Khởi sắc cuộc sống mới, cùng nhau xây dựng địa phương ngày càng phát triển

'Gió độc' tà đạo Hà Mòn bị xóa bỏ, các thôn làng trở lại cuộc sống yên bình. Với phương châm 'nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin', các cấp, ngành tỉnh Kon Tum tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ những người lầm lỡ từng trót tin theo tà đạo Hà Mòn hòa nhập cộng đồng. Qua đó, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân, cùng nhau xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Sau khi hòa nhập cộng đồng, A Kai tích cực làm thêm công việc để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Sau khi hòa nhập cộng đồng, A Kai tích cực làm thêm công việc để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Tà đạo Hà Mòn bị xóa bỏ, địa bàn tỉnh Kon Tum không còn người theo tà đạo Hà Mòn, các địa bàn bị xâm nhập bởi tà đạo Hà Mòn bước sang một trang mới.

Khi “vết thương cũ” liền da

Đối với Trung tá Đặng Minh Thắng, Trưởng Công an xã Đăk La, huyện Đăk Hà (nguyên Đội trưởng Đội an ninh Công an huyện Đăk Hà) vốn là chiến sĩ bám cơ sở, trực tiếp tham gia đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn, anh thật sự cảm thấy vui mừng trước những đổi thay tại thôn Kon Gu 1, xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà.

“Những ngày đầu khi tà đạo Hà Mòn bị xóa bỏ khỏi đời sống của các hộ gia đình dân tộc thiểu số tại thôn Kon Gu 1, chúng tôi vẫn còn lo lắng. Bởi có một số hộ gia đình vẫn còn mặc cảm, chưa thể hòa nhập cộng đồng. Các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bà con thôn Kon Gu 1 rộng lòng đón các hộ gia đình lầm lỡ cùng nhau xây dựng một cộng đồng, thôn làng đoàn kết”, Trung tá Đặng Minh Thắng rạng rỡ.

Theo bước Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kon Gu 1 A Đram, chúng tôi và Trung tá Đặng Minh Thắng bước đi trên con đường nội thôn sạch đẹp, đã được bê-tông hóa hoàn toàn. Vừa đi ông A Đram vui vẻ trò chuyện: Những hộ gia đình trước kia trót nhẹ dạ cả tin, nay đã hoàn toàn thay đổi nhận thức, suy nghĩ của mình. Mọi người đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sôi nổi tham gia các chương trình, hoạt động do địa phương phát động.

Như để minh chứng cho lời nói của mình, ông A Đram dẫn chúng tôi ghé thăm hộ gia đình ông A Hak (thôn Kon Gu 1), một trong những người từng lầm lỡ tin theo tà đạo. Vừa tiến vào nhà, chúng tôi trông thấy ông Hak đang lụi cụi trong mảnh vườn nhỏ của mình.

Trông thấy chúng tôi, ông A Hak cười nói vui vẻ: Tôi đang dọn vườn để trồng cây. Hôm qua, cán bộ xã đến thôn vận động các hộ gia đình cải tạo vườn tạp, tận dụng hiệu quả nguồn đất có sẵn. Tôi thấy việc làm này rất hay, nên liền hưởng ứng làm theo.

Ông A Hak cải tạo vườn tạp hưởng ứng Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Ông A Hak cải tạo vườn tạp hưởng ứng Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Tuy đã lớn tuổi nhưng ông A Hak vẫn tích cực phát triển kinh tế. Hiện tại ông trồng 3 sào lúa và hơn 1 ha cà-phê. Ngoài ra ông còn nuôi thêm 1 cặp bò sinh sản. Niềm vui đã đến với gia đình ông khi vừa qua, cặp bò đã sinh ra 1 con bê, góp phần tăng thu nhập của gia đình.

Còn đối với anh A Kai (thôn Kon Gu 1), trước đây anh cũng là một trong những người nhẹ dạ, trót tin lời đối tượng xấu mà theo tà đạo Hà Mòn. Trong quá khứ, A Kai đã từng tin và làm theo “chỉ cần cầu nguyện là có cuộc sống giàu sang, no ấm”. Tuy nhiên khi nhận rõ đó là điều không tưởng, A Kai tích cực lao động, kiếm tiền để lo cho các con ăn học, phát triển kinh tế gia đình.

Trông thấy Trung tá Đặng Minh Thắng, A Kai vẫy tay chào thân thiện. Ông A Đram cũng nhanh chóng giới thiệu A Kai với tôi: A Kai hiện làm công nhân tại Nông trường Cao-su Ngọk Wang. Vào buổi đêm, A Kai thường đi cạo mủ cao-su. Ban ngày rảnh rỗi, A Kai tranh thủ làm thêm nghề thợ hồ để kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra anh còn trồng 300 gốc cà-phê và 1,5 sào lúa để phát triển kinh tế gia đình.

Bí thư Đảng ủy xã Ngọk Wang A Hờ Khánh đánh giá: Những hộ gia đình đã từng lầm lỡ tại thôn Kon Gu 1 đã hoàn toàn gác bỏ quá khứ lỗi lầm của mình. Thoát khỏi tà đạo Hà Mòn, họ tích cực gắn kết mối đoàn kết trong cộng đồng, cùng nhau xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Sức sống mới trên những vùng đất bị “gió độc” quét qua

Tương tự như tại thôn Kon Gu 1, cuộc sống của 53 hộ/200 khẩu trên địa bàn thôn Giăng Lố II cũng đón nhận những đổi thay tích cực. Tuy thuộc khu vực biên giới, vẫn còn những khó khăn nhất định, nhưng đời sống bà con nơi đây ngày càng tốt đẹp hơn. Đặc biệt, bà con tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiếu số vươn lên thoát nghèo bền vững” do địa phương phát động.

Đến nay, bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đã dần xóa bỏ các phong tục lạc hậu, không sản xuất du canh, lấn chiếm rừng làm rẫy. Nhiều hộ gia đình mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi; chủ động đăng ký tham gia các lớp tập huấn khuyến nông, các lớp học nghề nông thôn để có kiến thức làm kinh tế, tăng nguồn thu nhập, xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định.

Hay tại thôn Đăk Wơk Yốp, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy cũng đã đón chào “ngày mới”. Những người một thời lầm đường nay đã trở về hòa nhập với cuộc sống cộng đồng, được hỗ trợ nhà tái định cư, nước sinh hoạt và đất sản xuất.

Các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã quan tâm thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đặc biệt, các đơn vị chú trọng triển khai nguồn lực hỗ trợ của các Chương trình mục tiêu quốc gia đã giúp cho người dân nơi đây có cuộc sống ổn định, diện mạo thôn đã đổi thay rõ nét. Hiện các hộ trong thôn đều có diện tích cây công nghiệp, cây ăn trái và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tính đến thời điểm hiện tại, thôn Đăk Wơk Yốp chỉ còn 7 hộ nghèo và 19 hộ cận nghèo, thôn đã hoàn thành 10/10 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Có thể thấy, từ những người nhẹ dạ cả tin, lầm lỡ đi theo tà đạo Hà Mòn, đến nay các hộ gia đình đã trở thành những người năng nổ, chăm chỉ lao động, xây dựng cuộc sống ổn định. Sự tận tâm, tận lực của các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng chức năng đã góp phần to lớn củng cố niềm tin của người dân với Đảng và Nhà nước, qua đó, xây dựng hệ thống chính trị đoàn kết, vững mạnh, cùng nhau xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

NGHĨA THÀNH THẮNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/khoi-sac-cuoc-song-moi-cung-nhau-xay-dung-dia-phuong-ngay-cang-phat-trien-post871891.html