Khởi công khu tưởng niệm liệt sĩ Phạm Văn Cường hy sinh trong chuyên án ma túy
Tại Km17 Quốc lộ 279, thành phố Điện Biên Phủ đi Tây Trang, nơi Trung úy Phạm Văn Cường ngã xuống hơn 24 năm trước, trong chuyên án ma túy MC92001.
Sáng 19/4, tại bản Na Hai, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức lễ khởi công xây dựng khu tưởng niệm liệt sĩ Phạm Văn Cường – người chiến sĩ trẻ đã anh dũng hy sinh trong khi cùng đồng đội phá án, bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia từ khu vực Tam Giác Vàng qua Lào vào Việt Nam.

Km17 Quốc lộ 279 (Điện Biên – Tây Trang), nơi Trung úy Phạm Văn Cường ngã xuống hơn 24 năm trước trong chuyên án ma túy MC92001.
Anh hùng liệt sĩ Phạm Văn Cường (sinh ngày 3/8/1976, quê quán tại phường An Đông, quận An Dương, TP Hải Phòng), hy sinh ngày 6/10/2001, tại Km 99 - Quốc lộ 279 (thuộc địa phận bản Na Hai, xã Pom Lót, huyện Điện Biên).
Công trình có tổng diện tích hơn 1.100 m², được quy hoạch theo trục dọc hình chữ nhật, chia thành 3 khu chức năng chính: khu vực tiền cảnh; khu tưởng niệm trung tâm với một cụm tượng đài tưởng niệm cao hơn 4 mét, thiết kế mang tính biểu tượng và nghệ thuật cao; bia tưởng niệm hình tam sơn (ba ngọn núi liên tiếp) tượng trưng cho cán bộ công an và 2 quần chúng đã ngã xuống trong chuyên án MC92001. Phía trước có tượng bán thân của liệt sĩ Phạm Văn Cường được tạc bằng đá granit nguyên khối.

Ông Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, nguyên Cục trưởng C04 thắp hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Phạm Văn Cường.
Hơn 24 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về chuyên án MC92001 vẫn là vết hằn không thể phai trong lòng đồng đội. Trong cuộc đấu trí, đấu lực cam go với đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, Trung úy Phạm Văn Cường, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu (nay là Công an tỉnh Điện Biên), đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn chưa tròn 25.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên xúc động khi nhắc lại chuyên án.
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Thiếu tướng Sùng A Hồng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, khi đó là Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, nghẹn ngào chia sẻ, nguy hiểm vô cùng, khó khăn vô cùng. Trận chiến ấy không hề cân sức. Khi phải tận mắt chứng kiến máu của đồng đội ngã xuống, ai cũng như bóp nghẹn trái tim. Phải tiễn đưa một người trinh sát trẻ năng nổ, bản lĩnh, vững vàng nghiệp vụ… mất đi một người đồng đội, người con, cháu là nỗi đau mà không thể nói thành lời.
"Chuyên án này đã trải qua hơn 24 năm. So với tình hình tội phạm ma túy bây giờ thì ngày xưa công khai hơn, manh động hơn, quyết liệt hơn. Do đó công trình là một việc làm hết sức có ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ cũng như là lực lượng công an nhân dân nói chung"- Thiếu tướng Sùng A Hồng nói.

Phối cảnh tổng thể của khu tưởng niệm.
Việc xây dựng khu tưởng niệm không chỉ là sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người chiến sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ bình yên cho nhân dân, mà còn là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc ý chí chiến đấu, truyền lửa cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân hôm nay và mai sau, nhắc nhở về lý tưởng cao đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.