Khoảnh khắc sinh tử: Cứu bé trai khỏi 'cửa tử' bằng ép tim suốt 20 phút

Nhờ hành động nhanh trí, ép tim và hà hơi thổi ngạt liên tục của anh Nguyễn Hoàng Duy, điều kỳ diệu đã xảy ra, giữ lại sự sống cho cháu bé trong gang tấc.

Chiều tối 26-2, thông tin từ xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước hy hữu. Một bé trai sinh năm 2025 rơi xuống hầm chứa nước thải chăn nuôi heo, được cứu sống trong gang tấc nhờ sự dũng cảm của một thanh niên hàng xóm.

Theo Pháp luật TP.HCM, trước đó, khoảng 15 giờ ngày 25-2, tại tổ 3, ấp 4, xã Tân Thành, cháu bé không may rơi xuống hầm chứa nước thải của gia đình. Khi được đưa lên, cháu bé đã tím tái, ngưng tim và ngưng thở hoàn toàn, nguy cơ tử vong rất cao.

Anh Nguyễn Hoàng Duy đã kiên trì thực hiện các thao tác sơ cấp cứu liên hoàn gần 20 phút để cứu bé trai. Ảnh: NNCC

Anh Nguyễn Hoàng Duy đã kiên trì thực hiện các thao tác sơ cấp cứu liên hoàn gần 20 phút để cứu bé trai. Ảnh: NNCC

Nghe tiếng tri hô của người dân, anh Nguyễn Hoàng Duy (29 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Thành) đang làm việc gần đó lập tức chạy đến ứng cứu, Người Lao Động đưa tin.

Dù tình trạng cháu bé rất nguy kịch, anh Duy vẫn giữ bình tĩnh thực hiện liên hoàn các thao tác sơ cấp cứu, ép tim và hà hơi thổi ngạt.

Sau gần 20 phút kiên trì "đấu trí" với tử thần, phép màu đã xuất hiện khi cơ thể cháu bé ấm dần và có dấu hiệu hồi tỉnh. Ngay sau đó, nạn nhân được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi y tế.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân địa phương xúc động trước hành động nghĩa hiệp của anh Duy. Đại diện Ban quản lý ấp 4 và gia đình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc, xem anh Duy là người sinh ra cháu bé lần thứ hai.

Lam Giang (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/20-phut-dau-tri-voi-tu-than-cuu-be-trai-ngung-tho-khoi-ham-nuoc-thai-33716.html