Không khí bóng đá trở lại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Chiến thắng của U23 Việt Nam tối 6/5 tạo nên cảm xúc vỡ òa cho người hâm mộ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhiều người nán lại sau trận đấu để tận hưởng dư âm.

Trận đấu giữa tuyển U23 Việt Nam và Indonesia kết thúc hơn 21h nhưng một giờ sau đó, phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) và khu vực bến Bạch Đằng gần đó vẫn đông nghẹt người.

Nhóm bạn của Thùy Minh (23 tuổi, quận 3) chưa về ngay khi tiếng còi kết thúc vang lên mà nán lại đây trò chuyện đến 22h45. Những con người lâu không gặp rôm rả nói cười và tranh thủ chụp nhiều hình lưu niệm.

"Hơn một năm qua dịch bệnh phức tạp, gặp nhau đã khó chứ đừng nói đến việc được ngồi cùng nhau. Lâu lắm tôi mới tới một sự kiện đông người vui thế này", Thùy Minh nói.

Không còn cảm giác thấy đông người là lo dịch

Kể từ SEA Games 30 cuối năm 2019, lần U23 Việt Nam đoạt Huy chương vàng ở Philippines, phố đi bộ Nguyễn Huệ mới lắp hệ thống đèn led hoành tráng chào đón người hâm mộ khắp nơi đổ về thưởng thức những trận cầu.

 Hàng nghìn cổ động viên theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia lượt đầu bảng A bóng đá nam SEA Games 31 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 6/5. Ảnh: Duy Hiệu.

Hàng nghìn cổ động viên theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia lượt đầu bảng A bóng đá nam SEA Games 31 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 6/5. Ảnh: Duy Hiệu.

Lần quay trở lại này càng tạo nhiều dư âm khi U23 Việt Nam chào sân bằng chiến thắng cách biệt. Tiếng hô "Việt Nam vô địch", trống rền vang kèm theo tiếng kèn mỗi khi đội tuyển ghi bàn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối qua dường như vẫn nguyên vẹn như những ngày cuối năm 2019.

Ám ảnh dòng người chen chúc gửi xe những lần cổ vũ đá bóng trước đây nên Đình Tuyến (21 tuổi, quận Tân Bình) tranh thủ từ công ty tới phố đi bộ Nguyễn Huệ trước giờ bóng lăn 40 phút mà chưa kịp ăn tối.

Trái với những gì tưởng tượng, chàng trai này bất ngờ vì lượng người đến không quá đông, chỉ cần thong thả gửi xe rồi mua tấm băng rôn cho "có không khí" rồi đi vào khu vực đèn led để thưởng thức trận đấu.

"Mọi khi phải đau đầu tìm chỗ gửi xe, một số lối đi bị chặn nên phải đi bộ rất xa, nay khỏe hơn trước nhiều", Tuyến bày tỏ.

 Nhiều gia đình có mặt tối qua để xem tuyển Việt Nam thi đấu. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Nhiều gia đình có mặt tối qua để xem tuyển Việt Nam thi đấu. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Đình Tuyến đánh giá phố đi bộ tối qua không quá đông nhưng không khí hào hứng trong anh chẳng kém lần reo hò đến rát cổ và hòa trong dòng người xuống đường đi bão tới 1h sáng những năm trước.

"Mọi người cởi mở trò chuyện, kết nối chứ không e dè như trước. Cảm giác bung xõa sau 2 năm vừa lạ vừa quen", Tuyến tâm sự.

Nhận bia miễn phí từ một nhãn hàng đồ uống gửi tặng, Thùy Minh cùng các bạn khui ngay rồi cùng nhau cụng ly ăn mừng cho đội tuyển.

"Vừa uống bia vừa xem bóng đá cảm giác rất phấn khích. Năm nay Việt Nam lại là sân nhà nên càng tự tin cổ vũ hơn", Minh cho hay.

Cô gái này dự đoán phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ ngày càng nóng hơn khi đội tuyển vào những vòng sau. Tối mai, Thùy Minh sẽ tiếp tục tới phố đi bộ cổ vũ cho đội tuyển nhưng không nán lại lâu như đêm qua mà phải về sớm để mai đi làm..

Thành phố "không ngủ"

Vài tháng trở lại đây, cuộc sống về đêm tại TP.HCM dần sôi động hơn. Phố đi bộ, Công viên bến Bạch Đằng,... đón lượng lớn giới trẻ đến vui chơi, hóng mát.

Quay lại TP.HCM sau thời gian dài ở quê, Ánh Ngọc (26 tuổi) không khỏi ngỡ ngàng với sự thay đổi ở nơi đây.

 Ánh Ngọc cảm nhận không khí về đêm tại TP.HCM dần sôi động hơn và nhịp sống đã trở lại như 2 năm trước. Ảnh: Anh Nhàn.

Ánh Ngọc cảm nhận không khí về đêm tại TP.HCM dần sôi động hơn và nhịp sống đã trở lại như 2 năm trước. Ảnh: Anh Nhàn.

Thay vì chỉ dạo chơi xung quanh khu phố đi bộ, cô có thể từ đây dạo tới khu vực bến Bạch Đằng, ngắm nhìn cầu Thủ Thiêm 2 sáng đèn vừa được khánh thành.

Cô tranh thủ tận hưởng làn gió mát rượi từ sông Sài Gòn và cảm nhận nhiều sự thay đổi.

"Tôi thấy mọi người sử dụng dịch vụ xe buýt 2 tầng và xe đạp công cộng rất nhiều. Sau thời gian dài ở trong nhà, dường như mọi người đang có xu hướng đổ ra đường nhiều hơn", Ánh Ngọc bày tỏ.

Còn với Lệ Hiễn (quận Tân Phú), gần một năm cô mới quay lại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Vài tháng nay, Hiễn vẫn còn tâm lý ngại tới những nơi đông người vì lo sợ dịch bệnh. Tới khi những thông tin về số ca bệnh Covid-19 tại TP.HCM ngày một giảm, các bệnh viện dã chiến tạm ngưng hoạt động, cô mới mạnh dạn tới nơi công cộng và vẫn không quên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.

 Nhiều người vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.

Nhiều người vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.

Tham gia cổ vũ tuyển Việt Nam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối qua, Hiễn cảm nhận rõ không khí cuồng nhiệt, háo hức như vốn có.

"Cùng nhau hò reo với tinh thần dân tộc thực sự rất phấn khích. Tôi có cảm giác dịch bệnh đã qua đi. Cuối tuần tôi sẽ bớt lười hơn mà tranh thủ khám phá nhiều ngóc ngách của thành phố xem mọi thứ có gì khác trước", Hiễn bộc bạch.

Anh Nhàn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khong-khi-bong-da-tro-lai-pho-di-bo-nguyen-hue-post1315003.html