Khoảnh khắc khó quên của buổi chia tay sau thời gian cách ly tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp

Chiều 3/4, tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp đã diễn ra lễ bàn giao hơn 200 người hết thời hạn cách ly tập trung để phòng, chống Covid-19.

Tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) từ ngày 19/3 đã tiếp nhận hơn 1800 người từ nước ngoài về Việt Nam đến cách ly tập trung để phòng, chống COVID-19.

Tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) từ ngày 19/3 đã tiếp nhận hơn 1800 người từ nước ngoài về Việt Nam đến cách ly tập trung để phòng, chống COVID-19.

Đến ngày 2/4, đã có gần 200 người hết thời hạn cách ly tập trung được về gia đình, địa phương. Đến chiều 3/4, tiếp tục có thêm gần 250 người hết thời gian cách ly.

Đến ngày 2/4, đã có gần 200 người hết thời hạn cách ly tập trung được về gia đình, địa phương. Đến chiều 3/4, tiếp tục có thêm gần 250 người hết thời gian cách ly.

Công dân hết thời hạn cách ly tập trung trở về với gia đình vẫy tay chào mọi người trước khi lên xe. Thượng tá Lê Văn Thắng - Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết: Đợt cách ly đầu tiên, khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp - Pháp Vân tiếp nhận hơn 1.800 người. Trong đó, có 50 người nước ngoài, còn lại là người Việt về từ các vùng có dịch trên thế giới.

Công dân hết thời hạn cách ly tập trung trở về với gia đình vẫy tay chào mọi người trước khi lên xe. Thượng tá Lê Văn Thắng - Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết: Đợt cách ly đầu tiên, khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp - Pháp Vân tiếp nhận hơn 1.800 người. Trong đó, có 50 người nước ngoài, còn lại là người Việt về từ các vùng có dịch trên thế giới.

Quá trình công dân di chuyển đồ đạc từ khu cách ly ra tới xe buýt và xe đưa đón riêng của các công dân hết thời gian cách ly được lực lượng dân quân tự vệ giúp đỡ tận tình.

Quá trình công dân di chuyển đồ đạc từ khu cách ly ra tới xe buýt và xe đưa đón riêng của các công dân hết thời gian cách ly được lực lượng dân quân tự vệ giúp đỡ tận tình.

Theo Thượng tá Lê Văn Thắng, từ nay đến 6/4, hơn 1.800 người cách ly đợt 1 tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp sẽ được về địa phương, khu nhà tiếp tục đón người tới cách ly đợt 2.

Theo Thượng tá Lê Văn Thắng, từ nay đến 6/4, hơn 1.800 người cách ly đợt 1 tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp sẽ được về địa phương, khu nhà tiếp tục đón người tới cách ly đợt 2.

Trước đó, Tổng Công ty vận tải Hà Nội đã chuẩn bị sẵn sàng 100 xe buýt loại trung bình (sức chứa 60 chỗ), 2 lái xe/xe để vận chuyển người dân sau khi hết hạn cách ly tập trung về địa phương kể từ ngày 3/4.

Trước đó, Tổng Công ty vận tải Hà Nội đã chuẩn bị sẵn sàng 100 xe buýt loại trung bình (sức chứa 60 chỗ), 2 lái xe/xe để vận chuyển người dân sau khi hết hạn cách ly tập trung về địa phương kể từ ngày 3/4.

Trong tiết trời mưa phùn chiều 3/4, nhiều người đã có mặt tại khu cách ly tập trung Pháp Vân - Tứ Hiệp từ rất sớm để đón người thân trong gia đình.

Trong tiết trời mưa phùn chiều 3/4, nhiều người đã có mặt tại khu cách ly tập trung Pháp Vân - Tứ Hiệp từ rất sớm để đón người thân trong gia đình.

Những khoảnh khắc chia tay khó quên của các công dân sau thời gian cách ly tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Những khoảnh khắc chia tay khó quên của các công dân sau thời gian cách ly tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Những nụ cười, những cãi vẫy tay...

Những nụ cười, những cãi vẫy tay...

Nguyễn Bảo Ngọc (du học sinh Phần Lan) về Việt Nam từ 19/3, chia sẻ, sau khi xuống máy bay Ngọc được đưa về khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp để phòng, chống Covid-19. Ngày đầu mới đến đây, Ngọc cảm thấy nhớ nhà nhưng về sau với sự chăm sóc chu đáo của các cán bộ, y tế làm việc tại tòa nhà khiến cô cảm thấy rất vui và tạo được mối quan hệ thân thiết với nhiều người.

Nguyễn Bảo Ngọc (du học sinh Phần Lan) về Việt Nam từ 19/3, chia sẻ, sau khi xuống máy bay Ngọc được đưa về khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp để phòng, chống Covid-19. Ngày đầu mới đến đây, Ngọc cảm thấy nhớ nhà nhưng về sau với sự chăm sóc chu đáo của các cán bộ, y tế làm việc tại tòa nhà khiến cô cảm thấy rất vui và tạo được mối quan hệ thân thiết với nhiều người.

Một số người đứng trú mưa trong lúc đợi người thân tới đón.

Một số người đứng trú mưa trong lúc đợi người thân tới đón.

Các công dân lấy lại hộ chiếu trước khi rời khỏi khu cách ly lên xe.

Các công dân lấy lại hộ chiếu trước khi rời khỏi khu cách ly lên xe.

Các tài xế xe buýt mặc đồ bảo hộ để phòng, chống Covid-19.

Các tài xế xe buýt mặc đồ bảo hộ để phòng, chống Covid-19.

Hoàng Hải

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/khoanh-khac-kho-quen-cua-buoi-chia-tay-sau-thoi-gian-cach-ly-tai-khu-phap-van-tu-hiep-820203415232175.htm