'Khom Lưng' gây sốt toàn cầu: Nữ phụ 36 tuổi tỏa sáng hơn Tống Tổ Nhi

'Khom Lưng' gây sốt toàn cầu với thành tích ấn tượng, mỹ nhân hơn Tống Tổ Nhi 11 tuổi tỏa sáng

Phim cổ trang Khom Lưng (tên cũ: Chiết Yêu) thiết lập thành ấn tượng về rating và độ thảo luận sau khi lên sóng vào ngày 13/05. Chỉ sau 10 phút, độ nổi tiếng vượt mốc 20.000. Con số này tiếp tục tăng trưởng mạnh, đạt 28.000 vào ngày 15/05, chính thức phá kỷ lục độ nổi tiếng theo năm của nền tảng phát sóng bên Trung.

Tống Tổ Nhi trong "Khom Lưng".

Tống Tổ Nhi trong "Khom Lưng".

Không chỉ "làm mưa làm gió" tại thị trường nội địa, Khom Lưng còn "càn quét" thị trường quốc tế khi leo lên vị trí TOP 1 về lượng xem tại nhiều khu vực trên thế giới chỉ trong vòng 48 giờ. Lượng tương tác thông qua bình luận cũng đạt con số ấn tượng trên một triệu lượt ( trên danmu), cho thấy sự quan tâm và yêu thích nồng nhiệt của khán giả toàn cầu dành cho phim.

Hà Hoằng San.

Hà Hoằng San.

Thành công vang dội của Khom Lưng càng làm nổi bật màn trình diễn ấn tượng của dàn diễn viên, đặc biệt là cặp chị em Đại Kiều và Tiểu Kiều do Hà Hoằng San và Tống Tổ Nhi thủ vai. Cái tên Đại Kiều Tiểu Kiều gợi nhớ ngay đến hai mỹ nhân nổi tiếng thời Tam Quốc, và việc lựa chọn Hà Hoằng San cùng Tống Tổ Nhi vào vai hai nhân vật này được đánh giá là phù hợp.

Ít ai ngờ Hà Hoằng San sinh năm 1987, còn Tống Tổ Nhi sinh năm 1998, cách nhau 11 tuổi. Bộ phim "đắp chiếu" hai năm, tính theo tuổi, Hà Hoằng San năm nay đã 36 tuổi. Độ tuổi này thường khá "dở dang" trong phim cổ trang. Thực tế cho thấy, nếu đóng thiếu nữ thì hơi gượng gạo, đóng vai trưởng bối thì nhiều diễn viên không muốn, dẫn đến khái niệm "cổ trang trung niên". Thế nhưng, gương mặt của Hà Hoằng San không chỉ hóa thân hoàn hảo vào vai thiếu nữ mà còn được đánh giá cao về nhan sắc.

Suy cho cùng vẫn là vấn đề diễn xuất. Trong những tập đầu, Hà Hoằng San đã thể hiện một Đại Kiều ngây thơ hoạt bát, linh động tự nhiên. Đặc biệt là đoạn nô đùa với các tỷ muội, cô ấy thực sự giống như một đứa trẻ chưa lớn, hồn nhiên trong sáng, không biết đến sự hiểm ác của nhân gian. Xem đến đoạn này, thật khó tin ngôi sao 36 tuổi có thể tràn đầy sức sống, mang nguồn năng lượng tươi trẻ.

Trong khi đó, Tống Tổ Nhi vào vai Tiểu Kiều lại có vẻ "già trước tuổi". Nữ chính nhận thức rõ tình hình bất ổn ở Yên Châu hiện tại, việc Ngụy Thiệu đánh hạ Tân Đô, mục tiêu tiếp theo chính là Yên Châu. Có thể nói, ngoại hình và tính cách nhân vật của hai chị em hoàn toàn trái ngược. Hà Hoằng San lớn tuổi hơn, gương mặt cũng sắc sảo hơn, nhưng lại vào vai Đại Kiều ngây thơ, không hiểu sự đời. Tống Tổ Nhi với gương mặt bầu bĩnh, có phần non nớt, lại đảm nhận vai Tiểu Kiều thông minh, tài trí hơn người. Điều đáng nói là, dù ngoại hình và tính cách nhân vật trái ngược, nhưng cả hai lại không hề gây cảm giác gượng gạo, có lẽ đây chính là sức mạnh của diễn xuất.

Trước đây, Hà Hoằng San thường đóng vai phản diện, câu thoại nổi tiếng nhất của cô là vai Kiều Liên Phòng trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc: "Ta nguyện gả cho Hầu gia, dù là thiếp cũng được". Hình tượng phản diện của nữ diễn viên đã khắc sâu trong lòng khán giả. Trong Khom Lưng, Hà Hoằng San lại mang một hình ảnh trái ngược, rõ ràng không muốn gả cho Ngụy Thiệu nhưng lại bất lực, gương mặt chu môi tỏ vẻ đáng yêu. Sự đáng yêu này không phải là diễn xuất giả tạo, mà thực sự khiến khán giả cảm thấy chân thật.

Đỉnh điểm diễn xuất của Tống Tổ Nhi nằm ở cảnh Tiểu Kiều diễn kịch cùng Ngụy Thiệu lấy lòng dân. Vẻ ngoài mềm mại, đáng yêu như thỏ non, ai ngờ khi hóa ác lại tàn nhẫn đến thế. Ánh mắt sắc lạnh, nụ cười nhếch mép đã đánh lừa cả dân chúng. Khán giả thích thú với sự thay đổi "tắc kè hoa" của cô, từ kiêu ngạo đến đáng yêu khi bị Ngụy Thiệu véo má. Thật khó tưởng tượng Tống Tổ Nhi với gương mặt trẻ con như vậy lại có thể diễn tốt vai Tiểu Kiều mưu trí, thông minh hơn người. Góc quay này trông cô ấy thật giống một chú thỏ nhỏ, đáng yêu vô hại.

Không thể không thừa nhận đạo diễn tài giỏi trong việc chọn diễn viên, để Hà Hoằng San với gương mặt sắc sảo, thường đóng vai phản diện độc ác lại vào vai cô chị ngây thơ hoạt bát. Tống Tổ Nhi trong Vô Ưu Độ đóng vai Bán Hạ ngây thơ hoạt bát, chưa bao lâu sau trong Khom Lưng đã hóa thân thành Nữ Gia Cát mưu trí hơn người. Quả nhiên đây chính là sức hút của diễn viên, một người ngàn khuôn mặt.

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm nhiều thông tin mới và hấp dẫn!

Phạm Hạnh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/khom-lung-gay-sot-toan-cau-nu-phu-36-tuoi-toa-sang-hon-tong-to-nhi-202505161652568175.html