Khơi dậy lòng tự hào, bồi đắp niềm tin (kỳ 1)

Trong 'Di chúc' trước lúc đi xa, Bác Hồ đã căn dặn toàn Đảng, toàn dân: 'Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết'. Trước những yêu cầu cấp thiết của việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay, Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định phải tiếp tục 'tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên'. Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ hết sức quan trọng, phải được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện.

Kỳ 1: Thắp ngọn lửa tri ân

Những ngày tháng 7 này, tiếp nối mạch nguồn truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như những lời tri ân sâu sắc với lớp cha anh đi trước đã hy sinh máu xương cho Tổ quốc.

Tỉnh đoàn Phú Yên phối hợp với nhóm Team Lee phục dựng và trao ảnh chân dung liệt sĩ cho các gia đình. Ảnh: HÀ MY

Tỉnh đoàn Phú Yên phối hợp với nhóm Team Lee phục dựng và trao ảnh chân dung liệt sĩ cho các gia đình. Ảnh: HÀ MY

Phục dựng chân dung liệt sĩ

“Sau 49 năm anh trai tôi hy sinh mà không kịp để lại di ảnh, gia đình tôi đã có ảnh thờ anh tôi rồi. Đây là món quà quá ý nghĩa với gia đình tôi”. Vuốt ve bức ảnh, ngắm nhìn thật lâu gương mặt thân thương của anh trai mình là liệt sĩ Trương Văn Ninh với những đường nét rõ ràng, ông Trương Đình Quý ở xã Hòa Tân Đông, TX Đông Hòa xúc động nói trong nước mắt.

Khi anh trai hy sinh, ông Quý mới 2 tuổi. Suốt 49 năm qua, ông và gia đình ấp ủ tâm nguyện một ngày nào đó sẽ họa chân dung anh trai để đặt trên bàn thờ. Biết tin Tỉnh đoàn Phú Yên phối hợp với nhóm Team Lee (Hà Nội) tổ chức phục dựng ảnh chân dung liệt sĩ, trong đó phục dựng cả chân dung các liệt sĩ không có ảnh gốc, ông Quý nhắn tin ngỏ lời nhờ các bạn trẻ phục dựng ảnh của anh mình.

“Họ hàng nói tôi giống với anh tôi lúc còn sống. Cho nên tôi đã gửi ảnh chân dung của mình để các cháu thanh niên phục dựng ảnh cho anh tôi. Khi các cháu gửi ảnh phục dựng hoàn chỉnh, tôi mang ảnh đi khắp xóm hỏi những người cùng trang lứa với anh tôi. Thật bất ngờ khi ai cũng nói bức ảnh này giống anh tôi lúc còn sống hơn 90%. Ngày Thương binh - Liệt sĩ sắp tới, tôi sẽ cúng một mâm cơm để rước ảnh của anh lên bàn thờ”, ông Quý chia sẻ.

Tổng hợp các hoạt động của tuổi trẻ trong tháng tri ân

Niềm vui không chỉ đến với gia đình ông Quý mà còn đến với 62 gia đình liệt sĩ khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên và tỉnh kết nghĩa Hải Dương. Thực hiện chương trình “Tuổi trẻ Phú Yên tri ân anh hùng” nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), Tỉnh đoàn Phú Yên phối hợp với nhóm Team Lee phục dựng 53 chân dung liệt sĩ người Phú Yên và 10 liệt sĩ người Hải Dương hy sinh tại chiến trường Phú Yên; đồng thời trao tặng đến thân nhân, gia đình liệt sĩ nhiều phần quà ý nghĩa. Anh Phùng Quang Trung, Phó Trưởng nhóm Team Lee bộc bạch: “Chính chúng cháu mới là người phải nói lời cảm ơn các gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng vì đã hy sinh cho chúng cháu được sống trong độc lập, tự do như hôm nay”.

Ấm áp bữa cơm nghĩa tình

Một ngày cận kề Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tại xã An Chấn (huyện Tuy An), từ sáng sớm các đoàn viên, thanh niên đã có mặt tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rịt (ở thôn Phú Phong) để vệ sinh nhà cửa, đi chợ, nấu ăn và dùng cơm trưa cùng mẹ.

Ở tuổi 92, mẹ Rịt không còn nghe rõ nhưng vẫn nhớ chuyện xưa. Những ngày tháng 7 hào hùng này, mẹ lại bồi hồi nhớ về ngày biết tin chồng và con gái hy sinh trên chiến trường. Gần 50 năm qua, mẹ sống cùng con trai út trong căn nhà nhỏ giữa tình yêu thương của họ hàng, bà con lối xóm và sự quan tâm đặc biệt từ chính quyền địa phương. Hôm nay, nhìn thấy ngôi nhà của mình đông vui hơn ngày thường, đứa nào cũng tíu tít gọi bà, gọi mẹ dù chả có đứa nào ruột thịt, trên gương mặt mẹ nở nụ cười ấm áp. Sau bữa cơm, các bạn trẻ ngồi quây quần hát cho mẹ nghe những bài hát về cách mạng, về quê hương đất nước, mẹ vỗ tay hòa theo từng nhịp điệu.

Bí thư Huyện đoàn Tuy An Võ Thị Mai Phương cho biết: Người thân của các mẹ đã anh dũng ngã xuống để mai sau, lớp lớp mầm xanh tiếp tục vươn lên. Mất mát của các mẹ chẳng có gì bù đắp được, nhưng các bạn trẻ có mặt vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ sẽ giúp các mẹ ấm lòng, có thêm niềm vui sống. Vì vậy, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc đồng loạt tổ chức Bữa cơm nghĩa tình, trao tặng suất quà 1 triệu đồng/suất cho 8 gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn huyện.

Bữa cơm nghĩa tình là mô hình đang được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn đẩy mạnh trong giai đoạn 2023-2027 nhằm giúp các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, thương bệnh binh, cựu TNXP, gia đình có công cách mạng có những giây phút sum họp, vui vẻ bên bữa cơm gia đình cùng các bạn đoàn viên, thanh niên; đồng thời thể hiện tình cảm chân thành, sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với các thế hệ cha anh đi trước.

Ánh sáng tri ân

Nghĩa trang liệt sĩ xã An Chấn (huyện Tuy An) là nơi an nghỉ của 208 người con ưu tú của quê hương đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Vào các dịp lễ, tết, cán bộ, Nhân dân trên địa bàn xã đều tổ chức dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Với mong muốn nâng cấp hệ thống chiếu sáng của nghĩa trang, giúp chính quyền và Nhân dân thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, Đoàn Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, Công ty Điện lực Phú Yên, Huyện đoàn Tuy An đã thi công công trình Ánh sáng tri ân, lắp đặt mới 6 cột đèn và 6 bóng đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng các phần mộ liệt sĩ bên trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ xã An Chấn.

Ngoài Nghĩa trang liệt sĩ xã An Chấn, “Ánh sáng an ninh” cũng đã được các cấp bộ đoàn thắp sáng tại Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Mộ cụ bà Lê Thị Loan (vợ danh nhân Lương Văn Chánh) ở xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa; Nghĩa trang liệt sĩ phường Xuân Đài, TX Sông Cầu… Anh Ngô Việt Tú, Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Phú Yên chia sẻ: “Đây là công trình “Đền ơn đáp nghĩa” có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự biết ơn, tôn kính của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tuổi trẻ chúng tôi rất vui khi góp một phần công sức để giúp nơi yên nghỉ của các anh thêm ấm áp”.

Kỳ 2: “Kéo” lịch sử về gần với người trẻ

HÀ MY - BẢO KÍNH

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/76/318862/khoi-day-long-tu-hao-boi-dap-niem-tin-ky-1.html