'Khối nghỉ hè' về quê 4 ngày, ông ngoại đã ốm nằm liệt giường
Vừa gửi 2 con về quê vỏn vẹn 4 ngày, chị Lan phải vội vàng về đón vì các con nghịch ngợm khiến ông bà 'tiền đình'.

Gửi con về quê chưa nổi một tuần, chị Lan đã phải lo đón các bé về để ông bà đỡ "khủng hoảng".
Nhận cuộc gọi từ mẹ ruột, chị Nguyễn Lan (34 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) sững sờ khi bà thông báo muốn trả hai cháu trai về "nơi sản xuất". Lý do là hôm trước, các bé rủ nhau sang nhà hàng xóm chơi mà không xin phép, ông ngoại lao đi tìm giữa trưa 41 độ C rồi bị cảm nắng, nằm liệt giường 2 ngày.
Ngay hôm sau, hai "quý tử" lại đùa nghịch làm vỡ bức tranh quý treo tường khiến ông bà không chịu đựng nổi.
Nhìn vào tờ lịch, chị Lan thở dài khi mới gửi con về quê ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) đúng 4 ngày. Chị lo lắng không biết gần 3 tháng hè sắp tới xoay xở ra sao khi không có ai trông con.
"Những dự định vạch ra đều đổ bể, giờ trở thành bài toán hóc búa với vợ chồng tôi", chị Lan chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Tương tự chị Lan, nhiều phụ huynh cũng đang đối mặt với tình cảnh "dở khóc dở cười" khi gửi con về quê trong kỳ nghỉ hè. Dù chịu đựng những tình huống tréo ngoe, áp lực và mệt nhọc, ông bà vẫn phải chấp nhận trông cháu giúp con cái vì không còn lựa chọn nào khác.
"Tiền đình" vì trông cháu
Vợ chồng chị Lan có hai bé trai 5 và 3 tuổi, tính hiếu động và nghịch ngợm. Ban đầu, bố mẹ chị từ chối trông cháu vì tuổi đã ngoài 70, sức khỏe yếu, hàng ngày quanh quẩn ở nhà chăm sóc vườn tược, gà vịt.
Các năm trước, ông bà chỉ lên nhà con cháu chơi vài ngày hoặc vợ chồng chị Lan đưa các con về quê ít hôm rồi trở lại đi học hè. Tuy nhiên, năm nay các con kinh tế khó khăn, không thuê được giúp việc, trong khi chi phí đi học hè tốn kém, ông bà đành nhận trông hai cháu giúp một tháng.
Cuộc sống của ông bà nhanh chóng bị đảo lộn khi các cháu về chơi. Đặc biệt là sau khi ông bị cảm nắng nằm liệt giường, bà vừa chăm chồng, vừa một tay lo ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt của hai cháu. Đúng lúc thời tiết Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, bà không thể chịu nổi, đành gọi điện cho các con về đón cháu.
Con vừa bước vào kỳ nghỉ hè, chị Võ Thảo (quận Gò Vấp, TP.HCM) liền gửi hai bé 6 và 3 tuổi về nhà ngoại ở Long Khánh (Đồng Nai) chơi. Dù đã dặn dò ông bà về thuốc men, thói quen sinh hoạt, thời gian chơi điện thoại của các cháu, mọi thứ vẫn rối tinh.
Thời gian biểu cho con vợ chồng chị Thảo đã lên rõ ràng, nhưng mỗi lần xem camera, người mẹ chỉ thấy các con rủ bạn hàng xóm sang xem tivi.
"Nhờ ông bà cho cháu uống vitamin thì hôm nhớ, hôm quên. Sữa tắm với dầu gội đầu dùng lẫn lộn, con vừa ăn cơm vừa xem tivi, bài tập thì không làm. Tóc tai lúc nào cũng rối bù. Tôi gọi điện dặn dò thì ông bà lại cáu bẳn, bảo gọi lắm thế", chị than thở.

"Khối nghỉ hè" nhà chị Thảo khiến ông bà nhức đầu.
Bố mẹ chị Thảo cũng không chịu nổi sự hiếu động của các cháu. Nhiều lần, các bé nghịch ngợm làm đổ nước uống ra sàn khiến bà trượt chân ngã nhào; quần áo dính bẩn từ thức ăn đến bùn đất; chiếc quạt cây bị bẻ gãy lồng; điều khiển tivi mất nắp; mấy cây non bà mới ươm giống cũng bị nhổ lên để các cháu ném nhau. Đỉnh điểm, hai bé đổ lọ dầu gội đầu vào bể cá của ông khiến cá chết. Hết cách, ông bà đành cho đám trẻ xem tivi để giữ trật tự.
Cứ đến mùa hè, bố mẹ đẻ chị Nguyễn Châu (35 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) lại chuẩn bị tinh thần trông hai cháu nhỏ. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, ông bà vẫn không khỏi choáng vì độ nghịch ngợm ngày càng tăng của các cháu.
"Dù chỉ có mỗi hai đứa cháu ngoại, ông bà vẫn vừa mừng vừa sợ khi nhận 'nhiệm vụ' chăm cháu trong hè", chị Châu kể.
Để đối phó với hai "siêu quậy", ông bà nghĩ đủ trò: sáng chơi trốn tìm, bịt mắt bắt dê, nhanh tay nhanh mắt; chiều dẫn cháu đi bơi; tối cho sang hàng xóm để bớt quấy phá. Tuy đã lên kế hoạch cụ thể, ông bà vẫn kiệt sức.
Chưa kể các bé đêm ngủ không yên, lăn lộn, đạp vào người khiến ông bà tỉnh giấc nhiều lần. Thỉnh thoảng, các cháu nhớ bố mẹ khóc nức nở, đòi về nhà cách quê cả trăm cây số khiến ông bà thức trắng đêm theo.

Hai em bé nhà chị Châu cùng ông ngoại.
"Tôi gọi về hỏi thăm lần nào cũng nghe ông bà thở dài, các con thì mè nheo khóc lóc", chị Châu bộc bạch.
Tương tự, hai bé Nhật Minh (4 tuổi) và Tú Linh (3 tuổi) cùng 4 anh chị em họ đang "khuấy đảo" nhà ông bà nội.
Quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, cảnh tượng lộn xộn mà ông bà chụp lại khiến mẹ hai bé là chị Nguyễn Hằng (38 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) không biết nên khóc hay cười.
"Mùa hè nào cũng thế, sự già đi của ông bà tỷ lệ thuận với độ nghịch của các cháu", người mẹ than thở.
Chị Hằng còn phải nhận điện thoại của mẹ chồng liên tục, nhiều hôm đứng giữa công ty để phân xử vì các con cãi nhau, ông bà không giải quyết nổi.
Không chỉ ông bà kiệt sức vì chạy theo chăm sóc, các cháu cũng "nhờn" khi bị nhắc nhở liên tục. Trong khi đó, chị Hằng căng thẳng vì vừa lo công việc vừa phải giám sát từ xa. Mùa hè tưởng vui lại thành "cuộc chiến" không hồi kết của cả nhà.
Phụ huynh giải cứu "khối nghỉ hưu"
Không tính được phương án nào khác, vợ chồng chị Nguyễn Lan đành quyết định đón hai con từ quê lên thành phố sớm hơn dự tính. Hai bé buồn bã, khóc lóc vì chưa muốn rời quê, nhất định đòi ở lại để được chạy nhảy ngoài sân, chơi đùa bên vườn rau, chuồng gà.
Ông bà xót cháu nhưng lực bất tòng tâm. "Về nhà rồi thì phải ngoan, không được nghịch như ở đây nữa đâu đấy", bà dặn với theo khi xe rời cổng.
Hiểu rõ con cần thời gian xả hè, vợ chồng chị Lan tạm thời thay nhau đưa con đến cơ quan làm việc để tiện trông nom. Đồng thời, chị dành khoản chi tiêu tiết kiệm để cho hai bé theo lớp trông trẻ gần nhà trọ trong tháng tới. "Con mình thì mình phải có trách nhiệm, không thể ỷ lại ông bà mãi được", chị bày tỏ.

Nhìn các con quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời ở nhà ông bà mà chị Hằng ái ngại.
Chị Võ Thảo cũng đưa ra quyết định đón các con lên thành phố sau một tuần nữa. Ban đầu, các bé buồn bã, nhưng sau khi mẹ hứa sẽ cho về chơi nhiều hơn vào dịp cuối tuần, cả hai mới ngậm ngùi gật đầu.
Chị chia sẻ: "Tôi muốn hai con gắn kết với ông bà nhưng cũng lo các bé sẽ mất nếp sinh hoạt rèn bao lâu nay nếu cứ giữ thói quen không ổn định".
Thay vì để con ở nhà chơi tự do cả ngày, chị Thảo đăng ký chương trình học hè bán trú gần nhà, giúp bé duy trì nền nếp nhẹ nhàng. Cuối tháng, chị dự định mời ông bà lên chơi vài hôm, vừa để các cháu đỡ nhớ, vừa để ông bà nghỉ ngơi đồng thời giữ gìn sự kết nối giữa các thế hệ.
Để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ, chị Nguyễn Châu lựa chọn cách tổ chức thời gian biểu rõ ràng cho các con khi ở với ông bà. Cứ mỗi cuối tuần, chị tranh thủ đưa các con đi chơi, picnic hay du lịch 1-2 ngày, vừa để tăng cường gắn bó gia đình vừa giúp ông bà thư giãn.
Ngoài ra, chị còn chuẩn bị thuốc thang bồi bổ sức khỏe cho bố mẹ, nhắc nhở con cái tuân thủ nghiêm túc nội quy khi ở cùng ông bà. Đặc biệt, mỗi tối chị đều gọi điện kiểm tra việc thực hiện của các con và có thưởng để khích lệ.
Về phía chị Nguyễn Hằng, cả nhà thống nhất các anh chị em thay phiên nhau về hỗ trợ ông bà trông cháu vào cuối tuần. Một vài ý kiến được mọi người đồng tình như lập lịch trực từng tuần, phân công từng người đảm nhận việc cụ thể như nấu ăn, tắm rửa cho các cháu hoặc tổ chức các hoạt động chung để gia đình sum họp cuối tuần.
"Cũng may các thành viên đều thống nhất và cam kết thực hiện để giảm tải áp lực cho ông bà, đảm bảo các cháu được vui chơi và chăm sóc chu đáo", chị nói.