Không khó khăn khi tìm hũ cốt bị 'thất lạc' ở chùa Kỳ Quang 2

Sáng nay (9/9), chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp, TP HCM) bắt đầu tổ chức cho người dân xuống hầm lưu giữ tro cốt để nhận diện hũ tro cốt thân nhân bị 'thất lạc'. Nhiều người cho biết, việc tìm kiếm khá dễ dàng, không mất nhiều thời gian.

Mỗi gia đình chỉ được cử 1 người đại diện xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy báo tử của thân nhân để nhà chùa đối chiếu với thông tin trên phiếu kê khai. Khi thông tin hợp lệ, chùa sẽ cử người hướng dẫn xuống hầm và hỗ trợ tìm kiếm. Để thực hiện việc nhận diện hiệu quả, chùa Kỳ Quang 2 phối hợp với đại diện người dân, lực lượng an ninh sắp xếp chia người thân các gia đình thành nhiều nhóm nhỏ 10 người, tổ chức theo từng đợt xuống hầm tro cốt để nhận diện. Mỗi nhóm sẽ có khoảng 45 phút để xuống hầm nhận diện hũ cốt của người thân.

Nhiều người nóng lòng chờ đến lượt xuống hầm thờ tro cốt để nhận diện

Nhiều người nóng lòng chờ đến lượt xuống hầm thờ tro cốt để nhận diện

Là người đầu tiên được xuống hầm tìm kiếm tro cốt người thân, bà Võ Thị Bích Ngân (ngụ Quận 1, TP HCM) không giấu được xúc động khi thấy hũ cốt người chồng quá cố vẫn còn nguyên trạng: "Thực ra chồng tôi mất cũng hơn 25 năm rồi. Hơn 20 năm chồng tôi nằm ở nghĩa trang này và mới hũ cốt hơn 3 năm nay. Lúc sáng tôi hơi hoang mang, nhưng rất may mắn khi đến đây cốt chồng tôi vẫn còn nguyên trạng. Hình cũng còn, vị trí để cũng tương đối dễ kiếm".

Bà Ngân cũng cho biết, khu vực để tro cốt được bày trí rất trang nghiêm, những di ảnh bị rơi rớt thất lạc được nhà chùa sắp xếp ngay ngắn trên bàn, thuận tiện cho người người dân vào nhận diện. Còn trường hợp bà Đỗ Thị Huệ chỉ mất 15 phút để tìm được hũ cốt của người thân.

Khu vực để tro cốt được bày trí rất trang nghiêm, những di ảnh bị rơi rớt thất lạc được nhà chùa sắp xếp ngay ngắn trên bàn, thuận tiện cho người người dân vào nhận diện.

Khu vực để tro cốt được bày trí rất trang nghiêm, những di ảnh bị rơi rớt thất lạc được nhà chùa sắp xếp ngay ngắn trên bàn, thuận tiện cho người người dân vào nhận diện.

Về kế hoạch chuyển đổi nơi lưu giữ tro cốt thân nhân, nhiều người dân cho biết, họ cần thêm gian để hội ý với người thân trong gia đình. Số ít như ông Nguyễn Văn Phát (ngụ Quận 3) vẫn tin tưởng và mong muốn tiếp tục gửi hũ cốt tại chùa Kỳ Quang 2.

Trước đó, nhà chùa đã gửi tin nhắn thông báo về thời gian, số thứ tự cụ thể đến từng thân nhân có hũ cốt gửi tại chùa. Tuy nhiên, nhiều người không có tên trong danh sách tìm kiếm sáng nay cũng nóng lòng đến chùa để xem quy trình tìm kiếm. Dự kiến sẽ có khoảng 5 đợt đưa 50 gia đình xuống hầm nhận diện trong buổi sáng nay. Công tác tổ chức nhận diện hũ cốt sẽ kéo dài nhiều ngày./.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/khong-kho-khan-khi-tim-hu-cot-bi-that-lac-o-chua-ky-quang-2-777688.vov