Không khuất phục trước số phận

Có những người khi gặp nghịch cảnh chọn cách buông xuôi, chấp nhận số phận. Nhưng cũng có những con người kiên cường, biến khó khăn thành động lực để vươn lên. Chị Nguyễn Thị Mận (SN 1973) - hội viên Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng, là một tấm gương như thế.

Chị Nguyễn Thị Mận (ở giữa), gương sáng nghị lực giữa đời thường

Chị Nguyễn Thị Mận (ở giữa), gương sáng nghị lực giữa đời thường

Từ lúc sinh ra, chưa một lần nhìn thấy ánh sáng, tuổi thơ chị Mận gắn liền với những tiếng trêu chọc, những cái lắc đầu ái ngại. Đã có lúc chị nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi bị giam trong bốn bức tường. Nhưng chị không cam chịu. Bất chấp sự ngăn cản của gia đình, chị quyết định xin đi làm bê, vác đá. Công việc nặng nhọc, vất vả, nhưng chưa bao giờ chị than thân trách phận. Đó là lần đầu tiên chị cảm thấy mình thật sự có ích, tự kiếm ra tiền, tự đứng vững bằng chính đôi chân của mình.

Những năm tháng mưu sinh, chị lập gia đình với hi vọng tìm được hạnh phúc bình dị. Nhưng số phận một lần nữa thử thách chị, sau khi sinh 3 người con, chồng bỏ đi, để lại chị một mình gồng gánh nuôi con trong căn nhà cũ nát. Khi ấy, đứa lớn mới học lớp 6, 2 đứa còn lại đang học lớp 4 và lớp 3.

Không để số phận định đoạt cuộc đời mình, một ngày, chị dắt cả 3 con tìm đến Hội Người mù tỉnh, đăng ký học chữ nổi, học nghề làm chổi để mong có một công việc ổn định. Ngoài giờ học, người mẹ mù tranh thủ đi bán hàng rong, bươn chải đủ nghề để nuôi con, từ bán chổi, bán xôi, bán tăm, đến bán vé số. “Có lần bị kẻ xấu lừa hết vé số, tôi chỉ biết khóc, nhưng rồi lại lau nước mắt đứng dậy làm tiếp. Nhiều ngày, tôi chỉ ăn một bữa tối để dành phần ăn cho các con, vậy mà không thấy đói. Có lẽ vì tình thương con đã cho tôi thêm sức mạnh”, chị bùi ngùi nhớ lại.

Khi Hội Người mù tỉnh tổ chức lớp dạy xoa bóp, bấm huyệt, chị đăng ký ngay. Một năm kiên trì rèn luyện, đôi bàn tay chỉ biết mò mẫm trong bóng tối nay trở nên khéo léo, thuần thục. Chị tốt nghiệp với chứng chỉ loại khá, bắt đầu có khách quen và thu nhập ổn định. “Hội Người mù như ngôi nhà thứ hai của tôi. Ở đây, tôi được sống là chính mình. Nhìn thấy nhiều người còn khổ hơn, tôi tự nhủ, mình không có lý do gì để bỏ cuộc”, chị tâm sự.

Và nghị lực ấy đã mang về trái ngọt. Các con của chị giờ đều trưởng thành, hiếu thảo và đã lập gia đình. Chị tích góp tiền mua một mảnh vườn nhỏ trồng rau ở Bảo Lộc, rồi năm 2022 xây được ngôi nhà khang trang ở phường Xuân Trường - Đà Lạt. Đó là thành quả được chị chắt chiu từ mồ hôi và nước mắt.

Hơn nửa đời người sống trong bóng tối nhưng chị Mận chưa bao giờ để trái tim mình tắt sáng. Giờ đây, chị không chỉ lo được cho bản thân và gia đình mà còn thường xuyên động viên những người cùng cảnh ngộ mạnh mẽ vươn lên, không buông xuôi trước nghịch cảnh.

Vượt lên số phận, tự thắp sáng cuộc đời, chị Nguyễn Thị Mận là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến được đề xuất tôn vinh, khen thưởng tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ I (2025 - 2030). Câu chuyện của chị như một lời nhắn nhủ: Chỉ cần giữ vững niềm tin, không ngừng nỗ lực, mỗi chúng ta đều có thể biến bóng tối thành ánh sáng, biến thử thách thành cơ hội để tự mở ra cho mình một tương lai tốt đẹp hơn.

Chị Mận là người nghị lực, chăm chỉ, chưa bao giờ khuất phục trước số phận. Chị là tấm gương để nhiều hội viên khác noi theo.

Ông Vũ Xuân Trường - nguyên Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng

Nhật Quỳnh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/khong-khuat-phuc-truoc-so-phan-392524.html