'Khối' áo xanh thắp sáng niềm tin nơi vùng lũ

Sau đợt lũ lịch sử do cơn bão số 11 (Matmo) gây ra, khi nhiều vùng quê còn chìm trong mênh mang nước bạc, những 'khối' áo xanh của tuổi trẻ Thủ đô lại kịp thời có mặt, mang theo tinh thần xung kích, sẻ chia và hy vọng đến với người dân vùng thiên tai.

Thanh niên Thủ đô dựng ''trạm sửa xe dã chiến'' tại Thái Nguyên, hồi sinh xe máy bị ngập nước, giúp người dân có phương tiện đi lại. Ảnh Phú Thảo

Thanh niên Thủ đô dựng ''trạm sửa xe dã chiến'' tại Thái Nguyên, hồi sinh xe máy bị ngập nước, giúp người dân có phương tiện đi lại. Ảnh Phú Thảo

Trận lũ lịch sử tại Thái Nguyên đã rút, để lại những con đường loang lổ bùn đất, những phương tiện ngập nước, hư hỏng cũng là lúc thanh niên Hà Nội dựng lên “trạm sửa xe dã chiến” giữa lòng phố núi. Không có biển hiệu lớn, chỉ là vài tấm bạt căng tạm, vài chiếc bàn con, những bộ đồ nghề giản dị, nhưng nơi đó lại rộn vang tiếng cười, tiếng máy nổ thử, xen lẫn lời cảm ơn mộc mạc của người dân.

Những đôi bàn tay trẻ, còn vương mùi dầu mỡ, kiên nhẫn mở từng con ốc, lau từng linh kiện, hồi sinh lại những chiếc xe gắn bó bao năm với người dân vùng lũ. Mỗi tiếng động cơ bật sáng, là một niềm vui nhỏ được nhen lên giữa những ngày còn ngổn ngang sau thiên tai. Bên cạnh việc sửa xe, các bạn trẻ còn hỗ trợ thay thế phụ tùng, thay dầu miễn phí, chỉ cho bà con cách bảo dưỡng để phương tiện không hỏng hóc khi mưa lũ trở lại.

Giữa khung cảnh bùn đất vẫn chưa kịp khô, “trạm sửa xe dã chiến” của thanh niên Thủ đô như một nốt trầm ấm áp trong bản nhạc cuộc sống nơi vùng lũ. Ở đó, giữa những tiếng nổ giòn giã và những nụ cười hiền, tình người được nối dài bằng những hành động dung dị mà chan chứa yêu thương. Họ không chỉ sửa xe, mà còn thắp lên niềm tin và nụ cười cho những con người vừa đi qua mất mát.

Không dừng lại ở đó, tinh thần “Tuổi trẻ Thủ đô vì cộng đồng” tiếp tục lan tỏa đến các tỉnh miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, nơi đoàn viên, thanh niên Hà Nội phối hợp cùng địa phương trao quà, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dựng lại mái nhà, khôi phục sản xuất.

Nếu vùng đất Thái Nguyên, Lạng Sơn đang dần trở lại nhịp sống thường ngày, thì ở xã Đa Phúc (Hà Nội) vẫn còn nhiều khu vực bị ngập sâu, tuyến đê Hữu Cầu xuất hiện sạt lở, nhiều đoạn đường bị chia cắt. Giữa khung cảnh ấy, hơn 100 đoàn viên, thanh niên xã Đa Phúc đã không quản gian khó, mưa gió, xuyên đêm di chuyển bằng xuồng máy chở đầy nhu yếu phẩm, thuốc, nước miệt mài xuôi theo con nước hỗ trợ người dân.

Giữa thời tiết se lạnh về đêm, những bước chân áo xanh vẫn bền bỉ, ấm áp như ngọn lửa nhỏ giữa biển nước mênh mông. Họ cùng lực lượng chức năng di chuyển tài sản, phát nhu yếu phẩm, nấu hàng trăm suất cơm miễn phí, đắp đê tạm ngăn nước tràn, thu hoạch giúp bà con những thửa lúa còn ngập úng, dọn từng gốc cây đổ ngổn ngang sau bão.... Mỗi hành động giản dị nhưng chất chứa nghĩa tình, thể hiện rõ vai trò tiên phong của thanh niên trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Từ những bàn tay trẻ, niềm tin và hy vọng được thắp sáng giữa vùng bão lũ. Những hành động thiết thực của tuổi trẻ Hà Nội không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn lan tỏa giá trị nhân ái, tinh thần đoàn kết, nét đẹp văn hóa của người Hà Nội trong thời đại mới.

PV

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/khoi-ao-xanh-thap-sang-niem-tin-noi-vung-lu-433755.html