Không có vé, CĐV bên ngoài sân Mỹ Đình 'sẵn sàng đi bão'

Không thể mua vé vào sân, nhiều cổ động viên U23 Việt Nam nán lại bên ngoài sân vận động Mỹ Đình để tiếp lửa và sẵn sàng chia vui khi đội nhà giành chiến thắng.

 19h ngày 22/5, khi trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ở nội dung bóng đá nam SEA Games 31 chính thức diễn ra, vẫn còn hàng trăm cổ động viên chưa thể vào sân. Phần lớn là những người không thể mua vé, lựa chọn đứng bên ngoài barie an ninh để quan sát, chụp ảnh.

19h ngày 22/5, khi trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ở nội dung bóng đá nam SEA Games 31 chính thức diễn ra, vẫn còn hàng trăm cổ động viên chưa thể vào sân. Phần lớn là những người không thể mua vé, lựa chọn đứng bên ngoài barie an ninh để quan sát, chụp ảnh.

 Một số người xem diễn biến trận đấu trên điện thoại hoặc tập trung tại các quán cà phê, quán nhậu xung quanh SVĐ có trang bị màn hình lớn để theo dõi. Theo ghi nhận của Zing, thời điểm 19h15, vẫn còn một số phe vé rao bán những chiếc cuối cùng với giá khoảng 1 triệu/cặp song không mấy người hỏi mua.

Một số người xem diễn biến trận đấu trên điện thoại hoặc tập trung tại các quán cà phê, quán nhậu xung quanh SVĐ có trang bị màn hình lớn để theo dõi. Theo ghi nhận của Zing, thời điểm 19h15, vẫn còn một số phe vé rao bán những chiếc cuối cùng với giá khoảng 1 triệu/cặp song không mấy người hỏi mua.

 "Bọn mình cứ tưởng sẽ có màn hình lớn chiếu trực tiếp trận đấu bên ngoài sân vận động nhưng hóa ra hôm nay không có, khá tiếc. Tuy nhiên, bọn mình không muốn về nhà xem mà nán lại đây, đợi lát nữa nếu U23 Việt Nam chiến thắng sẽ đi bão ăn mừng luôn", Ngân và cô bạn chia sẻ.

"Bọn mình cứ tưởng sẽ có màn hình lớn chiếu trực tiếp trận đấu bên ngoài sân vận động nhưng hóa ra hôm nay không có, khá tiếc. Tuy nhiên, bọn mình không muốn về nhà xem mà nán lại đây, đợi lát nữa nếu U23 Việt Nam chiến thắng sẽ đi bão ăn mừng luôn", Ngân và cô bạn chia sẻ.

 Không muốn mua vé chợ đen với giá quá cao, Trưởng và Kiên (sinh năm 1993) cũng lựa chọn nán lại bên ngoài sân vận động và chuẩn bị tinh thần ăn mừng nếu đội nhà chiến thắng. "Khoảng 18h30 bọn mình mới đến nên không kịp mua vé nữa, vé chợ đen thì giá quá cao".

Không muốn mua vé chợ đen với giá quá cao, Trưởng và Kiên (sinh năm 1993) cũng lựa chọn nán lại bên ngoài sân vận động và chuẩn bị tinh thần ăn mừng nếu đội nhà chiến thắng. "Khoảng 18h30 bọn mình mới đến nên không kịp mua vé nữa, vé chợ đen thì giá quá cao".

 Nhóm sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội cũng vừa xem trận đấu trên điện thoại vừa chuẩn bị sẵn tinh thần "đi bão". Trước khi tới sân vận động Mỹ Đình, cả nhóm đi từ quận Hai Bà Trưng đến Cung Thể thao Dưới nước theo dõi thi đấu môn lặn.

Nhóm sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội cũng vừa xem trận đấu trên điện thoại vừa chuẩn bị sẵn tinh thần "đi bão". Trước khi tới sân vận động Mỹ Đình, cả nhóm đi từ quận Hai Bà Trưng đến Cung Thể thao Dưới nước theo dõi thi đấu môn lặn.

 Một người đàn ông livestream không khí bên ngoài sân vận động. Không có vé vào xem, nhiều CĐV mở nhạc, hát hò bên ngoài sân vân động.

Một người đàn ông livestream không khí bên ngoài sân vận động. Không có vé vào xem, nhiều CĐV mở nhạc, hát hò bên ngoài sân vân động.

 Một số người quá khích đốt pháo sáng. Lực lượng an ninh nhanh chóng có mặt để nhắc nhở.

Một số người quá khích đốt pháo sáng. Lực lượng an ninh nhanh chóng có mặt để nhắc nhở.

 Thái Lan và Việt Nam là hai đối thủ đầy duyên nợ trong bóng đá. Sau 17 năm, cả hai đội mới lại chạm trán nhau ở một trận chung kết SEA Games và là lần thứ 5 tranh huy chương vàng kể từ năm 1995.

Thái Lan và Việt Nam là hai đối thủ đầy duyên nợ trong bóng đá. Sau 17 năm, cả hai đội mới lại chạm trán nhau ở một trận chung kết SEA Games và là lần thứ 5 tranh huy chương vàng kể từ năm 1995.

Ánh Hoàng - Hà Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khong-co-ve-cdv-ben-ngoai-san-my-dinh-san-sang-di-bao-post1319647.html