Không còn 'mặc kệ mọi thứ', tôi bắt đầu thay đổi

Từ một người 'kệ mọi thứ', tôi bắt đầu thay đổi để khách đến nhà luôn cảm thấy được chào đón.

 Ảnh minh họa: Depositphotos

Ảnh minh họa: Depositphotos

Tôi từng là kiểu người không quan tâm đến chuyện nhà cửa gọn gàng hay sạch sẽ khi có khách đến chơi nhà. Nhất là với bạn thân, tôi nghĩ cần gì phải khách sáo. Cho đến khi tôi để ý ánh mắt e dè hay những lời góp ý tế nhị kiểu: "Lần sau rủ tớ đi ra quán cà phê nhé". Khi đủ nhiều người muốn... tránh đến nhà của tôi, tôi biết đã đến lúc thay đổi.

Tôi bắt đầu từ những điều nhỏ, như với chậu rửa bát chẳng hạn. Trước đây, tôi thường để bát đĩa qua đêm tới sáng hôm sau mới rửa. Nhưng bây giờ, dù mệt mỏi thế nào tôi cũng cố gắng làm sạch chậu bát sau mỗi bữa ăn, nhất là trước khi khách đến chơi.

Căn bếp sạch, thơm tho, tự nhiên khiến không khí dễ chịu hơn. Rồi đến phòng tắm cũng vậy, tôi từng nghĩ có ai vào đó làm gì lâu đâu. Nhưng hóa ra chỉ vài món đồ cá nhân vứt lung tung cũng khiến khách thấy bừa bộn.

Chưa kể tới những thứ riêng tư của phụ nữ, tôi cứ nghĩ đó là những đồ dùng bình thường, nhưng thực tế, có nhiều khách đến chơi không muốn thấy. Giờ mọi thứ được cất vào tủ, gọn gàng hơn.

Tôi chọn chia tay chiếc "ghế thần thánh", nơi từng là chỗ trú ẩn của rất nhiều quần áo đã mặc thay ra nhưng chưa giặt. Thêm cả đống quần áo dù đã giặt sạch nhưng chưa được gấp gọn. Giờ thì tôi đã chịu khó gấp lại, treo lên hoặc cho vào máy giặt. Như thế vừa đỡ lộn xộn, vừa không khiến ai ngồi nhầm vào mớ quần áo sạch-bẩn hỗn độn.

Thùng rác cũng là một vấn đề mà tôi không nhận ra cho đến khi bị nhắc. Mùi trong phòng thường do mùi trong thùng rác chưa đổ. Tôi bắt đầu có thói quen kiểm tra thùng rác, nhất là trước khi có khách đến chơi, không để mùi rác là thứ đầu tiên họ cảm thấy khi bước vào nhà.

Ngay cái tủ lạnh cũng đã được tôi sắp xếp gọn gàng. Trước kia, đó là thế giới của rất nhiều loại thực phẩm được lưu trữ bừa bộn. Giờ thì tôi giữ tủ lạnh sạch sẽ, gọn gàng hơn và luôn có sẵn ít nước trái cây, bánh hoặc hoa quả để mời khách. Không cần cầu kỳ, chỉ cần đủ để ai đến chơi cũng thấy được đón tiếp tử tế.

Tôi có nuôi mèo và từng nghĩ khách nào đến chơi cũng dễ bị thu hút và thích những vật nuôi xinh xắn ấy. Nhưng dần dần, tôi nhận ra không phải ai cũng mê mèo như tôi. Có người dị ứng, có người đơn giản là không quen.

Vậy là tôi chăm hút bụi hơn, lau sàn thường xuyên và dọn hộp cát mỗi ngày. Nhà cửa sạch sẽ vừa tốt cho bản thân vừa giúp khách thoải mái, thư giãn.

Tôi không biến nhà mình thành khách sạn 5 sao, nhưng tôi đã biến nó thành nơi người thân, bạn bè cảm thấy dễ chịu, thoải mái và được tôn trọng. Hơn thế, tôi đã học được cách quan tâm đến cảm xúc người khác bắt đầu từ không gian sống của chính mình.

Sự hiếu khách hóa ra không phải là điều gì lớn lao mà đến từ việc tôi sẵn sàng làm sạch chiếc chén, thu gọn cái áo, cái quần hay giữ lại những điều riêng tư cho riêng mình.

Từng chút một, dù nhỏ nhưng tôi đã thay đổi và thật lòng đón chào mọi người đến chơi nhà bằng tất cả sự hiếu khách.

Tuệ Thư

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/khong-con-mac-ke-moi-thu-toi-bat-dau-thay-doi-2025061010464461.htm