Khoảnh khắc lãng mạn hiếm hoi của ông Trump và bà Melania
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania có khoảnh khắc hiếm hoi thể hiện tình cảm trước công chúng tại Nhà Trắng.
Ngày 25/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump rời Nhà Trắng đến dự tang lễ của Giáo hoàng Francis. Theo Daily Mail, các nguyên thủ quốc gia và hoàng gia thế giới bắt đầu tụ họp ở Rome (Italy) vào ngày 25/4 để tham gia nghi thức tiễn đưa Giáo hoàng Francis tại Quảng trường Thánh Peter của Thành Vatican.
Trong một đoạn video, ông Trump được thấy vòng tay ôm vợ từ sau lưng khi tiến đến chiếc trực thăng Marine One đang đỗ trên bãi cỏ Nhà Trắng.
Ông Trump ôm lưng vợ trước khi lên trực thăng. Video: Daily Mail.
Đây là một trong những khoảnh khắc lãng mạn hiếm hoi của đôi vợ chồng quyền lực nhất nước Mỹ. Trong khi ông Trump thỉnh thoảng chủ động thể hiện tình cảm với vợ, bà Melania thường để lộ biểu cảm lạnh nhạt, xa cách.
Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, giới truyền thông ít nhất 2 lần bắt gặp cảnh bà Melania gạt đi khi chồng tìm cách nắm tay tại sự kiện công khai.
Thái độ này khiến ông bà Trump nhiều lần vướng nghi vấn trục trặc tình cảm, thậm chí chuẩn bị ly hôn.
Trong cuốn hồi ký mang tên mình phát hành tháng 10/2024, cựu người mẫu đề cập đến cáo buộc hất tay chồng trong chuyến thăm Israel vào năm 2017.
Bà tuyên bố đó chỉ là hiểu nhầm. Theo nghi thức đón tiếp, ông Trump, khi đó là Tổng thống Mỹ, phải đi ngang hàng với Thủ tướng Israel lúc bấy giờ là Benjamin Netanyahu và phối ngẫu của họ đi phía sau. Tuy nhiên, ông Netanyahu nắm tay vợ, dẫn đến ba người đi cạnh nhau.
"Thảm đỏ đơn giản là không đủ chỗ cho cả bốn chúng tôi đi ngang hàng. Tôi cho phép chồng mình tiếp tục đi cùng Thủ tướng và vợ ông ấy, lựa chọn lùi lại một bước. Khi chồng tôi đưa tay ra, tôi từ chối và cho biết tôi hoàn toàn hài lòng khi tự mình đi bộ. Đó chỉ là một cử chỉ nhỏ nhặt, không gì hơn”, bà giải thích.
Chuyến đi đến Vatican cũng là một trong số ít sự kiện bà Melania tham dự cùng ông Trump kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng. Trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 của chồng, bà Melania vẫn là nhân vật kín tiếng. Lần gần nhất bà xuất hiện trước công chúng cùng ông Trump là tại sự kiện lăn trứng Phục sinh vào ngày 21/4.
Trước đó, Đệ nhất phu nhân Mỹ vắng mặt trong vài tuần. Người ta cho rằng bà dành thời gian di chuyển giữa Nhà Trắng, Palm Beach và thành phố New York.
Theo lịch trình, thời gian sớm nhất vợ chồng Tổng thống Mỹ trở về từ Rome là vào tối 26/4 (giờ địa phương). Tuy nhiên, điểm dừng chân không phải tại Nhà Trắng, mà là câu lạc bộ chơi golf ở New Jersey.

Ông bà Trump có mặt tại Rome vào ngày 25/4. Ảnh: Shutterstock.
Ông bà Trump dự kiến được xếp ngồi ở hàng ghế thứ 3 trong tang lễ của Giáo hoàng vào ngày 26/4.
Dù đại diện cho quốc gia lớn, ông Trump không có suất tại hàng ghế gần quan tài hơn. Hàng ghế đầu thuộc về các thành viên hoàng gia theo Công giáo. Tiếp theo là thành viên hoàng gia không theo Công giáo, bao gồm Hoàng tử William. Các nhà lãnh đạo thế giới, nguyên thủ quốc gia và các chức sắc nước ngoài khác ngồi phía sau họ.
Không rõ ông Trump có hài lòng với cách sắp xếp này không. Ông từng chế giễu người tiền nhiệm Joe Biden vì phải ngồi ở hàng ghế thứ 14 trong tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 2022.
Ông chủ Nhà Trắng cho biết vị trí đó cho thấy không còn sự tôn trọng đối với Mỹ nữa, còn tuyên bố nếu là tổng thống, ông sẽ được chuyển đến chỗ ngồi tốt hơn.