Không có họ thì có mà...

Sáng 20-2, khi Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng của Tổ dân phố số 28, 29, 30 Khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) vừa bước ra khỏi nhà mình, ông Nam (chung cư HH3A, Khu đô thị Linh Đàm) liền nói với bà Liên, vợ ông:

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Bà này, những tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng hoạt động hiệu quả thật đấy. Họ không những nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi ra đường, bảo đảm giãn cách ở nơi công cộng mà còn rà soát các trường hợp đến từ các ổ dịch, từ đó hướng dẫn họ khai báo y tế cũng như xét nghiệm Covid-19 kịp thời...

Bà Liên đồng tình:

- Họ còn chịu rủi ro nhất định ý chứ! Ấy thế mà có những người không chia sẻ, lại trốn tránh trách nhiệm khai báo y tế. Rõ là, không có lực lượng giám sát thì có mà...

Lê Nam

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/992052/khong-co-ho-thi-co-ma