Khoảnh khắc Văn Quyến - Như Thuật và U15 SLNA nâng cao Cúp Vô địch

Đúng với tính chất của một trận chung kết, U15 SLNA và U15 Thanh Hóa đã cống hiến cho người hâm mộ Việt Nam một trận đấu đầy hấp dẫn. Chiến thắng cuối cùng có phần nhọc nhằn nhưng đầy bản lĩnh của thầy trò HLV Phan Như Thuật.

Trận chung kết U15 QG 2019 giữa SLNA và Thanh Hóa diễn ra trên sân Thống Nhất dưới sự cổ vũ của cổ động viên hai đội. Ảnh: Nguyệt Hà

Trận chung kết U15 QG 2019 giữa SLNA và Thanh Hóa diễn ra trên sân Thống Nhất dưới sự cổ vũ của cổ động viên hai đội. Ảnh: Nguyệt Hà

Đánh bại chính Thanh Hóa 2-1 tại vòng bảng, U15 SLNA thi đấu đầy tự tin khi gặp lại đối thủ trong trận chung kết và có được bàn dẫn trước bởi Phan Duy Hào ở phút thứ 10. Ảnh: Tuấn Hữu

Đánh bại chính Thanh Hóa 2-1 tại vòng bảng, U15 SLNA thi đấu đầy tự tin khi gặp lại đối thủ trong trận chung kết và có được bàn dẫn trước bởi Phan Duy Hào ở phút thứ 10. Ảnh: Tuấn Hữu

Trong hiệp 2, U15 SLNA gặp đôi chút khó khăn nhưng vẫn chơi bóng đầy kỷ luật và quyết tâm. Ảnh: Tuấn Hữu

Trong hiệp 2, U15 SLNA gặp đôi chút khó khăn nhưng vẫn chơi bóng đầy kỷ luật và quyết tâm. Ảnh: Tuấn Hữu

Ngoài đường biên, HLV Phan Như Thuật liên tục chỉ đạo, thúc dục các học trò. Ảnh: Tuấn Hữu

Ngoài đường biên, HLV Phan Như Thuật liên tục chỉ đạo, thúc dục các học trò. Ảnh: Tuấn Hữu

Một pha tranh chấp quyết liệt trên không. Ảnh: Tuấn Hữu

Một pha tranh chấp quyết liệt trên không. Ảnh: Tuấn Hữu

Đội trưởng Văn Bắc thực hiện hỏng 1 quả luân lưu nhưng thủ môn Đặng Xuân Sơn đã xuất sắc cản phá 2 cú dứt điểm bên phía U15 Thanh Hóa, giúp U15 SLNA đánh bại đối thủ với tỷ số luân lưu 3-2.

Đội trưởng Văn Bắc thực hiện hỏng 1 quả luân lưu nhưng thủ môn Đặng Xuân Sơn đã xuất sắc cản phá 2 cú dứt điểm bên phía U15 Thanh Hóa, giúp U15 SLNA đánh bại đối thủ với tỷ số luân lưu 3-2.

Khoảnh khắc chiến thắng vỡ òa của U15 SLNA. Ảnh: Tuấn Hữu

Khoảnh khắc chiến thắng vỡ òa của U15 SLNA. Ảnh: Tuấn Hữu

HLV Phan Như Thuật và Phạm Văn Quyến lao vào ăn mừng cùng các học trò. Ảnh: Tuấn Hữu

HLV Phan Như Thuật và Phạm Văn Quyến lao vào ăn mừng cùng các học trò. Ảnh: Tuấn Hữu

Thủ môn Đặng Xuân Sơn trở thành người hùng của U15 SLNA. Tại VCK U15 QG, em chỉ để thủng lưới 3 bàn, đẩy 2 quả luân lưu tại trận chung kết. Ảnh: Nguyệt Hà

Thủ môn Đặng Xuân Sơn trở thành người hùng của U15 SLNA. Tại VCK U15 QG, em chỉ để thủng lưới 3 bàn, đẩy 2 quả luân lưu tại trận chung kết. Ảnh: Nguyệt Hà

Khoảnh khắc Cúp Vô địch thuộc về U15 SLNA. Ảnh: Tuấn Hữu

Khoảnh khắc Cúp Vô địch thuộc về U15 SLNA. Ảnh: Tuấn Hữu

Nụ cười của trợ lý BHL U15 SLNA - HLV Phan Như Thuật, Phạm Văn Quyến và Lê Kỳ Phương... Đây là lần đầu tiên Văn Quyến tham dự một vòng chung kết giải trẻ với tư cách huấn luyện viên. Ảnh: Tuấn Hữu

Nụ cười của trợ lý BHL U15 SLNA - HLV Phan Như Thuật, Phạm Văn Quyến và Lê Kỳ Phương... Đây là lần đầu tiên Văn Quyến tham dự một vòng chung kết giải trẻ với tư cách huấn luyện viên. Ảnh: Tuấn Hữu

Cảm xúc vinh quang của HLV Phạm Văn Quyến và các học trò trong chức vô địch lần đầu tiên của anh. Ảnh: Tuấn Hữu

Cảm xúc vinh quang của HLV Phạm Văn Quyến và các học trò trong chức vô địch lần đầu tiên của anh. Ảnh: Tuấn Hữu

Nhóm PV

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/khoanh-khac-van-quyen-nhu-thuat-va-u15-slna-nang-cao-cup-vo-dich-247241.html