Khoảnh khắc xúc động trong đêm viếng Tổng Bí thư ở TP.HCM

Ngày đầu tiên trong Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở TP.HCM khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc.

"Con xin chân thành cảm ơn bác vì sự cống hiến hết mình, không ngừng nghỉ cho Đảng và Nhân dân Việt Nam. Con xin bày tỏ lòng biết ơn của mình và mong bác yên nghỉ ở nơi vĩnh hằng..."

Ngồi tại một góc đường gần Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP.HCM), Hoàng Hà và Nam Giang không kèm được cảm giác xúc động, đôi tay run run gõ trên bàn phím. Hai chàng trai vốn tưởng chừng mạnh mẽ, sẽ chẳng bao giờ khóc lại sụt sùi, mắt ánh long lanh nước sau khi vào Hội trường, nhìn di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 Hà và Giang ngồi ổn định cảm xúc sau khi vào viếng Tổng Bí thư.

Hà và Giang ngồi ổn định cảm xúc sau khi vào viếng Tổng Bí thư.

Từ Bình Phước đến TP.HCM viếng Tổng Bí thư

Sau khi vào viếng Tổng Bí thư, Hoàng Hà và Nam Giang vẫn nán lại thêm một giờ, ngồi nhìn dòng người tấp nập vào Hội trường Thống Nhất. Bên trong hai chàng trai, những cảm xúc bồi hồi, xúc động vẫn còn vẹn nguyên.

Ngồi bệt tại một góc đường, hai bạn trẻ quyết định gửi gắm những tâm tư, tình cảm của mình đối với vị Tổng Bí thư thông qua Sổ tang điện tử. Đôi tay run run gõ trên bàn phím, mắt ánh long lanh, sau khoảng 15 phút, bức thư đã dần lộ diện. Cả hai gửi vào con chữ những lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

“Mình không giỏi văn nên chỉ viết được như thế này, mong là những con chữ này có thể bày tỏ hết những tâm tư của bản thân”, Hà nói sau khi gõ những chữ cuối cùng.

 Hai chàng trai vừa xúc động, vừa viết những dòng tri ân, gửi gắm lòng biết ơn đưa tiễn Tổng Bí thư trên Sổ tang điện tử.

Hai chàng trai vừa xúc động, vừa viết những dòng tri ân, gửi gắm lòng biết ơn đưa tiễn Tổng Bí thư trên Sổ tang điện tử.

Nam Giang là sinh viên của Học viện Cán bộ, qua từng bài học trên giảng đường, niềm tin yêu đối với vị Tổng Bí thư tài ba, lỗi lạc lớn lên trong từng ngày. Đối với Giang, ông là một nhà lãnh đạo, nhà ngoại giao kiệt xuất. Ngay khi biết thông tin có thể tham dự Lễ viếng tại Hội trường Thống Nhất, cậu sinh viên chẳng nghĩ ngợi nhiều mà lập tức rủ bạn đến đây để bày tỏ lòng biết ơn.

Cùng chung cảm xúc với bạn mình, tờ mờ sáng 25/7, Hà bắt chuyến xe sớm nhất từ Bình Phước đến TP.HCM để đến Lễ viếng. Để tránh cảnh chen chúc, cả hai chọn đi vào buổi tối. Nam và Giang là một trong những người cuối cùng đến dự Lễ viếng hôm 25/7.

“Mình dự định đi thêm vào ngày mai, mình muốn đi cả hai ngày để cảm thấy trọn vẹn” Giang nói.

Đóng cửa quán, cho nhân viên nghỉ sớm để đi Lễ viếng

“Ngày 25/7, quán đóng cửa sớm, tất cả chúng ta sẽ cùng đến Lễ viếng Tổng Bí thư”, chị Nhi (quận Bình Thạnh) vội vã gửi tin nhắn vào nhóm chung ngay khi đọc thông tin về Lễ viếng. Tin nhắn vừa được gửi đi, chị cũng đăng bài trên các nền tảng mạng xã hội của quán về việc đóng cửa sớm.

Suốt nhiều năm nay, quán bánh ép của chị Nhi đều đặn đóng cửa vào 22h hàng ngày. Tuy nhiên, hôm 25/7 lại là ngoại lệ. Đồng hồ vừa điểm 20h, quán đã ngừng nhận khách.

 Nhi (ngoài cùng bên trái) đóng cửa quán, cho nhân viên nghỉ sớm để đến Lễ viếng.

Nhi (ngoài cùng bên trái) đóng cửa quán, cho nhân viên nghỉ sớm để đến Lễ viếng.

Có mặt tại Hội trường Thống Nhất lúc 21h30 và là một trong những lượt khách viếng cuối cùng của ngày 25/7, chị Nhi không ngờ rằng số lượng người xếp hàng vẫn còn đông như thế. Phía sau chị, vài chục người khác vẫn đứng nối đuôi nhau chờ đến lượt vào thăm viếng.

Sinh ra và lớn lên tại “đất thép” Củ Chi, gia đình có hai thế hệ từng tham gia Cách mạng, chị Nhi thấm thía những đóng góp mà thế hệ ông cha đã bỏ ra để đất nước phát triển đến ngày hôm nay. Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, chị không kiềm được nỗi xúc động. Nhìn những lá cờ rủ hay hình ảnh của ông trên những nẻo đường TP.HCM, chị Nhi càng thấy nặng lòng.

“Hôm nay là ngày buồn của cả nước, không quan trọng bản thân là ai, làm công việc gì, tôi muốn đi viếng Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn của mình”, chị Nhi chia sẻ.

Ngồi cạnh chị Nhi trên băng ghế Công viên 30/4 (quận 1), Thùy Trang liên tục đưa mắt nhìn về phía Hội trường Thống Nhất, cảm nhận không khí trang nghiêm của ngày Quốc tang.

Vướng lịch học vào buổi chiều, Trang chủ động xin tan ca sớm để kịp giờ vào Lễ viếng. “Đây là dịp quan trọng của đất nước nên bận mấy mình cũng cố gắng đến”, Trang nói.

 Nhóm bạn tình nguyện viên của Cộng đồng Xanh Việt Nam miệt mài làm việc giữa đêm.

Nhóm bạn tình nguyện viên của Cộng đồng Xanh Việt Nam miệt mài làm việc giữa đêm.

Đưa tiễn Tổng Bí thư theo một cách rất khác

“Ở đây có rác nhiều quá, tập trung nhân lực đến đây dọn sạch nhé”, một chàng trai hét to, tay chỉ vào một góc đường.

22h ngày 26/7, trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và những tuyến đường lân cận Hội trường Thống Nhất xuất hiện những chiếc áo họa tiết cờ đỏ sao vàng. Cứ thấy chai lọ, vỏ bánh ở đâu, họ lại nhặt và cho vào túi bóng. Hơn 30 người cứ thế lẳng lặng dọn sạch từng ngóc ngách của đường phố, trả lại sự trang nghiêm cho nơi tổ chức tang lễ Tổng Bí thư.

Nhóm bạn là thành viên của một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động về môi trường và thiện nguyện. Nhận được tin nhắn triệu tập, chỉ sau 30 phút, đã có không ít tình nguyện viên sẵn sàng gác lại công việc để tham gia. Biết hôm nay tổ chức sẽ tham gia tại Hội trường Thống nhất, các bạn trẻ lại càng phấn khởi vì được góp một phần công sức nhỏ vào ngày đưa tiễn Tổng Bí thư.

 Đoàn viếng cuối cùng ngày 25/7 tiến vào Hội trường Thống Nhất lúc 21h30 ngày 25/7.

Đoàn viếng cuối cùng ngày 25/7 tiến vào Hội trường Thống Nhất lúc 21h30 ngày 25/7.

Bắt đầu dọn rác từ 20h, những tấm lưng đã mải mướt mồ hôi, thế nhưng ai nấy vẫn đều tập trung vào công việc. Mỗi thành viên của tổ chức đều quan niệm rằng bản thân đang đưa tiễn cựu Tổng Bí thư theo một cách rất khác.

“Chúng mình chỉ biết góp một phần công sức nhỏ này vào ngày Quốc tang. Những điều mình làm quá nhỏ bé so với những người ngoài kia. Hiểu được điều đó, mỗi thành viên trong nhóm đều đang cố gắng học tập, noi theo những phẩm chất tốt đẹp của Tổng Bí thư ”, Ngọc Ánh chia sẻ.

Nhiều người không kìm được nước mắt sau khi viếng Tổng Bí thư Nhiều người không nén nổi xúc động, đã bật khóc sau khi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).

Kỳ Duyên

Ảnh: Khương Nguyễn

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/khoanh-khac-xuc-dong-trong-dem-vieng-tong-bi-thu-o-tphcm-post1488253.html