Không chịu rửa bát, cháu trai bị chú bắn chết thương tâm
Một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Chiang Khong, tỉnh Chiang Rai, Thái Lan, vào ngày 11/3, khi một người đàn ông 58 tuổi tên Wai đã bắn chết cháu trai của mình, Phongsakorn (41 tuổi), sau khi người này từ chối rửa bát.
Theo thông tin từ cảnh sát, vụ việc xảy ra vào buổi tối khi gia đình đang dùng bữa. Trong bữa ăn, Wai đã yêu cầu Phongsakorn rửa bát, nhưng người cháu không đồng ý. Câu chuyện tưởng chừng chỉ là một cuộc tranh cãi thông thường nhưng đã nhanh chóng leo thang thành một bi kịch. Wai, không kiềm chế được cơn tức giận, đã dùng súng bắn vào Phongsakorn, khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.
Một người thân sống gần đó, ông Udon (50 tuổi), đã nghe thấy tiếng súng nổ trong lúc đang xem tivi. Sau khi Wai rời khỏi nhà trên chiếc xe máy, ông Udon đã quyết định kiểm tra và phát hiện Phongsakorn đã chết, tay vẫn cầm muỗng và đĩa gỏi đu đủ, chân trái bị kẹt dưới bàn ăn. Ông lập tức thông báo với trưởng làng và cảnh sát.

Sau khi phát hiện Phongsakorn đã tử vong, ông Udon lập tức thông báo với trưởng làng và cảnh sát. (Ảnh: Chiang Mai News)
Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, họ tìm thấy thi thể của Phongsakorn nằm ngửa trên sàn nhà, với vết thương do súng bắn vào mặt. Cảnh sát cũng phát hiện một khẩu súng tự chế gần thi thể của nạn nhân. Thi thể của Phongsakorn sau đó đã được đưa tới bệnh viện Chiang Rai Prachanukroh để khám nghiệm tử thi.
Sau khi sự việc xảy ra, Wai đã quay lại nhà và bị cảnh sát bắt giữ. Người đàn ông này đang bị điều tra với tội danh giết người.
Theo các nhân chứng và người dân địa phương, mối quan hệ giữa Wai và Phongsakorn từ lâu đã không tốt. Đây không phải là lần đầu tiên họ xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng một tranh cãi nhỏ lại dẫn đến một cái kết bi thương như vậy.
Trưởng làng Wutthikrai Chaiyachai cho biết, sự việc xảy ra khi hai người cãi nhau trong bữa tối, sau đó mâu thuẫn trở nên căng thẳng và dẫn đến hành động nghiêm trọng của Wai.