Không đề gửi tháng năm
Này những chùm nắng đơm hương
trên tán mùa dâng dâng mật ngọt
vén màn đêm ẩm mục
phiến ngày xanh lên miên man
Mùa da diết gọi em
phố nhỏ góc quen
ngẩn ngơ màu hoa biếc
đánh thức bằng lăng run điệu tím nao lòng
theo anh về… chiều phai bâng khuâng
Có còn hò hẹn nhau không?
anh hỏi người thuở ấy
môi thơm vắng lời thầm thĩ
mà vẫn tóc mùa xưa hương quyện đến bây giờ
Tháng năm
nỗi nhớ gối đầu lên câu thơ
nghe ký ức xuôi về thẳm nhắc
bất chợt mùa rưng rưng trở giấc
thương cánh hoa buồn tím rụng giữa chơi vơi…/.
Nguồn Long An: http://baolongan.vn/khong-de-gui-thang-nam-a95025.html