Khoảnh khắc vàng của Nhâm Mạnh Dũng!

Cú đánh đầu sấm sét của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng vừa thay người trong hiệp 2 ở phút 83 đã nhấn chìm tham vọng của Thái Lan và làm ngất ngây 40.000 khán giả trên sân Mỹ Đình.

19 năm trước, chủ nhà Việt Nam (VN) đá trận chung kết SEA Games 23 cũng trên sân Mỹ Đình đã ngậm ngùi về sau người Thái với tỉ số 1-2 thì đêm 22-5, thầy trò HLV Park Hang-seo đã đòi lại món nợ với chiến thắng U-23 Thái Lan 1-0.

Đá chặt chẽ và không cho người Thái cơ hội

HLV Polking cho rằng điều đáng ngại nhất từ các học trò HLV Park Hang-seo không chỉ là lợi thế sân nhà Mỹ Đình có đến 40.000 khán giả cổ vũ cuồng nhiệt, có khi như con dao hai lưỡi, mà chính là hơn 100 ngày chuẩn bị cho SEA Games 31. Hơn ba tháng rèn luyện miệt mài của U-23 VN cho trận chung kết với tham vọng vô địch rõ ràng có chất lượng hơn… một ngày hội quân của đội tuyển U-23 Thái Lan.

Tuy nhiên, HLV Polking tự tin các cầu thủ Thái Lan càng đá càng hay, như lần ông giúp đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2021 cũng chỉ có vài ngày tập trung. Bằng chứng là những chân sút Thái Lan sau năm trận đã ghi đến 13 bàn thắng và chỉ để thủng lưới hai bàn. Trong khi đó, U-23 VN sau 480 phút ghi sáu bàn thắng và duy nhất không để lọt lưới bàn nào.

Tiếc là hai đội bóng hay nhất SEA Games tôn trọng nhau lẫn thận trọng quá mức đã đẩy thế trận vào thế giằng co mà không có pha bóng gây phấn khích dữ dội nào.

U-23 VN có bóng tấn công nhiều hơn nhưng rất thường thiếu người và không khó cho đối phương phán đoán khi hay tìm đến địa chỉ Tiến Linh. Cũng không khó cho Thái Lan bắt bài những pha đánh biên đơn điệu của chủ nhà. Gần như không có cầu thủ nào đủ khả năng và dám cầm bóng đột phá như đội trưởng Hùng Dũng có một lần ngẫu hứng dù pha chuyền bóng cuối cùng không như ý. Nhưng kiểu đá táo bạo ấy lại khiến người Thái chột dạ hơn.

Tiền đạo số một Tiến Linh đói bóng nhiều làm cho những pha dứt điểm cũng thiếu tự tin, như lần anh đánh đầu như chuyền bóng về cho thủ môn Kawin. Tuy nhiên, việc làm nản lòng các chân sút Thái Lan thì tuyến phòng ngự chủ nhà làm rất tốt.

Người hùng Nhâm Mạnh Dũng và chức vô địch SEA Games lần thứ hai liên tiếp của U-23 Việt Namdưới thời HLV Park Hang-seo. Ảnh: ANH DUY

Người hùng Nhâm Mạnh Dũng và chức vô địch SEA Games lần thứ hai liên tiếp của U-23 Việt Namdưới thời HLV Park Hang-seo. Ảnh: ANH DUY

Cú đánh đầu hiểm của Mạnh Dũng cho nhà vô địch SEA Games không để thủng lưới

570 phút thi đấu chính thức ở SEA Games 31, các học trò ông Park Hang-seo không để lọt lưới bàn nào. Có thể thấy rất rõ cách đá phòng ngự kỷ luật và chặt chẽ là nền tảng vững chắc cho các cầu thủ tuyến trên tìm đường mở khóa cầu môn đối phương.

Cũng có lúc hàng thủ khiến thầy Park giật mình ở lần để sổng Worachit tung cú vô-lê cận thành rất nguy hiểm, hay sau đó Ekanit đệm trượt bóng rất gần nhưng nó buộc thủ thành Văn Toản cảnh giác hơn. Sự thay người đáng giá nhất của chủ nhà là khi tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng vào thay Văn Tùng để sau đó tạo ra khoảnh khắc vàng.

Rất kiên nhẫn chắt chiu thời cơ, các học trò ông Park cuối cùng đã làm nên điều kỳ diệu. Phút 83, Phan Tuấn Tài tạt bóng như đặt cho Nhâm Mạnh Dũng bật cao đánh đầu rất căng vào góc chữ A cầu môn làm thủ môn kỳ cựu Kawin phải bó tay. Cả vận động trường Mỹ Đình bùng nổ với những tiếng hô vang: “VN vô địch!”.

Rất đông khán giả không chịu rời sân mà cố nán lại trên khán đài chia vui tưng bừng với thầy trò HLV Park Hang-seo dưới cơn mưa nhẹ tháng 5 thật êm dịu.

Lời chia tay đẹp của ông Park

Thật ngẫu nhiên lần đầu tiên nắm đội U-23 VN và trận cuối cùng của HLV Park Hang-seo đều là chiến thắng U-23 Thái Lan. Giải đá giao hữu M-150 Cup diễn ra trên đất Thái Lan vào cuối năm 2017 dành cho lứa tuổi dưới 23, HLV Park Hang-seo lần đầu tiên cầm quân U-23 VN trong nhiều sự nghi ngờ của giới hâm mộ bóng đá VN sau giai đoạn sa sút. Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc ở màn ra mắt đã giúp học trò đánh bại cầu thủ Thái 2-1 ngay trên đất Thái.

Cuộc tái ngộ đối thủ nhiều duyên nợ của ông Park với lứa trẻ Thái Lan đêm 22-5 trên sân Mỹ Đình mang lại thật nhiều cảm xúc cho người trong cuộc. Chiến thắng nghẹt thở người Thái đã làm thầy Park rơi nước mắt.

Đây cũng là trận đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo với các học trò trẻ trung dưới 23 tuổi. Ngày sau SEA Games 31, ông sẽ chia tay họ rồi chuyển giao cho đàn em đồng hương kế nhiệm Gong Oh-kyun tham dự vòng chung kết U-23 châu Á vào đầu tháng 6. Thầy Park sẽ chỉ nắm đội tuyển quốc gia chơi AFF Cup vào cuối năm nay với mục tiêu vô địch, như lời chia tay đẹp của ông với làng bóng VN sau rất nhiều thành công. TT

GIA HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/khoanh-khac-vang-cua-nham-manh-dung-post681212.html