Không chịu nổi con vẹt ồn ào nhà hàng xóm, người phụ nữ phải bán luôn căn hộ để chuyển đi nơi khác

Bà Wu sống ở căn hộ Bedok (Singapore) đã được 13 năm. Nhưng 1 năm trở lại đây, cả nhà bà không thể ngủ được và luôn có cảm giác 'sợ hãi khi về nhà' vì con vẹt ồn ào của người hàng xóm.

Bà Wu, 45 tuổi, nói rằng khi người hàng xóm cùng thú cưng của anh ta chuyển đến cách đây 1 năm, cả gia đình bà thường xuyên bị mất ngủ. Con vẹt được mô tả là kêu từ sáng đến tối không ngừng nghỉ kể cả nửa đêm lẫn cuối tuần.

Bà Wu nói: " Tôi đã phàn nàn nhiều lần, người hàng xóm cũng đã chuyển lồng chim vào nhà anh ta nhưng vấn đề không bao giờ được giải quyết. Con tôi cần phải đi học và tôi cũng phải đi làm. Thật là không hiểu nổi! Tôi cảm giác như bị tra tấn trong chính ngôi nhà của mình".

 Gia đình bà Wu đã phải bán căn hộ để chuyển đi. Ảnh: Asia One.

Gia đình bà Wu đã phải bán căn hộ để chuyển đi. Ảnh: Asia One.

Bà Wu là một người khó ngủ nên việc bị đánh thức nửa đêm bởi tiếng la hét của con vẹt là thường xuyên. Bà cũng chia sẻ luôn có cảm giác sợ hãi khi phải về nhà nghỉ ngơi sau cả một ngày bận rộn. Sau khi suy đi tính lại, gia đình bà Wu đã chọn giải pháp cuối cùng đó là bán nhà và chuyển đi nơi khác. Dự kiến gia đình ra tới nơi ở mới vào tháng Hai năm sau.

Các căn hộ khác trong chung cư cũng đồng cảm chia sẻ cảm giác khi sống gần một con vẹt ồn ào. Anh Fu, 26 tuổi, sống cùng tầng, nói rằng: "Tôi đã đeo tai nghe khi ngủ nhưng cũng không hoàn toàn chặn được tiếng la hét của nó".

Linh Trang (Asia One)

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/khong-chiu-noi-con-vet-on-ao-nha-hang-xom-nguoi-phu-nu-phai-ban-luon-can-ho-de-chuyen-di-noi-khac-d6760.html