Không bột khó gột nên hồ

Với một số thành tích nhất định trong thời gian gần đây, Karatedo Huế đang dấy lên kỳ vọng tìm lại được vinh quang vốn có. Dẫu vậy, hành trình này dự báo nhiều chông gai khi đang phải đối mặt với một thực tế nan giải.

 Một buổi tập của Đình Thuận và Duy Quân - 2 gương mặt được kỳ vọng tại ĐH Thể thao toàn quốc 2026

Một buổi tập của Đình Thuận và Duy Quân - 2 gương mặt được kỳ vọng tại ĐH Thể thao toàn quốc 2026

Chuyển động tích cực

Giai đoạn 2000 - 2008, Karatedo Huế lâm vào thoái trào khi gần như không có thành tích đáng chú ý trên bản đồ Karate quốc gia. Đến thời điểm 2009 - 2018, thông qua một số cơ chế, đề án… của tỉnh (nay là TP. Huế), bộ môn này có dấu hiệu hồi phục khi xuất hiện một số gương mặt tiềm năng cùng những thành tích nhất định.

Tuy nhiên, dù mỗi năm đều có HCV ở giải vô địch quốc gia nhưng “nhịp điệu” vẫn “đều bước” với số lượng huy chương loanh quanh trong khoảng 1-2 HCV/năm. Sự hồi phục của Karatedo Huế giai đoạn này chưa có những đột biến đáng chú ý.

Sau một quãng thời gian “bình bình” (không tính việc Karatedo Huế 8 lần vô địch toàn đoàn tại Giải vô địch Karatedo miền Trung - Tây Nguyên qua 10 lần tổ chức), từ năm 2019 đến nay, Karatedo Huế cho thấy những dấu hiệu đủ để kỳ vọng vào một cuộc “trở mình” với những tấm HCV tại các giải vô địch, tại đại hội thể thao toàn quốc, SEA Games, giải vô địch Đông Nam Á… cùng sự xuất sắc của những cái tên: Lê Minh Thuận, Hồ Đình Thuận, Trần Viết Duy Quân, Hồ Thị Hoài Tành, Lê Văn Tình…; trong đó, Lê Văn Tình và Lê Minh Thuận hiện đang khoác áo tuyển Karate Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games cuối năm nay.

Còn gần đây nhất, trong năm 2024, Karatedo Huế đã giành được 2 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ tại Giải vô địch quốc gia; 1 HCV, 3 HCB, 8 HCĐ tại Giải vô địch cúp các CLB mạnh toàn quốc; 2 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ tại Giải vô địch trẻ quốc gia; 11 HCV, 16 HCB, 14 HCĐ tại Giải vô địch miền Trung - Tây Nguyên…

“Để có được những thành tích này, bên cạnh những nỗ lực của HLV, VĐV thì sự đầu tư kinh phí, chế độ dinh dưỡng… đã góp phần quan trọng để Karatedo Huế có cơ sở, động lực tìm lại ánh hào quang xưa. Hiện, chế độ các em đã được nâng lên theo đẳng cấp và huy chương đạt được nên chúng tôi rất yên tâm về dinh dưỡng cho VĐV”, ông Lê Văn Lộc - HLV Trưởng Bộ môn Karatedo Huế cho hay.

Khó gột nên hồ

Tuy nhiên, hành trình đi tìm lại ánh hào quang xưa của Karatedo Huế vẫn đang đối mặt với một số khó khăn nhất định khi những vấn đề liên quan đến trang thiết bị tập luyện, kinh phí tập huấn, thi đấu vẫn đang khiến bộ môn này đau đầu. Để tham gia đầy đủ các giải, những chuyến tập huấn, cọ xát cũng như có đủ trang phục thi đấu, găng, giáp, bịt răng, lampo…, bộ môn buộc phải vận động, nhờ phụ huynh VĐV hỗ trợ.

Ngoài hạn chế về kinh phí, chỉ tiêu đào tạo của Karatedo Huế cũng là bài toán khó. Qua tìm hiểu, hiện chưa có cơ chế để tăng chỉ tiêu VĐV tổng thể. Tuy nhiên, thể thao Huế phải tăng thành tích, tăng thêm môn mới để tăng cơ hội tranh chấp huy chương với các tỉnh, thành bạn. Tức là để thực hiện mục tiêu này, một số bộ môn khác, trong đó có Karatedo phải cắt bớt chỉ tiêu VĐV (và cả chỉ tiêu HLV) cho một số bộ môn mới thành lập, như: bắn cung, Jujitsu, Vovinam…

Riêng với Karatedo Huế, trước đây biên chế có 31 VĐV, nhưng với lý do trên, hiện bộ môn này chỉ còn 30 VĐV, đồng thời, chuyển 1 HLV qua Jujitsu. Với việc phải đào tạo 3 tuyến: năng khiếu, trẻ và đỉnh cao ở 2 nội dung Kata, Kumite cùng mục tiêu tăng thành tích thì rõ ràng đây là một bài toán khó, bởi để đáp ứng nhu cầu trên, tối thiểu cần có 36 biên chế VĐV cho 3 tuyến.

Bên lề thảm đấu

Thật ra cái khó của Karatedo Huế cũng đang là tình hình chung với một số bộ môn trong thời điểm hiện nay, nên ngoài những quan tâm, hỗ trợ tiếp tục từ các cấp, các ngành, bản thân các bộ môn nói chung, Karatedo nói riêng cũng cần xác định phải nỗ lực vượt khó trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tuy nhiên, ngoài câu chuyện về chuyên môn, chỉ tiêu…, Karatedo cũng đang đối mặt với tình trạng dao động tâm lý của một số VĐV. Dù không phổ biến, nhưng điều này chính là hồi chuông cảnh báo.

Thay vì tiếp tục nỗ lực phấn đấu cả trong thi đấu lẫn tập luyện, hiện một số VĐV đang có tình trạng so sánh lương tiền, khen thưởng kiếm được bao nhiêu, và phát sinh tâm lý “tham bát bỏ mâm”, dẫn đến bị cuốn theo vòng xoáy mua bán - chuyển nhượng, từ bỏ nơi đã nuôi dưỡng, đào tạo mình để đi đến những đơn vị khác mà họ “cho rằng” có chế độ, ưu đãi cao hơn.

Tất nhiên trong thể thao chuyên nghiệp, việc tìm bến đỗ mới nếu nơi đó có điều kiện ưu đãi hơn, có cơ hội phát triển hơn là chuyện rất bình thường. Nhưng với những cá nhân “thường thường bậc trung”, điều này cực kỳ nguy hiểm, bởi không chỉ tự tay đóng lại cánh cửa tương lai của bản thân một khi không được nơi đến tiếp nhận, mà kéo theo đó là hiệu ứng “domino” khiến các VĐV còn lại rất dễ “đứng núi này trông núi nọ”, dẫn đến không toàn tâm, toàn ý phấn đấu, cống hiến.

Không “vơ đũa cả nắm” nhưng rõ ràng, đây không phải là thực tế chỉ đang xảy ra ở Karatedo. Những nhà quản lý cần xem xét thấu đáo vấn đề này, để trước mắt tránh tình trạng “chảy máu” VĐV mà thể thao Huế đã từng...

Hàn Đăng

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/khong-bot-kho-got-nen-ho-151350.html