Cõi nhớ..., đã cùng nhau chia sẻ những chiếc lồng đèn, những chiếc kẹo bánh, đến cho trẻ em lang thang một Tết trung thu ấm áp, đầy ý nghĩa.

Ban tổ chức chương trình. Ảnh: NGUYỆT NHI

Qua thời gian, với sự góp sức của nhiều câu lạc bộ, các nhóm sinh viên, các tình nguyện viên, chương trình ngày càng trở nên quy mô hơn thu hút sự quan tâm của nhiều mạnh thường quân và các hội từ thiện.

Chương trình "Nụ cười đêm trăng 2024" đã mang đến cho các em nhỏ một đêm hội đón Tết trung thu thật đặc biệt với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Từ những trò chơi dân gian truyền thống đến các tiết mục nghệ thuật hiện đại như ca nhạc, múa lân, ảo thuật, chương trình đã đáp ứng được mọi sở thích của các em. 50 học sinh trường Ngôi sao đã thể hiện tài năng ca hát của mình, còn ban nhạc nhid đã mang đến một làn gió mới với những giai điệu sôi động.

MINH THƯ - NGUYỆT NHI

Nguồn PLO: https://plo.vn/khoanh-khac-cac-em-nho-o-nhung-mai-am-vui-tet-trung-thu-post810117.html