Không đơn giản

Mới qua loạt trận đầu tiên ở bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games lần thứ 30 mà tình hình đã căng ra trò. Mấy ai nghĩ U.22 Thái Lan bại trận 0-2 trước U.22 Indonesia hay U.22 Singapore để U.22 Lào cầm chân không bàn thắng.

“Pháo” nổ vang trời khi U.22 Việt Nam thắng tưng bừng U.22 Brunei 6-0 ở trận ra quân. Nhưng không rõ chiều nay (28-11), thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo có "khuất phục" được U.22 Lào?

Nếu U.22 Việt Nam không có bàn thắng vào chiều nay, thì khả năng U.22 Lào sẽ hóa thành “ngựa ô” của giải. Bóng đá trẻ nước bạn Lào năm nay có lẽ đang "vào vận" khi lần đầu tiên U.19 Lào giành quyền dự VCK U.20 châu Á diễn ra vào năm sau. Chính chiến thắng của U.19 Lào ở vòng loại châu lục mới diễn ra cách đây không lâu đã tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin cho lứa đàn anh U.22 thi đấu ở Philippines.

Trong bóng đá, sự tự tin là yếu tố vô cùng quan trọng. Nhiều đội bóng chưa đá, mới ra sân đã cứng cả chân khi thấy đối thủ. Tự ti thì hỏng việc mà tự mãn thì sớm muộn cũng rời cuộc chơi. U.22 Thái Lan có phần tự mãn khi dự giải mà không đăng ký hai cầu thủ trên 22 tuổi như quy định của ban tổ chức. Sau trận thua bạc nhược 0-2 trước U.22 Indonesia, HLV Akira Nishino đã lo tái mặt. Còn một bộ phận người hâm mộ bóng đá xứ chùa vàng thì lại mong đội nhà bị loại ngay từ vòng bảng. Thật lạ, khi bóng đá là tập hợp của vô số phức cảm khó giải thích.

Nếu U.22 Lào cầm chân U.22 Việt Nam vào chiều nay, thì Vongchiengkham, Bounphachan, Somxay và đồng đội sẽ vô cùng tự tin trong những cuộc đón tiếp U.22 Thái Lan, U.22 Indonesia sắp tới. Nhìn lại trận hòa 0-0 trước U.22 Singapore, hàng thủ của đội bạn Lào với những Kaharn, Vanna, Kittisak, Aphixay đã chơi khá tốt. Không những thế, thủ thành Xaysavath còn gặp may khi các chân sút của đội bóng quốc đảo sư tử có một ngày thi đấu kém duyên. Có lẽ Đức Chinh, Tiến Linh sẽ không kém duyên như Syahin, Shahiran, Faris, Ikhsan. Hẳn là thầy Park đã mong như vậy và người hâm mộ nước nhà cũng ước thế. Cục diện bảng B đang khó lường khi không chỉ là những phép tính mạnh được, yếu thua. Không biết chừng nếu sơ sểnh một trận thôi, U.22 Việt Nam sẽ phải quyết chiến với U.22 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng.

 Nhiều khả năng Quang Hải vẫn được thầy Park cho ngồi dự bị.

Nhiều khả năng Quang Hải vẫn được thầy Park cho ngồi dự bị.

U.22 Lào ở trận ra quân chơi phòng ngự là chính nhưng cũng có hai cơ hội đáng kể trước U.22 Singapore. Trong đó đáng tiếc nhất là cú sút vọt xà của Vongchiengkham ở phút 83 trong tư thế vô cùng trống trải. Hàng thủ U.22 Việt Nam sẽ phải cảnh giác và theo sát cầu thủ có biệt danh “Messi Lào” này.

Có thể thấy U.22 Lào chơi có mảng miếng rõ rệt kể từ khi được dẫn dắt bởi chiến lược gia người Singapore Varadaraju Sundramoorthy vào cuối năm ngoái. Trước trận đấu gặp U.22 Việt Nam, HLV Varadaraju Sundramoorthy cho hay: “Tôi biết Park Hang-seo là HLV giỏi. Tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi của U.22 Việt Nam ở trận họ thắng U.22 Trung Quốc 2-0; còn như trận thắng U.22 Brunei vừa qua thì quả là khó cho tôi khi HLV Park Hang-seo dùng nhiều cầu thủ dự bị”.

Nếu thi đấu đúng sức và cần phải dưỡng sức cho những trận cầu sắp tới, chúng tôi tin vào một chiến thắng sát nút cho đội tuyển U.22 Việt Nam. Nếu U.22 Lào có bàn thắng dẫn trước, trận đấu sẽ hay và kịch tính hơn nhiều. Thầy Park luôn căn dặn các cầu thủ Việt Nam phải thủ chắc bởi nếu để đối phương ghi một bàn, thì chúng ta phải ghi hai bàn nếu muốn giành chiến thắng.

Dự đoán: U.22 Việt Nam thắng trận 2-1.

Bài và ảnh: NGUYỄN THUẦN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/khong-don-gian-603751