Khơi dậy tình yêu đất nước của tuổi trẻ qua phim cách mạng
Trong rất nhiều hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn năm nay, có một hoạt động được nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia. Đó là gắn sinh hoạt chính trị với xem phim cách mạng.

Sinh hoạt chính trị gắn với chiếu phim cách mạng là cách làm gần gũi, hiệu quả
Bộ phim Mưa Đỏ tái hiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã trở thành điểm nhấn trong các buổi sinh hoạt tại xã Đơn Dương. Nhờ đó, lịch sử không chỉ nằm trên trang sách mà còn bước ra đời thực, chạm đến trái tim đoàn viên, thanh niên và tiếp tục đồng hành cùng thế hệ hôm nay.
Trong không gian lặng đi của hơn 100 bạn trẻ, từng thước phim khốc liệt hiện lên, những chiến sĩ tuổi đôi mươi ngã xuống giữa mưa bom bão đạn. Hình ảnh ấy khiến nhiều người rưng rưng xúc động. Anh Đặng Phước Vĩ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đơn Dương, Bí thư Đoàn xã chia sẻ: “Mưa Đỏ là bài học sống động về lòng yêu nước, ý chí chiến đấu và tinh thần bất khuất của dân tộc ta. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ nhìn lại truyền thống anh hùng của cha ông, từ đó nuôi dưỡng lý tưởng sống, củng cố bản lĩnh chính trị và phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.
Điện ảnh cách mạng không dừng lại ở nghệ thuật mà đã trở thành nhịp cầu đưa người trẻ trở về với những tháng ngày oanh liệt. Sau buổi chiếu phim, nhiều đoàn viên tâm sự rằng họ thấm thía hơn sự mất mát, hi sinh của cha ông. Đó không còn là câu chuyện xa xôi của năm 1972 mà như đang diễn ra ngay trước mắt, với những con người cùng trang lứa, cùng khát vọng.
Trần Thụy Tường Vy - đoàn viên xã Đơn Dương xúc động nói: “Khi xem cảnh các chiến sĩ ngã xuống, em thấy như họ cũng bằng tuổi mình, có những ước mơ giản dị. Nhưng họ đã chọn hi sinh để giữ nước. Điều đó khiến em cảm thấy bản thân cần phải sống trách nhiệm hơn, trau dồi tri thức, rèn luyện bản thân, nỗ lực vươn lên để không phụ lòng thế hệ đi trước”.
Nhiều đoàn viên khác cũng chung cảm nhận, thấy rõ hơn giá trị của hòa bình, bởi từng thước phim đã cho thấy cái giá phải trả để giữ gìn độc lập, tự do. Khi bộ phim kết thúc, ánh mắt nhiều bạn trẻ ngấn lệ, nhưng phía sau sự trầm ngâm ấy là niềm tự hào và tinh thần dấn thân, thôi thúc mỗi bạn trẻ phải sống có ích và phấn đấu nhiều hơn.
Từ 1 bộ phim tài liệu, sinh hoạt chính trị của thanh niên đã tìm thấy sức sống mới. Buổi xem phim tạo ra sự gắn kết, để mỗi người trẻ vừa được sống trong cảm xúc, vừa tự soi chiếu bản thân. Lịch sử qua điện ảnh không tách biệt với hiện tại, mà trở thành ngọn lửa truyền cho thế hệ trẻ khát vọng học tập, cống hiến và dựng xây quê hương.
Có thể nói, những buổi chiếu phim cách mạng đã mở ra hướng đi gần gũi trong giáo dục truyền thống. Khi lịch sử được kể bằng hình ảnh, bằng những thước phim bi tráng, nó dễ dàng khắc sâu vào tâm trí, chạm đến tình cảm, để từ đó mỗi thanh niên tự thấy mình phải sống có trách nhiệm hơn.
Những thước phim lịch sử đã làm sống dậy ký ức oanh liệt của dân tộc, đồng thời, trở thành điểm tựa để tuổi trẻ hôm nay thêm vững vàng trên hành trình lập thân, lập nghiệp. Hoạt động sinh hoạt chính trị gắn với chiếu phim cách mạng ở Đơn Dương không chỉ khơi dậy cảm xúc, hun đúc lòng yêu nước, mà còn gieo vào lòng đoàn viên, thanh niên ý thức sâu sắc về trách nhiệm kế tục truyền thống.
Khi lịch sử được chuyển tải bằng ngôn ngữ điện ảnh, nó trở nên gần gũi, dễ chạm đến trái tim và nuôi dưỡng khát vọng sống đẹp, sống có ích. Từ hiệu quả bước đầu, có thể tin rằng cách làm này sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng rãi hơn, để mỗi người trẻ hôm nay không chỉ tự hào về cha anh mà còn biết biến niềm tự hào ấy thành hành động cụ thể, góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh.