Không đầu hàng số phận

Căn bệnh xương thủy tinh khiến Hoàng Trung Nghĩa, sinh năm 1998, ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) không ít lần gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, bằng nghị lực, sự lạc quan, Nghĩa đã tự học ngoại ngữ, học công nghệ để bán hàng online. Chàng trai trẻ không chỉ tự nuôi sống được bản thân, mà còn truyền cảm hứng vượt khó cho nhiều bạn trẻ khác.

Hoàng Trung Nghĩa, chàng trai mắc bệnh xương thủy tinh nhưng nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Hoàng Trung Nghĩa, chàng trai mắc bệnh xương thủy tinh nhưng nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Anh Hoàng Tuấn Anh, bố của Nghĩa cho biết, khi mới sinh ra, Nghĩa bình thường như bao đứa trẻ khác.

Tuy nhiên khi em được 3 tháng tuổi, gia đình thấy Nghĩa thường xuyên quấy khóc nên đưa em đi khám.

“Cả gia đình chết lặng khi bác sĩ cho biết con bị mắc bệnh xương thủy tinh. Chỉ một âm thanh nhỏ như quả bóng bay nổ khiến con giật mình cũng có thể bị gãy xương. Suốt quãng thời gian tuổi thơ đến khi 15 tuổi, Nghĩa đã trải qua không biết bao lần gãy xương và chịu bao nhiêu đau đớn”, anh Tuấn Anh chia sẻ.

Trong ký ức của mình, Nghĩa chỉ nhớ rằng, từ nhỏ, bản thân em hay đau yếu, hai chân co quắp, cơ thể bị bại liệt. Nghĩa chỉ có thể nằm trên giường, những cử động dù rất nhỏ cũng khó khăn. Lên 4 tuổi, Nghĩa mới bập bẹ tập nói và lúc 5 tuổi mới có thể ngồi được.

Căn bệnh xương thủy tinh quái ác khiến tính mạng của Nghĩa không ít lần gặp nguy hiểm, chỉ sơ sảy một chút là bị gãy xương, chảy máu không ngừng. Bạn bè chung quanh chạy nhảy vui đùa, hàng ngày cắp sách đến trường trong khi Nghĩa chỉ ngồi một chỗ…

“Khi đó em thấy rất buồn, tủi thân. Mọi sinh hoạt của em từ nhỏ đến lớn đều phải nhờ vào sự giúp đỡ của bố mẹ, kể cả những việc dù đơn giản như vệ sinh cá nhân”, Nghĩa nói.

Thương con, bố mẹ Nghĩa đã chạy khắp nơi tìm thầy, tìm thuốc, nhưng đều vô vọng. Có thời gian, chàng trai trẻ không muốn giao tiếp với ai, trốn tránh thực tế bằng những suy nghĩ tiêu cực. Mẹ Nghĩa vì không muốn con phải chịu thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa, nên đã mua sách về tự dạy con để chàng trai trẻ biết đọc, biết viết.

Do cơ thể yếu ớt, việc cầm được bút viết đối với Nghĩa cũng là cả một hành trình gian khó. Nhiều lúc Nghĩa tưởng chừng như muốn bỏ cuộc, vì ngồi chưa được bao lâu thì toàn thân đau mỏi, đặc biệt là các khớp và xương.

Tuy nhiên, từ tình yêu thương của bố mẹ và ông ngoại, Nghĩa dần mở lòng, quên đi những khó khăn của bản thân.

Chàng trai cố gắng mỗi ngày, có thể tự làm được những việc đơn giản, để ông ngoại và bố mẹ em đỡ vất vả.

Nhận thấy đôi tay có thể làm việc được, cùng với mong muốn có một nghề nghiệp ổn định để tự nuôi sống bản thân, Nghĩa đã xin bố mẹ đăng ký theo học lớp tin học văn phòng của Trung tâm dạy nghề quận Hoàn Kiếm.

Ngoài việc học hỏi, trau dồi bản thân, Nghĩa nhờ ông ngoại tìm mối hàng, giúp cậu nhập bánh rán về và tự mang bán trên con phố nhỏ của Thủ đô.

Công việc của chàng trai trẻ diễn ra suôn sẻ được hơn 1 năm thì đến năm 2019 dịch COVID-19 ập đến. “Em phải tạm dừng việc bán bánh ngoài đường. Khi đó em cảm thấy cơ thể yếu hơn khi phải phơi mưa, nắng ngoài trời quá nhiều thời gian, cho nên quyết định đầu tư mua một bộ máy tính để chuyển hướng bán hàng online”, Nghĩa cho biết.

Khi Nghĩa mày mò tự học ngoại ngữ, công nghệ để bán hàng online đã gặp được một người bạn trong Thành phố Hồ Chí Minh. Người bạn này đã hướng dẫn, giúp chàng trai trẻ bán hàng online trên các nền tảng số, như tài khoản nghe nhạc, xem phim… Với vốn tiếng Anh tự học, Nghĩa có thể giao tiếp với các khách hàng nước ngoài.

Đến nay, Nghĩa đã có thu nhập ổn định đủ nuôi sống bản thân. Không chỉ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tự kiếm sống, Nghĩa còn luôn quan tâm, giúp đỡ, truyền cảm hứng và hỗ trợ những người yếu thế khác bằng việc hỗ trợ, hướng dẫn của phường Đồng Xuân về kỹ năng sử dụng máy tính, tin học văn phòng, cách thức bán hàng online..., hỗ trợ người khuyết tật khác khi học tập, sinh hoạt tại Trung tâm Nghị lực sống.

Mới đây, Nghĩa đã được công nhận là hội viên .

Chàng trai trẻ cho biết: “Với việc trở thành hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, em mong mình sẽ có cơ hội giao lưu, tham gia nhiều hoạt động xã hội và giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn”.

THANH TÂM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/khong-dau-hang-so-phan-post884063.html