'Không giỏi nhất, nhưng hiểu mình rõ nhất' – Hành trình đi tìm bản sắc cá nhân của nữ sinh Học viện Ngoại giao

Từ nữ sinh Chuyên Chu Văn An với thành tích ấn tượng, Đỗ Minh Châu (sinh viên Học viện Ngoại giao) từng đứng trước áp lực đồng trang lứa và hoài nghi về bản thân. Nhưng chính những thử thách ấy đã trở thành bệ phóng giúp cô bứt phá, tìm thấy con đường riêng và gặt hái những thành công ngay từ năm nhất đại học. Câu chuyện của Minh Châu là minh chứng rằng giá trị thực sự không nằm ở việc chạy theo khuôn mẫu, mà ở sự dấn thân khai phá tiềm năng và chủ động kiến tạo giá trị cho bản thân, cộng đồng.

Bứt phá từ vạch xuất phát: Những thành tích rực rỡ đầu tiên

Thời cấp 3, mình từng theo học tại trường THPT Chuyên Chu Văn An Hà Nội - một môi trường cạnh tranh, nơi mình học được rằng sự nỗ lực bền bỉ quan trọng hơn bất kỳ danh hiệu nào. Mình không chỉ có thành tích học tập tốt mà còn có cơ hội thử sức ở nhiều cuộc thi và hoạt động ngoại khóa. Kết quả là, mình may mắn trúng tuyển vào 08 trường đại học, trong đó có 03 trường trao học bổng. Đây là một sự khởi đầu đầy hứa hẹn, tạo đà cho những bước tiến tiếp theo.

Đỗ Minh Châu đang là sinh viên Học viện Ngoại giao.

Đỗ Minh Châu đang là sinh viên Học viện Ngoại giao.

Khi bước chân vào Học viện Ngoại giao, mình tiếp tục cố gắng duy trì thành tích học tập ấn tượng với điểm tổng kết GPA 3.93/4 trong kỳ I năm nhất. Tuy nhiên, mình nhận thấy để phát triển toàn diện nhất, môi trường đại học yêu cầu nhiều hơn là chỉ kiến thức lý thuyết. Đó là lý do mình chủ động tìm kiếm những trải nghiệm thực tế ngay từ sớm. Mình đã có cơ hội làm Cộng tác viên tại Báo Xây Dựng – Cơ quan ngôn luận của Bộ Xây Dựng ngay từ kỳ II năm nhất. Sau đó, mình tiếp tục trở thành Thực tập sinh tại Chuyên trang Sinh viên Việt Nam – Hoa Học Trò trực thuộc Báo Tiền Phong.

Những trải nghiệm này mang lại cái nhìn chân thực về môi trường truyền thông chuyên nghiệp. Những cơ hội đó không chỉ giúp mình áp dụng kiến thức vào thực tiễn mà còn rèn luyện những kỹ năng mềm vô cùng quý giá. Từ đó, mình hiểu rõ hơn về ngành nghề mình theo đuổi và kiên định hơn với lựa chọn của bản thân.

Minh Châu thời còn là học sinh Trường THPT Chuyên Chu Văn An.

Minh Châu thời còn là học sinh Trường THPT Chuyên Chu Văn An.

Khi suy nghĩ "không đủ giỏi" trở thành rào cản lớn nhất

Dù sở hữu nền tảng học tập vững chắc và những thành tích ban đầu đáng tự hào, nhưng khi chính thức bước chân vào Ngoại giao, đặc biệt là trong những tháng đầu tiên của năm nhất, mình đã phải đối mặt với một thử thách nội tâm lớn lao: Áp lực đồng trang lứa. Môi trường mới, với vô vàn những cá nhân xuất sắc - những người đã đạt IELTS 8.0 từ rất sớm, giành giải thưởng Quốc gia danh giá, hay thậm chí đã tự chủ tài chính từ cấp 3. Điều đó khiến mình không ngừng tự vấn, hoài nghi về năng lực bản thân. Mình thường xuyên so sánh mình với họ, cảm giác “chưa thực sự nổi trội” hay “không có gì đặc biệt” cứ thế lớn dần, đôi khi khiến mình chông chênh, lạc lõng giữa những kỳ vọng và thực tế.

Minh Châu là thành viên Ban Tổ chức chương trình tuyển sinh IC1D25 của Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại.

Minh Châu là thành viên Ban Tổ chức chương trình tuyển sinh IC1D25 của Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại.

Minh Châu là thành viên Ban Tổ chức chương trình tuyển sinh IC1D25 của Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại.

Minh Châu là thành viên Ban Tổ chức chương trình tuyển sinh IC1D25 của Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại.

Từ áp lực đến đột phá: Hành trình khám phá giá trị riêng

Thế nhưng, chính sự bất an đó lại trở thành động lực mạnh mẽ. Mình tự nhủ phải nhìn sâu vào bản thân, tìm một hướng đi riêng thay vì cố gắng chạy theo những khuôn mẫu có sẵn. Mình quyết định tập trung phát triển thế mạnh và đam mê của mình, đặc biệt trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và xây dựng cộng đồng. Nỗ lực ấy đã nhanh chóng mang lại thành công ngoài sức tưởng tượng: Mình trúng tuyển vào vị trí Community Leader tại Garena - Nhà phát hành game hàng đầu tại Việt Nam khi mới chỉ là sinh viên năm nhất. Đây là một bước ngoặt quan trọng, giúp mình nhận ra giá trị thực sự của mình không nằm ở việc “giống ai đó”, mà ở khả năng phát huy mình đa tiềm năng theo con đường độc đáo của riêng mình.

Là người trẻ, sống có ích là dám hành động

Không cần phải đợi đến khi thành công hay thật sự xuất sắc, mình lựa chọn bắt đầu hành trình sống có ích cho xã hội từ những việc nhỏ nhất. Với quan điểm đó, mình đã tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng ngay từ năm đầu đại học.

Minh Châu cùng CLB DBC tham gia Ban Tổ chức chuỗi hoạt động lan tỏa văn hóa đọc đến các bạn trẻ.

Minh Châu cùng CLB DBC tham gia Ban Tổ chức chuỗi hoạt động lan tỏa văn hóa đọc đến các bạn trẻ.

Là thành viên CLB Bạn Yêu Sách, mình có cơ hội cùng các anh chị tổ chức nhiều sự kiện nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong giới sinh viên. Không chỉ là sân chơi tri thức, các chương trình còn góp phần khơi dậy tinh thần học hỏi và phát triển bản thân. Song song đó, tại CLB Chứng khoán Học viện Ngoại giao, mình cũng phối hợp tổ chức các tọa đàm chuyên sâu, mang kiến thức tài chính - chứng khoán đến gần hơn với sinh viên, hỗ trợ họ trang bị hành trang vững vàng trước một lĩnh vực mới.

Minh Châu là thành viên Ban Tổ chức Giải đấu Chào Xuân 2025 do Garena Việt Nam tổ chức.

Minh Châu là thành viên Ban Tổ chức Giải đấu Chào Xuân 2025 do Garena Việt Nam tổ chức.

Mình tin rằng, mỗi hoạt động dù lớn hay nhỏ đều là cơ hội để học hỏi, kết nối và tạo ra giá trị. Từng hành động, đóng góp của chúng ta đều là minh chứng cho tinh thần dấn thân, kiên trì và trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ - những người đang từng bước tạo nên thay đổi tích cực cho cộng đồng.

(Ảnh: NVCC)

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/khong-gioi-nhat-nhung-hieu-minh-ro-nhat-hanh-trinh-di-tim-ban-sac-ca-nhan-cua-nu-sinh-hoc-vien-ngoai-giao-post1751826.tpo