Không khí Giáng sinh tại Hà Nội: Nơi 'biển người' chen chân, nơi vắng vẻ, thông thoáng
Chiều tối 24/12, trái ngược với cảnh dòng người nườm nượp đổ về khu vực trung tâm phố cổ, nhiều nhà thờ ở các xã xa hơn lại ghi nhận lượng người thưa thớt, giao thông thông thoáng trong những giờ đầu của đêm Giáng sinh.

Ngay từ chiều muộn, các ngả đường dẫn về Nhà thờ Lớn đã bắt đầu ùn tắc. Dòng người đổ về đây mỗi lúc một đông để tận hưởng không khí lễ hội. Theo ghi nhận, đến khoảng 20h, khu vực trước sân nhà thờ đông kín người qua lại. Các hàng quán cà phê, trà chanh quanh khu vực phố Nhà Thờ, Lý Quốc Sư đều trong tình trạng "cháy" bàn.

Cảnh dòng người đổ về các nhà thờ gây ùn tắc tại Phố Hàng Gai.

Trái ngược với sự náo nhiệt tại trung tâm, không khí tại một số giáo xứ xa hơn lại khá bình yên vào đầu giờ tối. Tại Nhà thờ Giáo xứ Phùng Khoang, chiều muộn, nhiều người dân xung quanh vẫn tản bộ, ngắm tiểu cảnh bên trong nhà thờ. Mọi công tác chuẩn bị cho đêm Giáng sinh đã hoàn tất.




Nhà thờ Giáo xứ Cổ Nhuế cũng là một trong những điểm đến quen thuộc của nhiều bạn trẻ Thủ đô. Gần 7 giờ tối, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, nhiều người dân bắt đầu đến lễ.

Giao thông thông thoáng quanh khu vực Nhà thờ giáo xứ Cổ Nhuế. Đêm nay, dự báo tiết trời Hà Nội khá lạnh, nhiệt độ giảm sâu về đêm nhưng không mưa, thuận lợi cho người dân ra đường đón Giáng sinh an lành bên gia đình và bạn bè.
Ảnh: Lê Vượng - Trung Sơn - Nguyễn Đức












