Khơi thông cống sau mưa lớn, người đàn ông Đắk Lắk bị nước cuốn tử vong

Mưa lớn, rác ứ đọng che kín miệng cống trước nhà, người đàn ông ra dọn dẹp, khơi thông dòng chảy không may bị nước cuốn tử vong.

Ngày 2/3, lãnh đạo UBND phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị nước cuốn xuống cống tử vong khi đang khơi thông rác trước nhà trọ.

Hiện trường phát hiện người đàn ông bị nước cuốn trôi tử vong.

Hiện trường phát hiện người đàn ông bị nước cuốn trôi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 1/3, sau khi đi làm về, ông Đỗ Văn H (SN 1981, thuê trọ trên đường Triệu Quang Phục, phường Thành Nhất) thấy mưa lớn, rác ứ đọng che kín miệng cống trước nhà nên ra dọn dẹp, khơi thông dòng chảy.

Trong lúc đang vớt rác, ông H không may trượt chân, bị dòng nước chảy xiết cuốn xuống cống và trôi khoảng 200m.

Phát hiện sự việc, người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, huy động máy múc mở nắp cống để tiếp cận nạn nhân. Ông H được đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết, gia đình ông H có hoàn cảnh khó khăn, đang thuê trọ tại phường Thành Nhất.

Sau sự việc, nhiều người dân và nhà hảo tâm đã hỗ trợ quan tài, gạo và tiền mặt để gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Ngọc Hùng

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/khoi-thong-cong-sau-mua-lon-nguoi-dan-ong-dak-lak-bi-nuoc-cuon-tu-vong-192260302091425211.htm