Không nên...

Theo lịch hẹn, chiều 5-2, Người Xây Dựng đến Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ để làm việc. Vừa bắt đầu trao đổi với một cán bộ của trung tâm, Người Xây Dựng giật mình khi nghe tiếng hát phát ra từ loa phát thanh rất to ở phía ngoài trung tâm.

Thấy lạ, Người Xây Dựng buột miệng hỏi:

- Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ mở chiến dịch truyền thông gì mà mở loa to thế chị?

- Không phải đâu anh! Đây là loa phát thanh của xóm Nội, thị trấn Chúc Sơn - vị cán bộ Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ cho biết.

- Loa mở to như vậy, các anh chị sao mà làm việc được? - Người Xây Dựng hỏi thêm.

- Đúng thế! Mỗi khi họ mở loa, chẳng khác nào tra tấn chúng tôi vì âm thanh quá lớn, loa lại hướng thẳng vào trung tâm…

Lắng nghe xem loa phát thông tin gì, nhưng từ 14h35 đến hơn 15h, Người Xây Dựng chỉ thấy tiếng loa vang lên các bài hát: Nắng ấm quê hương, Tình ca Tây Bắc, Đường bốn mùa Xuân... với âm lượng lớn.

Việc lắp đặt loa phát thanh tại xóm Nội để tuyên truyền, thông báo các chủ trương, chính sách... là đúng. Tuy nhiên, nếu xóm Nội mở loa trong giờ hành chính gây ảnh hưởng đến quá trình làm việc của các cơ quan như kể trên là điều không nên. Đề nghị UBND thị trấn Chúc Sơn kiểm tra, hướng dẫn xóm Nội sử dụng loa phát thanh sao cho hiệu quả, không để ảnh hưởng đến hoạt động của người dân, các cơ quan, doanh nghiệp xung quanh.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/957926/khong-nen