Không chỉ là sự kiện sân khấu
Nhân kỷ niệm 103 năm ngày sinh nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng giới thiệu chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Đỗ Nhuận - Âm thanh cuộc đời', tái hiện hành trình sáng tác của một tượng đài âm nhạc Cách mạng Việt Nam. Chương trình diễn ra vào 6.12 tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố Hải Phòng.

Giám đốc Sở VHTTDL Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai phát biểu
Cuộc trở về với những ký ức bằng âm nhạc
Có những con người mà tên tuổi của họ không chỉ tồn tại trên những trang sử, mà sống trong ký ức tập thể bằng chính những giai điệu đã đi cùng dân tộc qua những năm tháng kháng chiến và dựng xây. Nhạc sĩ Đỗ Nhuận - người lính, người nghệ sĩ, người đặt những viên gạch đầu tiên cho Opera Việt Nam là một trong những gương mặt như thế.
Kỷ niệm 103 năm ngày sinh của ông, chương trình nghệ thuật “Đỗ Nhuận – Âm thanh cuộc đời” không chỉ là một sự kiện sân khấu. Đó là một cuộc trở về, trở về với ký ức, với dòng nhạc đầy khí phách mà mỗi ca từ đều mang trong mình hơi thở của thời đại, và trở về với một tâm hồn nghệ sĩ luôn đau đáu với đất nước, với con người Việt Nam.
Trên sân khấu Hải Phòng, những ca khúc quen thuộc được khoác lên ngôn ngữ trình diễn mới, cho thấy sức sống bền bỉ của âm nhạc Đỗ Nhuận: mạnh mẽ mà vẫn mềm mượt, hùng tráng mà vẫn giàu trữ tình. Công chúng hôm nay – dù thuộc nhiều thế hệ vẫn có thể nhận ra một điều: đó là âm nhạc đã trở thành di sản tinh thần của quốc gia.
Sự tâm huyết thể hiện rõ trong ê-kíp dàn dựng. Đó là sự gặp gỡ của nhiều thế hệ nghệ sĩ lớn: Đạo diễn và chỉ huy dàn nhạc: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân; Chủ nhiệm chương trình: Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh; Nhóm kịch bản: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân; Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh; TS. Phạm Phương Oanh; Đạo diễn âm nhạc: Nhạc sĩ Đức Tân; Biên đạo múa: NS. Hải Trường; Thiết kế sân khấu: NTK. Phùng Nam Thắng; Chỉ đạo nghệ thuật: NSND Khánh Hòa, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng.
Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ: NSND Phạm Phương Thảo, NSƯT Đức Hoài, Lan Quỳnh, Thu Huyền, Khánh Ngọc … cùng tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng. Họ không chỉ là những người thực hành nghề, mà còn là những người hiểu sâu sắc giá trị của di sản Đỗ Nhuận.
Cách kể chuyện bằng ngôn ngữ sân khấu - âm nhạc - tư liệu khiến chương trình trở thành một dòng chảy liền mạch. Những hình ảnh xưa được soi chiếu bằng công nghệ hiện đại; những giai điệu quen thuộc được hòa âm đa lớp; những câu chuyện về cuộc đời nhạc sĩ trở thành điểm tựa để khán giả cảm nhận về một thời đại đầy biến động, nhưng cũng đầy lý tưởng.
Chính sự kết hợp ấy tạo nên một bức chân dung sống động: không chỉ về người nhạc sĩ, mà còn về tinh thần của một thế hệ nghệ sĩ vàng – những người đã biến âm nhạc thành khí phách quốc gia.

PGS.TS.Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, chủ nhiệm chương trình phát biểu tại họp báo thông tin về sự kiện
Hải Phòng và khát vọng âm nhạc
Bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại kết hợp tư liệu quý, chương trình không chỉ tri ân di sản của cố nhạc sĩ mà còn khẳng định nỗ lực của Hải Phòng trên con đường xây dựng “thành phố âm nhạc”, hướng tới Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO. Và chính việc vinh danh Đỗ Nhuận, người đã có nhiều năm gắn bó với thành phố làm cho sự kiện mang chiều sâu văn hóa hơn.
Nếu những năm gần đây, Hải Phòng đã gây ấn tượng bằng Sóng Memory Concert, Y-Fest 2025, các chương trình sân khấu truyền hình… thì việc lựa chọn tôn vinh Đỗ Nhuận là một bước tiếp nối tự nhiên: đặt nghệ thuật truyền thống cách mạng vào trung tâm của dòng chảy đương đại, khẳng định bản sắc âm nhạc Xứ Cảng không chỉ năng động, trẻ trung mà còn sâu gốc, bền rễ.
Trong hành trình hướng tới Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO, Hải Phòng cần những giá trị cốt lõi như thế: giữ gìn ký ức, nuôi dưỡng bản sắc, tôn vinh di sản để tạo nền tảng cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa.
Đỗ Nhuận - Âm thanh cuộc đời vì thế không chỉ là một đêm diễn. Đó là lời nhắc rằng: Nghệ thuật, dù thuộc về quá khứ, vẫn có sức mạnh dẫn dắt tương lai nếu chúng ta biết lắng nghe.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/khong-chi-la-su-kien-san-khau-182199.html














