Không bỏ cuộc

Khán giả xem truyền hình trực tiếp cuộc thi chạy 5.000m dưới mưa tại SEA Games 32 hôm 8/5 được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng cảm động.

Vận động viên Bou Samnang quyết không bỏ cuộc. Ảnh: INT

Vận động viên Bou Samnang quyết không bỏ cuộc. Ảnh: INT

Khi Nguyễn Thị Oanh chuẩn bị lên bục nhận Huy chương Vàng thì vận động viên Bou Samnang của nước chủ nhà Campuchia vẫn tiếp tục một mình chạy những vòng cuối cùng trong tiếng reo hò cổ vũ cuồng nhiệt của hàng ngàn người có mặt tại sân.

Khuôn mặt của Bou Samnang lúc ấy đầm đìa nước mắt hòa lẫn với nước mưa! Cô đã khóc trước sự cổ vũ của khán giả về tinh thần “không bỏ cuộc” của mình và cũng khóc cho sự nỗ lực của chính cô khi lần đầu tiên tham gia tranh tài ở sân chơi khu vực.

Không ai trách một vận động viên phải bỏ giữa chừng cuộc đua vì lý do nào đó nhưng Bou Samnang không làm thế, dù phải chạy một mình ở những vòng đua cuối cùng, và không thi với ai cả.

Cô đang thi với chính mình! Bou Samnang chạy với một tâm thế là dù có thế nào thì cũng phải về đến đích. Đích đó không chỉ là vạch vôi nơi kết thúc cuộc thi mà chính là đích của cuộc đời mỗi người.

Người ta cổ vũ cho Bou Samnang là vì lý do này. Trên mạng xã hội của Campuchia những ngày qua tràn ngập hình ảnh của Bou Samnang với những ngợi khen hết lời về tinh thần “không bỏ cuộc” của cô.

Thủ tướng Hun Sen của nước chủ nhà Campuchia cũng đã giành một phần thưởng xứng đáng là 10 ngàn dollars tiền cá nhân của ông cho vận động viên này.

“Không bỏ cuộc” - đó vừa là lời tự động viên và cũng là sự quyết tâm của mỗi vận động viên khi tham gia tranh tài ở những môn thể thao đòi hỏi sức bền và sự chịu đựng cao như môn chạy.

Nguyễn Thị Oanh của chúng ta là một điển hình của tinh thần “không bỏ cuộc” như thế. Cô gái chỉ cao 1m50, nặng 46 cân đã khiến hàng triệu người Việt Nam phải ngả mũ khâm phục.

Ban tổ chức SEA Games đã đẩy Nguyễn Thị Oanh vào một tình thế vô cùng khó khăn khi họ xếp lịch thi đấu hai cự ly 1.500m và 3.000m chỉ cách nhau có vài chục phút. Trong lúc nhiều người hồi hộp đến thót tim vì không biết Oanh sẽ chọn cự ly nào để thi thì cô… chọn cả hai!

Kết quả của sự chọn lựa với tâm thế “không bỏ cuộc” của Nguyễn Thị Oanh đã mang về cho đất nước một thành tích vô tiền khoáng hậu ở một kỳ SEA Games là chỉ trong 30 phút, một nữ vận động viên giành hai huy chương vàng cho môn chạy ở hai cự lý khác nhau.

SEA Games rồi ASIAD và Olympic là các sân chơi thể thao từ thấp đến cao của các nước. Vận động viên đến với những ngày hội thể thao này không chỉ là việc tranh đua để đạt thành tích cao nhất mà còn là mang hình ảnh của quốc gia đến với bạn bè trên thế giới qua cách hành xử của mình.

Bất cứ một động thái nào “phi thể thao” cũng đều bị phê phán gay gắt vì nó ảnh hưởng đến hình ảnh của quốc gia. Ngược lại, bạn bè năm châu cũng sẽ không quên về những nghĩa cử đẹp của vận động viên trong quá trình thi đấu. “Không bỏ cuộc” chính là một trong những hình ảnh đẹp mà mỗi vận động viên cần phải thể hiện trước bạn bè năm châu.

Bou Samnang, Nguyễn Thị Oanh và nhiều vận động viên khác đã mang đến cho khán giả không chỉ là những kỷ lục về thành tích mà còn gieo vào lòng người xem về một tinh thần “không bỏ cuộc” trước nghịch cảnh nữa.

Trần Đăng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khong-bo-cuoc-post638326.html