Không được xem thường sự an toàn

Phố Hàng Bông trưa 30-6 nắng gắt nên dù không quá đông phương tiện lưu thông nhưng dòng người có vẻ hối hả, vội vã hơn để vượt qua cái nóng.

Tại ngã tư phố Hàng Bông - Hàng Trống, các phương tiện dừng lại khi đèn tín hiệu giao thông chuyển màu đỏ nhưng hai người đàn ông điều khiển hai chiếc xích lô chở khách nước ngoài lại tiếp tục di chuyển. Một vị khách trên xe nói lớn bằng tiếng Anh:

- Dừng lại, dừng lại...

- Có chuyện gì vậy thưa bà? - một trong hai người điều khiển xích lô hỏi lại bằng tiếng Anh.

- Đèn đỏ. Không vượt đèn đỏ! - vị khách Tây hoảng hốt đáp.

- Không sao, yên tâm... - người lái xe xích lô gạt đi.

Hai người lái xích lô quay sang nhìn nhau cười vui vẻ trước sự lo lắng của hai vị khách nước ngoài. Sau khi đèn xanh bật lên, một trong số người đi đường điều khiển xe máy đến cạnh hai "tài xế" xích lô nói với vẻ bất bình:

- Các anh không biết Luật Giao thông đường bộ à! Vượt đèn đỏ lại còn đắc ý thế, chở khách thế làm sao mà an toàn được. Không kể, khách nước ngoài lại có cái nhìn tiêu cực về ý thức tham gia giao thông của người dân nước mình?

Hai người đàn ông điều khiển xích lô im lặng, đạp xe nhanh và hòa vào dòng người. Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng cho rằng hành động trên thật sự đáng phê bình, cần được xử lý nghiêm.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khong-duoc-xem-thuong-su-an-toan-635030.html