Không có phép màu cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Cơ hội vào vòng 1/8 đã khép lại tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi thua Đức 0-3.

Sau khi gây địa chấn bằng việc thắng set 1 trước Ba Lan trong trận ra quân, người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam đã kỳ vọng các cô gái sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích khi chạm trán Đức, đội bóng đang đứng hạng 11 thế giới. Nhưng rốt cuộc, không có phép màu nào xuất hiện ở nhà thi đấu Saphan Hin, Phuket.

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn phải chấp nhận thực tế phũ phàng về đẳng cấp ở giải thế giới. Đức cho thấy khoảng cách lớn về trình độ so với Việt Nam, đặc biệt trong những thời điểm cần thể hiện bản lĩnh để tạo ra sự khác biệt và bứt lên.

Cơ hội vào vòng 1/8 đã khép lại tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi thua Đức 0-3. Ảnh: SMM Volleyball

Cơ hội vào vòng 1/8 đã khép lại tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi thua Đức 0-3. Ảnh: SMM Volleyball

Set 1 mang đến chút hy vọng khi các cô gái Việt Nam bám đuổi quyết liệt, chỉ chịu thua 17-25. Sự tự tin trong nửa đầu set giúp Việt Nam tạo thế trận ngang ngửa, thậm chí có lúc khiến Đức phải lúng túng. Nhưng khác biệt về sự ổn định và khả năng duy trì nhịp độ đã khiến đối thủ châu Âu bứt phá ở những điểm số cuối. Bóng chuyền ở đẳng cấp thế giới không cho phép một đội bóng non kinh nghiệm mắc sai số, và đó chính là cái giá mà Việt Nam phải trả.

Set 2 càng phơi bày rõ rệt chênh lệch. Đức khai thác triệt để điểm yếu bước một, cộng thêm hàng chắn cao lớn khiến các pha tấn công của Việt Nam bị bẻ gãy liên tục. Khoảnh khắc Đức dẫn tới 21-8 đã nói lên tất cả. Dù cuối set Việt Nam gỡ lại phần nào, tỷ số 17-25 vẫn là minh chứng cho sức mạnh áp đảo từ đội bóng từng 4 lần lọt vào top 4 thế giới.

Điểm sáng le lói đến ở set 3. Tinh thần chiến đấu giúp Việt Nam nhập cuộc hưng phấn, thậm chí dẫn 8-5 và duy trì thế bám đuổi đến giữa set. Trần Thị Thanh Thúy đã gồng gánh ở hàng công. Nhưng khi sự tập trung giảm sút, Đức lại tung ra chuỗi ghi 7 điểm liên tiếp để lật ngược tình thế. Chung cuộc, Việt Nam khép lại set này với thất bại 21-25, qua đó thua trắng 0-3.

Trận thua Đức không phải là cú sốc, bởi từ trước giải, tất cả đều hiểu rằng tuyển Việt Nam chỉ mới lần đầu dự giải thế và còn ở rất xa trình độ châu Âu. Điều quan trọng là đội đã có thêm bài học quý giá. Họ đã biết cách khiến Ba Lan mất một set, đã dám chơi ăn miếng trả miếng với Đức trong nhiều thời điểm.

Để thu hẹp khoảng cách, bóng chuyền Việt Nam cần nhiều hơn những trận đấu như thế này, nơi các cô gái được va chạm với đối thủ hàng đầu và môi trường khắc nghiệt nhất. Không có phép màu cho Việt Nam, nhưng có niềm tin rằng hành trình tại giải thế giới 2025 sẽ gieo hạt mầm cho một thế hệ mới, dũng cảm và bản lĩnh hơn trong tương lai.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/khong-co-phep-mau-cho-tuyen-bong-chuyen-nu-viet-nam-202508251830132501.html