Khởi đầu mới trong những mái ấm đoàn kết

Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm nay, nhiều hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã phấn khởi hơn vì được dọn vào ở nhà mới. Đây là nỗ lực lớn lao của các cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Những ngôi nhà mới không chỉ mang lại sự ấm áp trong những ngày Tết cổ truyền, mà còn hiện thực hóa ước mơ bấy lâu nay của nhiều hộ nghèo về một cuộc sống ổn định, đầy hy vọng.

Bước qua tuổi 60, ông Thạch Tene và vợ là bà Lý Thị Sơn Hòa ở Khóm 3, Phường 5, thành phố Sóc Trăng mới có được niềm vui ở trong căn nhà kiên cố vừa hoàn thành trước tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Bà Lý Thị Sơn Hòa cho biết, do hoàn cảnh quá khó khăn, vợ chồng tôi lớn tuổi, không còn làm ra tiền, cái ăn còn thiếu lên thiếu xuống, nên không dám nghĩ đến việc làm nhà mới để ở, mặc dù nhà cũ đã xuống cấp.

Lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sóc Trăng và lãnh đạo Phường 7 đến chia vui cùng gia đình ông Thạch Tene ở Khóm 3, Phường 5, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) trong ngày bàn giao nhà mới. Ảnh: HẢI HÀ

Lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sóc Trăng và lãnh đạo Phường 7 đến chia vui cùng gia đình ông Thạch Tene ở Khóm 3, Phường 5, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) trong ngày bàn giao nhà mới. Ảnh: HẢI HÀ

Được Ban vận động Quỹ vì người nghèo Phường 5 hỗ trợ 60 triệu đồng, vợ chồng ông Tene đã có được căn nhà mới kiên cố với diện tích khoảng 40m2 sau 10 năm sống trong căn nhà cũ dột nát. Bà Hòa thổ lộ: “Mấy năm trước, mỗi khi thấy trời mưa gió là chúng tôi sợ lắm, phải qua nhà hàng xóm ở nhờ. Giờ có nhà chúng tôi an tâm rồi. Tết này cũng vui hơn”.

Những ngày giáp tết Nguyên đán, Bà Huỳnh Thị Liên ở Khóm 1, Phường 7, thành phố Sóc Trăng tất bật vệ sinh căn nhà mới xây xong để chuẩn bị đón Tết trong niềm vui khôn tả. Theo bà Liên, gia đình chỉ có bà và con trai út sinh sống trong căn nhà nhỏ. Hoàn cảnh trớ trêu, con trai bà bị câm, chỉ đi làm thợ hồ, thu nhập không ổn định nên khi được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà, bà Liên xem như cả gia đình có thêm bước ngoặt mới trong cuộc đời. Bà Liên bày tỏ: “Nay có được ngôi nhà mới, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, Tết này gia đình tôi sẽ có nơi ấm áp để quây quần bên nhau”.

Bà Liên tất bật lau dọn nhà để đón tết Nguyên đán. Ảnh: HẢI HÀ

Bà Liên tất bật lau dọn nhà để đón tết Nguyên đán. Ảnh: HẢI HÀ

Theo nhiều hộ, khi được vào ở nhà mới thời điểm cận kề Tết luôn có một ý nghĩa quan trọng. Không chỉ người trong gia đình có được chỗ ở yên ấm đón khách, mà nhiều người còn quan niệm, ông bà, tổ tiên cũng có được chỗ thờ tự nghiêm trang. Do đó, trước tết Nguyên đán, hàng trăm ngôi nhà được hoàn thành, đưa vào sử dụng càng làm cho không khí đón Tết thêm ấm áp, ý nghĩa. Điều đó còn cho thấy, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước luôn hướng về người nghèo, đi vào đời sống một cách cụ thể nhất.

Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, mỗi căn nhà thuộc diện xây mới sẽ được hỗ trợ kinh phí là 60 triệu đồng, riêng nhà thuộc diện sửa chữa là 30 triệu đồng. Ngoài kinh phí được hỗ trợ từ ngân sách, nhiều hộ có điều kiện đã đối ứng thêm từ khoản tiền tiết kiệm sau nhiều năm miệt mài lao động, để mái ấm của mình thêm phần khang trang, kiên cố hơn. Chị Trần Thị Kim Hương ở ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề chia sẻ: “Trước đây, nhà tôi bị xuống cấp nên mỗi lần mưa lớn là bị ngập nhà, gia đình chúng tôi không có chỗ ngủ. Vừa rồi, vợ chồng chúng tôi được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng nên bù thêm 25 triệu đồng để xây nhà hoàn chỉnh hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng lao động để vươn lên khá, giàu”.

Bà Liên (thứ 2 từ trái qua) đón nhận món quà từ lãnh đạo UBND thành phố Sóc Trăng trong ngày vào nhà mới. Ảnh: HẢI HÀ

Bà Liên (thứ 2 từ trái qua) đón nhận món quà từ lãnh đạo UBND thành phố Sóc Trăng trong ngày vào nhà mới. Ảnh: HẢI HÀ

Các hoạt động xây nhà cho hộ nghèo đã diễn ra từ những tháng trước, nhưng đến gần Tết, khi các căn nhà hoàn thiện, niềm vui của những gia đình nghèo như được nhân đôi. Tết này, họ không còn phải lo âu về việc tá túc trong những căn nhà tạm bợ, mà thay vào đó là sự yên tâm, niềm vui khi có một nơi trú ngụ vững chãi. Chia sẻ niềm vui với các gia đình, chính quyền địa phương và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã trực tiếp đến thăm hỏi và tặng quà Tết cho các gia đình. Những phần quà bao gồm nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, bánh kẹo và phong bì lì xì, đã mang lại niềm vui, sự ấm áp cho các gia đình nghèo trong những ngày giáp Tết. Cùng với đó, các lãnh đạo cũng động viên các hộ nghèo nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, xây dựng tương lai tươi sáng hơn từ những nền tảng vững chắc mà Nhà nước đã huy động nguồn lực hỗ trợ.

Tết Nguyên đán không chỉ là thời gian sum vầy, quây quần bên gia đình mà còn là cơ hội để người dân hướng đến những khởi đầu mới. Đặc biệt, với những hộ nghèo, việc có một mái ấm mới là món quà quý giá, là niềm vui trọn vẹn khi Tết đến xuân về. Tết này, họ không chỉ đón xuân trong ngôi nhà mới, mà còn đón nhận những cơ hội mới để thay đổi cuộc đời mình.

HẢI HÀ

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/tin-noi-bat/202502/khoi-au-moi-trong-nhung-mai-am-oan-ket-d137ebf/