Không khí sôi động trước lễ sơ duyệt diễu binh A80
Người dân náo nức, sắc cờ hoa rực rỡ phủ kín khắp mọi nơi trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hà Nội ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng khắp các con phố.

Các vật phẩm như sticker, cờ đỏ, khăn quàng...được người dân mua mang đi cổ vũ.

Mỗi chiếc cờ đỏ sao vàng — một trái tim Việt, một lời cổ vũ đoàn kết giữa lòng Thủ đô.
Các con phố trung tâm chật cứng người dân háo hức theo dõi buổi sơ duyệt. Hàng nghìn người đứng san sát hai bên đường, nhiều người phải tranh thủ những vị trí đẹp nhất để quan sát đoàn diễu binh, diễu hành.
Không khí rộn ràng, náo nhiệt, hòa cùng tiếng reo hò, vỗ tay, tạo nên cảnh tượng vừa trang nghiêm vừa đầy hứng khởi trước thềm Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ngã tư Hùng Vương giao Nguyễn Thái Học đã chật kín người.

Hà Nội dựng 10 nhà bạt dã chiến phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành.

Người dân lựa chọn những trang phục đẹp nhất để chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm trong ngày trọng đại của dân tộc.

Giữa lòng Hà Nội, hàng nghìn con tim cùng hướng về một khoảnh khắc lịch sử đang tới gần.

Áo đỏ rực, tay vẫy cao — chờ đợi không chỉ là đợi, mà là chia sẻ chung khát vọng.

Một dáng áo dài, một nụ cười, bao niềm tin hướng về ngày hội lịch sử.

Cô Kim Ánh, cựu công an ở Hoàng Mai, cô và chồng đưa cháu đi xem buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không khí tràn ngập hy vọng, mỗi chiếc áo sao vàng là một trái tim Việt kiêu hãnh.

Từng lá cờ, từng nụ cười — dấu hiệu của một niềm tự hào dân tộc lan tỏa khắp mọi nơi.

Hà Nội sáng rực cờ hoa, từ người già đến trẻ nhỏ đều hòa chung một nhịp đập – tự hào dân tộc.

Hàng nghìn người từ khắp miền đất nước tụ hội tại Hà Nội.

Người dân từ Ninh Bình di chuyển xe khách tới Hà Nội, có mặt ở đây từ 3h sáng.

Bác Nguyễn Tiến Nhã, cựu chiến binh ở xã A Sào, Hưng Yên, là thương binh 1/4. Trước là bộ đội thuộc Sư đoàn 2 Quân khu 5
Nhiều bạn sinh viên khoác áo tình nguyện đã góp sức bằng những việc làm giản dị: phát nước, phát đồ ăn miễn phí và hỗ trợ người dân dọc các tuyến phố.

Các bạn sinh viên tình nguyện phát đồ uống miễn phí cho người dân.

Áo xanh ân cần bên áo lính — một hành động nhỏ, một niềm tri ân sâu sắc.

Giọt mồ hôi còn trên trán, nhưng nụ cười vẫn tỏa rạng rỡ.

Giữa phố đông, áo xanh vẫn nổi bật — biểu tượng của sự sẻ chia và tinh thần phục vụ.

Không cần lời nói, chỉ cần hành động — và chiếc áo xanh nói lên tất cả.
Ban tổ chức đã đặc biệt sắp xếp riêng khu vực cho các cựu chiến binh, thể hiện sự trân trọng và ý thức tôn vinh những “nhân chứng sống” của lịch sử.

Kính chào lịch sử — đây là những người đã đi qua chiến trường, hôm nay lặng lẽ đến để xem lịch sử tiếp diễn.

Chiến hữu gặp nhau trên phố đông, cùng nhau sẻ chia niềm tự hào trong giây phút đứng chờ lịch sử.
Không khí tại đây càng lúc càng đông, sôi động, nhiều người tranh thủ chỗ đứng để có thể quan sát toàn bộ lộ trình.

Rực đỏ Hà Nội – hàng nghìn trái tim háo hức hướng về Ba Đình chờ khoảnh khắc lịch sử.

Không gian trở nên rực rỡ bởi sắc đỏ sao vàng lan tỏa trên áo, nón, và trái tim người dân.

Trong ánh mắt dõi theo, là niềm tự hào dân tộc và ký ức lịch sử bừng sống động.

Người dân đã đứng kín hai bên đường, theo dõi các khối diễu binh, diễu hành tiến về Quảng trường Ba Đình.
Sau 4 buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn) và 2 buổi tổng hợp luyện tại quảng trường Ba Đình, các lực lượng sẽ có buổi sơ duyệt cấp Nhà nước vào 20h hôm nay (ngày 27/8).
Sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành với quy mô tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của các khối diễu binh, diễu hành và các lực lượng phục vụ.
Buổi sơ duyệt sẽ bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng. Bên cạnh đó sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiều trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.